Nữ thủ khoa Đại học Bách khoa: "Mẹ sẽ không còn bị ai chê cười nữa đâu"

Tào Nga Thứ tư, ngày 25/05/2022 11:01 AM (GMT+7)
"Con sinh ra chỉ có mình mẹ, mẹ dạy con chăm chỉ và tử tế. Cho đến hôm nay, mẹ sẽ không còn bị ai chê cười nữa đâu, vì con đã là thủ khoa rồi", Xuyến chia sẻ sau khi nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa.
Bình luận 0

Nữ thủ khoa trở thành động lực cho các bạn trẻ

Mới đây, tại lễ tốt nghiệp dành cho tân cử nhân, tân kỹ sư của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nữ sinh viên Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1999, Lớp Vật Lý kỹ thuật 01 K62 được vinh danh là thủ khoa đầu ra của Viện Vật lý kỹ thuật. Xuyến đạt điểm số 3.68/4.0.

Gia đình Xuyến gồm 4 người sống phụ thuộc vào mức lương eo hẹp làm lao công của mẹ. Có người từng nói Xuyến sinh ra không có bố. Có người từng chê bai mẹ cô vì hoàn cảnh gia đình... Xuyến thương mẹ và chú tâm vào học hành nhiều hơn. Có những đêm, Xuyến chỉ ngủ 3-4 tiếng cho đến khi hoàn thành xong bài tập. Cô nữ sinh tâm niệm, chỉ học tốt mới là cách duy nhất để mẹ tự hào và mọi người nhìn cô với con mắt khác.

Nữ thủ khoa xinh đẹp và "đặc biệt" ở Trường Đại học Bách khoa  - Ảnh 1.

Nữ thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội và mẹ tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Xuyến đã không giấu được cảm xúc của mình và viết: "Con sinh ra chỉ có mình mẹ, mẹ dạy con chăm chỉ và tử tế. Cho đến hôm nay, mẹ sẽ không còn bị ai chê cười nữa đâu, vì con đã là thủ khoa rồi".

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Xuyến thổ lộ: "Em hơi bất ngờ vì bài đăng của mình lại được chia sẻ như thế. Em không muốn nhắc đến chuyện gia đình khó khăn vì từ trước đến giờ gia đình không nhận bất cứ nguồn hỗ trợ nào từ bên ngoài. Mẹ em luôn nói mẹ vẫn còn có khả năng nuôi các con và bản thân em cũng làm ra kinh tế. Mục đích bài viết của em là cảm ơn mẹ và hi vọng qua đó sẽ giúp các bạn, nhất là các bạn đã từng học với em, làm việc với em sẽ bớt đi nỗi buồn trong cuộc sống và tự tin hơn".

Không chỉ học giỏi, Xuyến còn biết sắp xếp thời gian, đi làm thêm kiếm tiền từ lúc bắt đầu vào đại học. Đến năm thứ 3, số tiền Xuyến kiếm được đã lớn hơn từ việc dạy thêm kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử cho các bạn sinh viên, đủ chi trả cho sinh hoạt hàng tháng và giúp đỡ mẹ. 

Học Bách khoa cho em mạnh mẽ, khả năng chịu đựng cao

Chia sẻ về lý do chọn học Trường Đại học Bách khoa, Xuyến cho hay: "Đây là ngôi trường gần nhà em nhất, tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên và có nhiều giảng viên giỏi. Em từng đọc những câu chuyện về các nhà vật lý, những người là thần tượng của em như Marie Curie... nên em quyết định chọn lớp Vật Lý kỹ thuật để theo đuổi đam mê của mình. 

Là nữ, lại học kỹ thuật trong môi trường toàn nam, Xuyến cho hay điều này cũng có lợi thế và khó khăn. "Khó khăn với em là tư duy không bằng các bạn nam. Con trai tư duy rất nhanh và chắc chắn hơn con gái. Tuy nhiên, lợi thế của em là được đào tạo trong môi trường con trai nên khả năng chịu đựng của em cũng tốt hơn các bạn nữ học ngành khác. Và em cũng được các bạn trong lớp giúp đỡ".

Nữ thủ khoa xinh đẹp và "đặc biệt" ở Trường Đại học Bách khoa  - Ảnh 2.

Xuyến lên lớp dạy thêm môn Kỹ thuật điện. Ảnh: NVCC

Xuyến tiết lộ, bí quyết học của mình là chăm chỉ và khiêm nhường. "Vấn đề lớn nhất của sinh viên Bách khoa là vào năm thứ nhất, học môi trường mới, các bạn có người yêu, đi làm thêm... gây ra hiện tượng xao nhãng học tập. Đầu vào cao, tự tin về kiến thức nên các bạn hay chủ quan rồi dẫn đến "sốc" nặng. 

Hiện nay, Xuyến đang làm việc tại Nissan Automatic Technology Việt Nam. Đối với tân kỹ sư, đến 90% mọi kiến thức đều mới mẻ nhưng điều đó không làm khó cho cô: "Đã có lần em tìm hỏi lãnh đạo cấp quản lý cao nhất ở bộ phận để tìm câu trả lời mình muốn. Em không quan tâm sẽ hỏi ai, miễn là vấn đề của mình được giải quyết". Ngoài công việc, những lúc rảnh rỗi Xuyến lại làm video chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn sinh viên. 

Tiết lộ mục tiêu sắp tới, Xuyến cho hay sẽ học tiếp hệ vừa học vừa làm. Ngoài ra, cô muốn mở thêm trung tâm gia sư vì hồi sinh viên đã từng bị lừa 2 lần. "Đây là vấn đề dù không mới nhưng em sẽ lập ra trung tâm uy tín cho sinh viên và người đi làm", Xuyến ấp ủ dự định. 

Lớn lên nhờ đôi bàn tay bị nước rửa vệ sinh ăn mòn, Xuyến hi vọng trong 2 năm nữa có thể xây một ngôi nhà vững chãi để bù đắp những tháng ngày vất vả cho mẹ. 

Lời khuyên dành cho học sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2022, Xuyến cho biết: "Em luôn có quan niệm ngành chọn người. Học đâu cũng được, hãy cố gắng với những gì mình đã chọn.

Có bạn luôn đổ lỗi cho bố mẹ trong khi mình là người quyết định trước khi đặt bút ghi nguyện vọng. Còn có những bạn vào khoa không mong muốn thì lại đổ lỗi không thích khoa này nên học kém. Dù thế nào đi chăng nữa đó là cái duyên, hãy hướng về phía trước. Có những sinh viên năm 2, 3 thậm chí năm 4 vẫn nghĩ thi lại. Các bạn hãy đặt câu hỏi: Nếu chọn lại có thành công như bây giờ không?Phải suy nghĩ thật kỹ đừng lãng phí thời gian và tiền bạc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem