Chuyện lạ Olympic 2020: Hụt HCV vì sự cố... kính bơi

Lê Phương (theo The Sun) Chủ nhật, ngày 01/08/2021 05:10 AM (GMT+7)
Hy vọng giành huy chương ở lượt chung kết bơi tiếp sức hỗn hợp của đội Olympic Mỹ đã thất bại bởi một sự cố do… kính bơi.
Bình luận 0
VĐV bơi lội của Mỹ gặp xui xẻo do… kính bảo hộ - Ảnh 1.

Hy vọng của ĐT Mỹ đã tan thành mây khói do... chiếc kính bơi. Ảnh: AFP

VĐV đội tuyển bơi của Mỹ Lydia Jacoby không may bị rơi kính và mắc vào mặt ngay khi ngôi sao 17 tuổi nhảy xuống đường bơi, điều này đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của cô.

Nữ VĐV sau cùng vẫn hoàn thành phần thi của mình với 1 phút 05 giây, gần bằng thành tích tốt nhất của cô. Mặc dù vậy, Lydia và các đồng đội của mình đã không thể bứt phá và kết thúc ở vị trí thứ năm.

Đội Mỹ đã kết thúc với thời gian 3 phút 40 giây 58 - thành tích kém hơn so với với Đội Great Britain (Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland).

Tuy nhiên, Jacoby cũng đã ghi dấu ấn tại Tokyo 2020 sau khi giành HCV nội dung 100m ếch cá nhân nữ.

VĐV bơi lội của Mỹ gặp xui xẻo do… kính bảo hộ - Ảnh 2.

Ngay khi xuất phát, chiếc kính đã rơi ra khỏi mắt của cô. Ảnh: Alamy

Người phá kỷ lục

Adam Peaty đã thiết lập kỷ lục mới khi Vương quốc Anh giành được huy chương bơi lội thứ bảy của họ tại Tokyo 2020.

Cậu bé vàng của làng bơi lội Vương quốc Anh đã về nhất nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp.

Ngoài ra, những ngôi sao của đội còn có James Guy, người đã đưa Vương quốc Anh từ hạng tư lên hạng nhất bằng bài bơi bướm, bên cạnh đó còn có Anna Hopkin, VĐV đã kết thúc phần thi của đội sau 3 phút 37 giây 58 để đánh bại Trung Quốc và Australia.

Thành tích này cũng là bước chạy đà cần thiết cho chiếc huy chương thứ tám, và huy chương vàng thứ năm, trong nội dung tiếp sức nam vào ngày hôm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem