Ớn lạnh cuộc sống trong làn đạn pháo ở miền Đông Ukraine

Tuấn Anh (Theo Alzaeera) Thứ hai, ngày 21/02/2022 08:00 AM (GMT+7)
Thường dân ở miền đông Ukraine mô tả nỗi sợ hãi chết chóc khi nổ ra các cuộc pháo kích ở miền Đông Ukraine mà họ nói rằng đó là do phe ly khai gây ra.
Bình luận 0
Ớn lạnh cuộc sống trong làn đạn pháo ở miền Đông Ukraine - Ảnh 1.

Các cuộc pháo kích ở miền Đông Ukraine ngày càng dữ dội. Ảnh The Hill

Bà Valentina Gordeyeva bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường đang đến khi ngọn cây linh sam gần đó bắt đầu rung chuyển, bà vội chạy đến trú ẩn trong một cửa hàng gần đó, nhưng một mảnh đạn xuyên đã kịp qua phần thịt mềm ở bàn tay trái của cô.

"Tôi đang cầm một chiếc túi và cảm thấy đau, sau đó tôi thấy máu chảy xuống túi của mình", bà Valentina Gordeyeva, 65 tuổi nói. Bà Valentina Gordeyeva  là một trong 4 thường dân bị thương trong cuộc pháo kích được cho là do phe ly khai gây ra.

Chỉ vào địa điểm nơi bà bị trúng đạn gần một bến xe buýt ở Marinka, miền đông Ukraine, bà Valentina Gordeyeva cho biết một trường học gần đó cũng bị hư hại trong vụ tấn công.

Thành phố của 10.000 người dân nằm ngay trên chiến tuyến, với lãnh thổ của phe ly khai chỉ cách đó vài m, nằm ngay bên ngoài rìa phía tây của Donetsk, thủ đô tự xưng của một trong hai lãnh thổ ở vùng Donbass do phe ly khai thân Nga kiểm soát.

Ớn lạnh cuộc sống trong làn đạn pháo ở miền Đông Ukraine - Ảnh 2.

Valentina Gordeyeva là một trong 4 thường dân bị thương trong trận pháo kích. Ảnh Al Zaeera

Sau 8 năm xung đột khiến hơn 14.000 người thiệt mạng, nhiều người ở đây đã quen với sự đe dọa của súng và pháo. Hầu hết các tòa nhà của thành phố đều hằn lên vết sẹo của cuộc xung đột, và những mái nhà hoặc cửa sổ còn nguyên vẹn là rất hiếm.

Tuy nhiên, khi căng thẳng với Nga gia tăng trong vài ngày qua, các cuộc tấn công đã trở nên dữ dội nhất trong nhiều năm, tấn công các khu dân cư - thậm chí là một trường mẫu giáo.

Ngày 19/2, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, hỏa lực pháo binh đã tăng cường dọc toàn bộ chiến tuyến.

Những người lính ở mặt trận gần Mariupol, một thành phố cảng ở miền viễn đông của đất nước, đã chia sẻ các bản ghi âm rùng mình về các vụ nổ và nói với Al Jazeera rằng họ đã trải qua trận pháo kích nặng nề nhất mà họ có thể nhớ lại vào đêm 18/2. Trong ngày 19/2, hai binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Khi phóng viên Al Jazeera đến thăm Marinka vào chiều hôm đó, những trận pháo kích liên tục bùng nổ có thể nghe thấy ở gần đó. Sự leo thang đã khiến các cường quốc phương Tây lo ngại Ukraine hiện đang đứng trước bờ vực của cuộc chiến toàn diện mà họ đã cảnh báo trong nhiều tuần.

Nga đã cáo buộc Ukraine pháo kích vào lãnh thổ của mình và thực hiện "cuộc diệt chủng" đối với những người ly khai. Các nhà lãnh đạo phe ly khai kể từ đó đã kêu gọi một cuộc di tản hàng loạt dân thường sang Nga và tuyên bố huy động toàn bộ quân đội.

Các quan chức Mỹ và Ukraine nói rằng các cuộc tấn công được dàn dựng như một cái cớ cho một cuộc xâm lược của Nga.

Bất chấp những lời cảnh báo về ngày tận thế trên các phương tiện truyền thông phương Tây, nhiều người Ukraine vẫn tỏ ra cứng rắn khi đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. Tuy nhiên, khi các vi phạm lệnh ngừng bắn ngày càng gia tăng, bầu không khí bắt đầu thay đổi và một số người đang tị nạn ở các thành phố xa vùng chiến tuyến hơn.

"Họ đã mất trí rồi"

Blinova Tetiana Anatolivna, 46 tuổi đã chạy trốn bằng xe của bạn mình từ Volnovakha gần Marinka đến cảng phía đông Mariupol trong ngày 19/2, sau khi xảy ra vụ bắn phá một trạm bơm nước ở thị trấn của bà.

"Tôi có quan hệ ở Donetsk và tất cả những gì họ muốn và tôi muốn là hòa bình", bà Anatolivna nói.

Nhiều người trong số những người ở lại khu vực này là người già, bệnh tật hoặc không có đủ tiền để di dời, họ có khả năng phải chịu gánh nặng của một cuộc xung đột leo thang. Các nhóm viện trợ đã cảnh báo rằng 2,9 triệu người ở cả hai bên chiến tuyến đang cần được hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Gordeyeva sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ ở trung tâm Marinka sau khi chồng bà qua đời vì bạo bệnh và các con của bà chuyển đi nơi khác. Khi xung đột lần đầu tiên bắt đầu vào năm 2014, bà chuyển đến một ngôi làng khác để ở với chị gái. 

Hiện bà Gordeyeva cũng đang xem xét làm lại điều tương tự, nhưng bà không muốn rời khỏi nhà của mình mặc dù các con của bà đã thúc giục bà rời đi. "Một điều gì đó lớn sắp xảy ra", bà Marinka nói.

Trong khi đó, tại một ngôi làng nhỏ ở rìa phía đông nam của Marinka, bà Olena Ivanivna, 65 tuổi, sống cùng ba đứa cháu của mình phải nghỉ học ở nhà ngày 18/2 vì trận pháo kích quá lớn. Họ cũng dành phần lớn thời gian trong tuần để trú ẩn trong boongke.

Ngôi nhà mà Ivanivna xây cùng người chồng quá cố nằm trong tầm ngắm của lãnh thổ do quân ly khai nắm giữ. Nó đã bị va đập rất nhiều lần trong nhiều năm, bà nói rằng mái nhà "giống như một cái chao".

Bà Ivanivna kể rằng vào sáng 19/2 trần thạch cao bị rơi xuống do âm vang của một vụ nổ gần đó.

Trong tuần trước, khu vực này không có điện và giờ bà lo sợ rằng nước cũng sẽ ngừng chảy sau khi một đường ống gần đó bị hỏng. Tuy nhiên, họ không có nơi nào khác để đi.

"Suốt một năm qua, tiếng đạn pháo đã tạm ngưng, thật tốt biết bao, nhưng giờ đây họ lại mất trí mất rồi, nhưng giờ chúng tôi không muốn rời khỏi nhà của mình. Họ cứ bắn và chúng tôi sẽ trốn", bà Ivanivna than thở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem