Ông vua cuồng dâm bệnh hoạn, đòi nạp hết mỹ nữ trong thiên hạ làm thê thiếp, gái có chồng cũng không tha

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 16/07/2021 13:30 PM (GMT+7)
Hoàn Nhan Lượng, ông vua thứ 4 của triều đại nhà Kim trong lịch sử Trung Quốc nổi tiếng là hôn quân vô đạo vì giết vua cướp ngôi, sát hại nhiều đại thần, cuồng dâm bệnh hoạn, đòi nạp hết mỹ nữ trong thiên hạ làm thê thiếp, gái có chồng cũng không tha, dâm loạn bất kể quan hệ máu mủ...
Bình luận 0

Giết vua cướp ngôi

Ông vua cuồng dâm bệnh hoạn, đòi nạp hết mỹ nữ trong thiên hạ làm thê thiếp, gái có chồng cũng không tha - Ảnh 1.

Hoàn Nhan Lượng ông vua thứ 4 của triều đại nhà Kim bị hậu thế xem là hôn quân vô đạo. Ảnh minh họa.

Hoàn Nhan Lượng (1122-1161), tên Nữ Chân là Hoàn Nhan Địch Cổ Nãi, thụy hiệu là Kim Phế đế - ông vua thứ 4 của triều đại nhà Kim trong lịch sử Trung Quốc.

Hoàn Nhan Lượng là con trai thứ hai của Liêu vương Hoàn Nhan Tông Cán và một người vợ lẽ, cháu nội của Kim Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả. Mặc dù không phải là người kế vị nhưng tham vọng của Hoàn Nhan Lượng rất lớn, muốn thống trị thiên hạ. Vì thế, ông ta ra sức tìm cách thu phục lòng người một cách bí mật, chờ thời cơ để tiến hành đại sự, giết vua cướp ngôi. Mà vua Kim khi đó là Kim Hi Tông (cháu trai trưởng của Kim Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả, anh họ của Hoàn Nhan Lượng) bị Hoàn Nhan Lượng lừa dối, nịnh bợ lại cho rằng người em họ này rất trung thành với mình nên rất tín nhiệm.

Kim Hi Tông mặc dù cũng được xem là một nhà chính trị tài ba nhưng ông ta lại sống xa hoa và dâm đãng. Vị vua Kim từng nhiều lần bắt dân chở gỗ, gạch, đá để xây các công trình kiến trúc khổng lồ. Hàng năm, Hi Tông còn cho tuyển thiếu nữ từ 13 đến 20 tuổi vào cung để phục vụ mình. Càng về sau, Hi Tông càng ham mê sắc dục, suốt ngày uống rượu, không màng chính sự.

Đây chính là cơ hội hiếm có mà Hoàn Nhan Lượng chờ đợi. Vì thế, năm 1149, ông ta liền phát động binh biến. Tháng 1/1150, Hoàn Nhan Lượng đã tập hợp một đội ngũ các tướng trung thành với mình, mua chuộc các thị vệ bên cạnh Hi Tông, dùng phù mệnh lấy được của Hi Tông mở cổng sau của hoàng cung, xông thẳng vào tẩm cung giết chết người anh họ.

Ngay sau đó, Hoàn Nhan Lượng lên ngôi, lấy hiệu là Kim Phế đế. Để củng cố đế vị, Hoàn Nhan Lượng tiếp tục giết hại một loạt chú bác, anh em họ, bao gồm Hoàn Nhan Tông Mẫn, Hoàn Nhan Tông Hiền... Tổng cộng Hoàn Nhan Lượng đã hạ sát hàng trăm người là con cháu hoàng tộc triều Kim cùng gia quyến của họ. Ngoài ra, trong triều, bất cứ đại thần nào làm trái ý Hoàn Nhan Tông, thì kết cục chỉ có chết.

Cuồng dâm bệnh hoạn, loạn luân, cướp vợ người khác

Ông vua cuồng dâm bệnh hoạn, đòi nạp hết mỹ nữ trong thiên hạ làm thê thiếp, gái có chồng cũng không tha - Ảnh 2.

Hoàn Nhan Lượng tuyên bố muốn nạp tất cả mỹ nữ trong thiên hạ làm thê thiếp. Ảnh minh họa.

Kim Phế đế Hoàn Nhan Lượng nổi tiếng là kẻ hoang dâm vô độ trong lịch sử Trung Quốc. Ông ta từng kiêu hãnh tuyên bố: “Đời ta có ba việc lớn. Một là quốc gia đại sự, tất thảy đều do ta tự quyết. Hai là cầm quân chinh chiến nơi xa. Ba là thành thân với những mỹ nữ nhan sắc tuyệt đỉnh trong thiên hạ”.

Trước khi lên ngôi, số thê thiếp của Hoàn Nhan Lượng chưa được tới con số 10. Nhưng sau khi làm vua, ông ta ra sức tìm kiếm mỹ nữ trong thiên hạ đưa vào cung hoan lạc. Thậm chí thê thiếp của những người từng bị Hoàn Nhan Lượng trị tội, chỉ cần có nhan sắc, ông ta cũng không tha. Chỉ cần nhìn vừa mắt người phụ nữ nào, thì dù họ đã có chồng, Hoàn Nhan Lượng cũng tìm cách ép chồng họ dâng vợ cho ông ta.

Ông ta từng nói với tể tướng Tiêu Dụ rằng: "Trẫm từ khi lên ngôi đến nay đã trị tội nhiều người, nay muốn nạp hết thê thiếp của bọn chúng vào cung". Lời vua đã nói ra, tể tướng Tiêu Dụ bất đắc dĩ phải làm theo.

Nhưng lòng tham vô đáy, dục vọng ngút trời, mặc dù mỹ nhân chốn hậu cung thoải mái cho ông ta ngày đêm hưởng lạc nhưng Hoàn Nhan Lượng vẫn tiếp tục nạp thêm phi tần vào cung. Thậm chí, bất kể là cô dì cháu chắt miễn là có chút nhan sắc đều bị đưa vào hầu hạ vua Kim dâm đãng này. Hoàn Nhan Lượng đã sắc phong cho nhiều chị em họ của mình làm ái phi như

Dù là thiếu nữ hay gái đã có chồng chỉ cần vừa mắt, Hoàn Nhan Lượng quyết không buông tha. Nổi tiếng có mỹ nhân A Li Hổ từng qua 2 đời chồng nhưng nhan sắc nổi tiếng khắp vùng. Hoàn Nhan Lượng sau khi nghe tin đã lập tức triệu vào cung cùng nàng ta ân ái thâu đêm suốt sáng. Thậm chí con gái của A Li Hổ cũng được tiến cung để cùng mẹ hầu hạ ông vua này.

Ông vua cuồng dâm bệnh hoạn, đòi nạp hết mỹ nữ trong thiên hạ làm thê thiếp, gái có chồng cũng không tha - Ảnh 3.

Để thỏa mãn thói dâm loạn, Hoàn Nhan Lượng không ngại cướp vợ người khác, lấy cả chị em họ. Ảnh minh họa.

Khi chán A Li Hổ, nghe tin vợ của vị quan tiết độ sứ Ô Đới là Đường Quát Định Ca xinh đẹp nổi tiếng, dục vọng đê hèn nổi lên, Hoàn Nhan Lượng lại tìm cách giết Ô Đới và đưa Đường Quát Định Ca vào cung. Ban đầu Định Ca được Hoàn Nhan Lượng vô cùng sủng ái, hai người thâu đêm suốt sáng chìm đắm trong nhục dục nhưng chẳng bao lâu, vua Kim lại chán rồi vứt bỏ nàng, sủng ái em gái nàng là Thạch Ca. Sau khi hành lạc giày vò chán Thạch Ca, Hoàn Nhan Lượng lại chiếm vợ của thúc phụ là A Lãn, phong cho nàng làm phi...

Hoàn Nhan Lượng còn có thói quen ân ái bệnh hoạn đó là mỗi lần "hành sự" đều không cần trướng rủ màn che. Khi muốn "mây mưa", ông ta lệnh cho nổi nhạc lên, triệu phi tần, mỹ nữ đến bắt họ cởi hết xiêm y rồi tất cả nô đùa với nhau.

Hoàn Nhan Lượng ở ngôi hơn 10 năm, làm nhiều việc ác, khiến lòng người oán hận, tướng sĩ căm ghét. Lúc này, Chiết Tây đạo binh mã đô thống chế Da Luật Nguyên Nghi đã triệu tập chư tướng, bàn kế làm phản. Tháng 12/1161, Da Luật Nguyên Nghi dẫn đầu loạn binh tiến vào bên trong ngự doanh của Hoàn Nhan Lượng, dùng dây xích thắt cổ vị hôn quân vô đạo này.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem