Phạm Phương Thảo ra mắt MV Tết với sáng tác của chính mình 

Huy Hoàng Thứ tư, ngày 22/01/2020 15:38 PM (GMT+7)
Nữ ca sĩ Phạm Phương Thảo chính thức phát hành MV “Em ra phố ngày xuân”, một sáng tác mới của chính cô mừng Tết Nguyên đán
Bình luận 0

MV do nữ đạo diễn Dương Lan Hương thực hiện, thể hiện không khí đón Tết hân hoan, ấm áp khắp đất trời, con người. Sự hân hoan, rộn ràng náo nức ấy bắt đầu ngay từ những nét giai điệu âm nhạc đầu tiên cho đến cuối cùng, MV tràn ngập sắc màu tươi vui, ấm áp trên từng khung hình. 

img

Phạm Phương Thảo chia sẻ, cô quyết định thực hiện MV “Em ra phố ngày xuân” trước đúng 10 ngày quay. Có lẽ đây là dự án “hoả tốc” nhất của cô từ trước tới giờ. Sau phim ca nhạc “Mong manh em” ra mắt vào thời điểm cuối năm 2019 đầu năm 2020 vừa qua đã hao tốn quá nhiều tâm sức, Phạm Phương Thảo dự tính sẽ nghỉ ngơi, chỉ đi diễn và chuẩn bị đón Tết. Nhưng, cô đột nhiên thực hiện MV “Em ra phố ngày xuân” được đầu tư công phu mừng xuân mới khiến nhiều người bất ngờ vì sức làm việc không ngưng nghỉ. 

Phạm Phương Thảo kể: “Hôm ấy tôi về quê diễn, thấy mọi người nhắc nhau: “1 tháng nữa là tết rồi”, tôi bỗng thấy có một cảm xúc rất lạ, nôn nao đến khó tả. Tôi lên phòng đóng cửa, bấm điện thoại thu mộc bài hát này và gửi luôn nhạc sĩ Diệu An nhờ hoà âm. Sau đó gọi điện cho đạo diễn Dương Lan Hương bàn bạc rồi chốt lịch quay. Nhà thiết kế áo dài Lan Hương đang đi thăm con ở Mỹ cũng khiến tôi như được chắp thêm cánh khi động viên: “Chị sẽ bắt tay vào thiết kế ngay cho em. Năm nay năm Tý, chị cho thêu trên ý tưởng đám cưới chuột nhé!”  

img

Diễn viên Tiến Lộc cùng hai em bé đóng trong MV của ca sĩ Phương Thảo. Photo: Bình Quách 

Điều may mắn tuyệt vời của tôi là có những người cộng sự đã trở thành bạn luôn sẵn sàng đồng hành với mình. Dù tất cả mọi thứ gấp gáp, chỉ có đúng 10 ngày cho ý tưởng, chuẩn bị và thực hiện, nhưng êkip của tôi đã mang đến một vườn xuân cho tất cả mọi người. Tôi muốn cảm ơn họ thật nhiều, nhờ sự hết lòng của họ mà tôi có được sản phẩm xuân ý nghĩa này”. 

“Em ra phố ngày xuân” là ca khúc Phạm Phương Thảo viết vào mùa hè 2017,vào đúng thời điểm tâm tư cô ở trong giai đoạn bất ổn kéo dài. Một ngày lái xe lang thang phố phường gặp rất nhiều hàng rong bán hoa sen, Phạm Phương Thảo dừng lại mua tất cả số hoa của một người. Chị bán hàng phấn khởi cảm ơn rối rít và gương mặt ấy khiến Phạm Phương Thảo như bừng tỉnh, thấy người ta vất vả thế, niềm vui cũng thật đơn giản thế. Quay đi, sen thơm nức cả xe khiến Phạm Phương Thảo cũng bắt đầu dịu ở trong lòng. 

“Thấy tinh thần tốt hơn, tôi ngân nga theo thói quen và đến giờ cũng không hiểu sao câu hát đầu tiên thốt ra lúc ấy lại là “Xuân sang em xuống phố” chứ không phải hè sang.... Hát đi hát lại tôi ngạc nhiên vì mình vừa sáng tác được một bài hát về mùa xuân thực sự ở giữa mùa hè. Tôi viết khá nhanh nhưng không đặt được tên cho ca khúc. Mãi đến khi quyết định quay MV vừa qua, nghĩa là sau 2 năm 6 tháng, đứa con tinh thần này mới có tên và có thể nói đây là bài hát tươi vui nhất của tôi đến thời điểm này”, Phạm Phương Thảo chia sẻ. 

img

Viết ca khúc xuân giữa mùa hè, và viết nên một ca khúc vui giữa lúc trong lòng nhiều tâm trạng đã khiến ca khúc “Em ra phố ngày xuân” của Phạm Phương Thảo có những thú vị khác biệt. Ca khúc diễn tả hình ảnh phơi phới, sự hân hoan, xốn xang đầy dịu ngọt của một cô gái khi xuống phố tung tăng giữa khung cảnh hoa lá mùa xuân đua chen, rực rỡ. Xuân tràn ngập từ lòng người đến phố phường nên cô gái đã khe khẽ cất lời ca cùng mùa xuân, và bày tỏ niềm mơ ước đầy e ấp: “Mơ thấy bóng hai người bên nhau”. 

Mỗi một câu hát mà Phạm Phương Thảo viết đều tràn trề sắc xuân, hương xuân: Xuân trên tà áo mới, trong ánh mắt vui tươi của trẻ nhỏ, xuân từ phố về đến từng mái ấm, xuân nơi cha nấu bánh chưng, nơi mẹ hát câu ca à ơi, trong nén hương trầm lan toả, trong niềm vui phơi phới của quê hương… 

Phạm Phương Thảo nói đúng, đây là ca khúc vui nhất của cô từ trước tới nay, khi mà không khí xuân hân hoan từ vạn vật hoa lá, ánh mắt nụ cười đến những vị xuân đậm đặc hình ảnh truyền thống, yên bình mà hạnh phúc đến ngây ngất. Hình ảnh đó khiến cho bất cứ ai xa nhà, xa quê chắc hẳn cũng sẽ thấy nôn nao muốn được trở về ngay bên gia đình, để hoà vào đất trời quê hương yêu dấu vào xuân…

 MV “Em ra phố ngày xuân” đã được đạo diễn Dương Lan Hương chắp cánh để chuyển tải khá đầy đủ, trọn vẹn không khí, sắc hương, mùi vị, tình yêu… tràn ngập sắc xuân như thế. 

Phạm Phương Thảo tiếp tục mời “người tình MV” - diễn viên Tiến Lộc tham gia MV. Tuy nhiên, lần này anh không làm người yêu của Phạm Phương Thảo như các MV trước, mà đã đóng vai trò làm… chồng. Hai diễn viên nhí vào vai các con của cặp vợ chồng trẻ Tiến Lộc - Phương Thảo là hai cháu ruột của Phạm Phương Thảo. Nếu như trong lời ca khúc, Phạm Phương Thảo chỉ dám e ấp mơ bóng hai người bên nhau, thì với MV, cô đã biến giấc mơ này thành hiện thực, để kể câu chuyện mùa xuân của một gia đình nhỏ bên nhau hạnh phúc với tình xuân, tình đời và tình yêu nồng đượm. 

Những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình Tiến Lộc - Phương Thảo khi cùng nhau xôn xao sắm sửa, chuẩn bị, diện những bộ áo đẹp nhất xuống phố, tung tăng dạo chơi giữa vườn xuân ngập sắc hoa, hoà giữa mùa xuân phơi phới hay bên nhau trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất, cùng nhau thành kính thắp hương tưởng nhớ ân đức gia tiên, quây quần nấu bánh chưng và nâng ly rượu chúc mừng xuân mới… khiến ai cũng bồi hồi mà mong Tết đến thật nhanh để được sống trọn vẹn những phút giây này. Và, dù không nói ra, nhưng hình ảnh MV cũng cho thấy một mong ước của chính Phạm Phương Thảo về hạnh phúc gia đình nhỏ xinh xắn, ấm áp, mỗi khi Tết về lại cùng nhau tất bật sửa soạn, dạo phố đón xuân... 

img

Phạm Phương Thảo nói vui, sở dĩ cô mời Tiến Lộc tiếp tục tham gia vào dự án MV Tết này vì muốn có một cái kết thật ngọt ngào với Lộc của “Mong manh em”. Lộc và Thảo trong “Mong manh em” bị chia cách âm dương khiến cho tình yêu đẹp dang dở. 

Một lần nữa, cặp đôi cho khán giả thấy họ thật sự “xứng lứa vừa đôi” trên màn ảnh dù Tiến Lộc kém Phạm Phương Thảo vài tuổi. Ở MV này, cả hai không phải đóng nhiều cảnh vất vả sớm khuya như phim ca nhạc “Mong manh em”, luôn được mặc đẹp và tung tăng vui chơi, nhưng Tiến Lộc cũng không khỏi… khổ vì lái chiếc xe mui trần cổ để đưa “vợ” và “các con” đi chơi phố. Không quen lái xe số, lại là xe cổ nên Tiến Lộc lái xe… giật cục khiến Phạm Phương Thảo và hai diễn viên nhí nhiều phen toát mồ hôi khi ngồi trên xe.

Hai diễn viên nhí là bé Cốm (bé gái) và bé Khoai (bé trai) đã thể hiện năng khiếu diễn xuất của mình, vào vai tự nhiên và vô cùng dễ thương. Bé Cốm và bé Khoai cũng từng tham gia một vài dự án của Phạm Phương Thảo trước đây, tuy nhiên đây là hai vai diễn dài hơi hơn cả của hai bạn nhỏ. Hai ngày quay chủ yếu là cảnh tung tăng xuống phố, nhưng cũng khiến hai diễn viên nhí mệt phờ, ngủ gật ngon lành nhiều lần khi đang ghi hình làm cả êkip phải đợi hai diễn viên tỉnh táo mới quay tiếp được. 

img

Trong khi ca khúc “Em ra phố ngày xuân” của Phạm Phương Thảo với giai điệu tươi tắn, không khí âm nhạc rạo rực, lời ca tình cảm thực sự ghi dấu ấn là ca khúc đậm đặc hương vị xuân, thì MV “Em ra phố ngày xuân” đã khiến nhiều khán giả phải thốt lên bồi hồi: “Thèm Tết quá”. MV cùng ca khúc “Em ra phố ngày xuân” đã gói trọn vẹn những hình ảnh đáng mơ ước nhất của ngày Tết truyền thống của người Việt gửi đến khán giả.

Với Phạm Phương Thảo, cô muốn mượn lời trong ca khúc chúc xuân đến với mọi người: “...Kính chúc cha mẹ xuân này mạnh khoẻ/Chúc bạn bè vui thật là vui/Chúc Tết người người xa gần muôn nơi/Yên bình an vui nhà nhà sung túc”. Phạm Phương Thảo cũng tâm tình, năm mới, thông qua MV cô cũng chúc chính mình sẽ sớm có lứa có đôi như lời mong ước của cô gái trong ca khúc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem