Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: Học tiếng, học quốc ca vì đội tuyển

Phạm Xuân Nguyên Chủ nhật, ngày 20/06/2021 11:25 AM (GMT+7)
Đội tuyển Hungary dự Euro 2020 bị rơi vào bảng F là bảng tử thần với các đội Bồ Đào Nha (đương kim vô địch Euro), Pháp (đương kim vô địch thế giới) và Đức. Sau khi chịu thua 0-3 trước đội Bồ Đào Nha ở trận đầu ra quân, đến trận sau họ đã giành được một điểm quý giá khi cầm hòa 1-1 với đội Pháp.
Bình luận 0

Một trong những nguyên nhân thắng lợi này của đội tuyển Hungary là ở huấn luyện viên trưởng của họ. Ông tên là Marco Rossi, một người Italia. Rossi rất yêu mến đất nước nơi mình đang hành nghề bóng đá. Ông coi Hungary là ngôi nhà thứ hai và đã cố gắng học tiếng Hung, thậm chí còn dịch nghĩa quốc ca Hung để hiểu và tập hát quốc ca để hát cùng các cầu thủ và cổ động viên.

Phạm Xuân Nguyên và Euro 2020: Học tiếng, học quốc ca vì đội tuyển - Ảnh 1.

Attila Fiola ghi bàn cho ĐT Hungary.

"Tôi coi đây là một yếu tố rất quan trọng. Quốc ca là điểm gắn kết sức mạnh của dân tộc Hungary, - Marco nói. – Khi nghe các cầu thủ hát quốc ca rồi hò reo tôi thấy mình như trở thành một bộ phận của đất nước này."

Năm 2018 ngay sau khi được bổ nhiệm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Hungary, Rossi đã bắt đầu học tiếng Hung. Sau vài tháng ông đã có thể dùng tiếng Hung chào hỏi các nhà báo. Khi các cháu thiếu nhi đến thăm đội tuyển ông cũng trả lời các câu hỏi của chúng bằng tiếng Hung.

Marco Rossi biết tiếng Anh và Tây Ban Nha, nhưng ông thú nhận tiếng Hung là khó nhất. Dù có các thành viên trong ban huấn luyện và Willi Orbán, hậu vệ đội tuyển sinh ở Đức, giúp đỡ nhưng ông vẫn học quốc ca Hung và hát trước trận đấu.

Rossi biết ơn Hungary vì đất nước này đã cứu vớt sự nghiệp bóng đá của ông. Thập niên 1990 khi còn là một cầu thủ bóng đá, ông đã chơi cho đội "Sampdoria" và là một trong những cầu thủ Italia đầu tiên ra nước ngoài. Ngay lập tức ông đến chơi cho đội "America" của Mexico. Ở đấy ông đã có quan hệ với Bielsa và học được từ ông này cách chuẩn bị cho các trận đấu.

Sau đó ông chơi cho đội "Eintracht" ở Frankfurt và kết thúc sự nghiệp ở những đội bóng khiêm tốn của Italia. Chia tay nghiệp cầu thủ, Marco Rossi trở thành huấn luyện viên. Nhưng công việc không thành công - và đến năm 2011 Rossi đã không còn việc làm. Ông thừa nhận là đã gần như từ bỏ bóng đá, nhưng một cơ may đã giúp ông.

"Khi đó tôi đến Budapest thăm người bạn Pippo (chủ nhà hàng Giuseppe Giamberton) – tôi và gặp anh ấy quen nhau trong thời gian tôi chơi cho đội "Eintracht".

Khi đang ngồi nói chuyện với Pippo trong nhà hàng tôi tình cờ gặp Fabio Cordella giám đốc thể thao của đội "Honved". Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ và họ đề nghị tôi nắm câu lạc bộ.

Tôi đồng ý bởi vì ở Italia tôi cũng đã từng được đề nghị làm việc tại Serie C - nhưng họ yêu cầu phải trả tiền cho việc đó. Vì vậy, nếu ở lại, tôi sẽ làm kế toán trong công ty của anh trai tôi".

Năm 2017, "Honved" của Marco Rossi giành chức vô địch, và một năm sau đó, huấn luyện viên của đội được gọi lên đội tuyển quốc gia - và ông vui vẻ đồng ý. Khi nhận chức ông đã đăng lên mạng xã hội một bức thư xúc động viết cho ông nội đã mất của mình:

"Ông đã ra đi từ lâu, nhưng cháu nghĩ ông sẽ tự hào về đứa cháu trai giờ đã trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Hungary. Đó chính là đội bóng Vàng nơi Puskash đã từng chơi mà ông đã nhiều lần kể cho cháu nghe. Từ đây cuộc đời cháu bắt đầu một hành trình phiêu lưu lớn và mới mẻ - và nếu nó bắt đầu tốt, cháu biết sẽ dành tặng nó cho ai."

Câu chuyện của Marco Rossi gợi nhớ Park Hang-seo. Họ là những huấn luyện viên ngoại quốc nhưng đã sống với đội bóng và đất nước mình làm việc với tất cả tấm lòng trân trọng yêu mến. Họ đã biết hòa nhập với quê hương thứ hai. Chính tình cảm đó cùng với tài năng cầm quân của mình, người thầy Italia đã giúp đội tuyển Hungary và người thầy Hàn Quốc đã giúp đội tuyển Việt Nam giành được những thắng lợi xứng đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem