Pháo thủ Ukraine căng mình chiến đấu từ sáng sớm đến đêm khuya trong trận chiến sinh tử với Nga

Phương Đăng (theo Digitaljournal) Thứ tư, ngày 09/11/2022 20:00 PM (GMT+7)
Từ khu rừng ở rìa Bakhmut, một thành phố Ukraine bị bao vây ở vùng Donbass, một pháo thủ Ukraine hét lên: "Bắn!". Một quả cầu lửa màu cam khổng lồ từ một khẩu pháo dã chiến 130mm hiện ra và thiêu rụi thảm thực vật xung quanh...
Bình luận 0
Pháo thủ Ukraine căng mình chiến đấu từ sáng sớm đến đêm khuya trong trận chiến sinh tử với Nga - Ảnh 1.

Giao tranh ác liệt đang nổ ra xung quanh thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Ảnh Digitaljournal

Làm việc hết công suất

Bằng động tác nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, năm người lính nhanh chóng tháo hộp đạn rỗng còn nóng đang bốc khói và thay thế nó, cho phép tạo ra một cú “bắn” khác.

Những người lính này thuộc lữ đoàn 93 của quân đội Ukraine. Mục tiêu của họ là các vị trí của Nga trên chiến tuyến Bakhmut - nơi giao tranh đang vô cùng ác liệt.

Giao tranh ác liệt đã diễn ra trong 4 tháng xung quanh thành phố phía đông này. Bakhmut hiện vẫn do quân đội Ukraine trấn giữ nhưng bị lực lượng Nga bao vây.

“Chúng tôi đang yểm trợ cho bộ binh và đánh đuổi các đơn vị pháo binh của đối phương. Hiện giờ, chúng tôi đang phải gồng mình làm việc hết công suất", pháo thủ Dmytro, 25 tuổi cho biết.

“Có những lúc chúng tôi bắt đầu bắn lúc 5 giờ sáng và phòng thủ ở đây suốt đêm… Chúng tôi có hai đơn vị pháo binh và chúng tôi hoán đổi cho nhau trực chiến mỗi bên một ngày rưỡi”, pháo thủ Ukraine nói thêm.

Sau khi chiến tranh với Nga bắt đầu, đơn vị của Dmytro đã được cấp pháo dã chiến M-46 của Liên Xô, còn được gọi là M1954 - đánh dấu năm loại pháo này được giới thiệu trong cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Vũ khí khổng lồ này nặng khoảng tám tấn với ống pháo dài khoảng 8m và tầm bắn 3km.

"Chào mừng đến với địa ngục"

"Chúng tôi đến đây bởi vì đây là nơi mà kẻ thù đang dồn ép nhiều nhất. Có vẻ họ đã giảm tốc độ tiến lên khi chúng tôi bắt đầu bắn phá”, Dmytro nói, những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt pháo thủ trẻ.

Sau ba lần bắn liên tiếp, các pháo thủ tạm dừng một lúc dưới ánh nắng mặt trời. Các chuyên gia và những người lính Ukraine cũng tranh thủ uống cà phê và hút thuốc. Tàn thuốc rơi vương vãi dưới đất.

Theo Digitaljournal, trên thiết bị ngụy trang của một số vũ khí của quân đội Ukraine có dòng chữ "chào mừng đến địa ngục" hoặc "chúng tôi là Ukraine".

Gần chiến tuyến, tiếng ồn của súng cối và đạn pháo gần như liên tục và có rất ít thời gian cho bất cứ điều gì ngoài những phút nghỉ giải lao ngắn ngủi như vậy..

“Bắn không ngừng trong nửa giờ thật mệt mỏi. Nhưng chúng tôi sẽ nghỉ ngơi khi chiến tranh kết thúc", Dmytro nhấn mạnh.

"Chúng tôi chưa từng bị Nga phát hiện"

Đối với Dmytro, phần mệt nhất là dỡ đạn từ xe tải, "đặc biệt là khi chúng tôi nhận được 50-60 hộp đạn".

Còn khi bắn pháo, "adrenaline làm cho mọi thứ dễ dàng hơn", người lính Ukraine nói.

Đơn vị của Dmytro vừa nhận được tọa độ mới về vị trí của quân đội Nga mà họ cần tấn công, vì vậy các pháo thủ lại vội vàng đứng lên sau khoảng nghỉ ngắn ngủi và chạy về phía khẩu pháo dã chiến được giấu kỹ của họ.

"Sẳn sàng!" Oleksandr, quan sát viên của đơn vị pháo binh Ukraine hét lên.

Họ tháo lớp vỏ ngụy trang và nạp đạn cho khẩu M-46.

Một người lính cung cấp tọa độ cho pháo thủ và người này sẽ kích hoạt hệ thống điều khiển của M-46, nhắm mục tiêu cách đó khoảng 30km và khai hỏa.

Sau khi bắn, kíp pháo không cần phải rời đi, không giống như các đơn vị hoạt động trên phạm vi gần đối phương hơn trên tiền tuyến.

“Chúng tôi chưa bao giờ bị người Nga phát hiện”, người lính Oleksandr nói, rõ ràng tỏ ra rất hài lòng.

Dmytro chia sẻ, anh thường tránh nghĩ đến việc trở thành mục tiêu cho pháo binh của đối phương.

“Chúng tôi chỉ nghĩ về cách tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình và sau đó, chúng tôi chờ đợi mục tiêu tiếp theo”, pháo thủ Ukraine nói.

Do phải chiến đấu bằng vũ khí cũ của Liên Xô, các pháo thủ Ukraine đã phải cố gắng tận dụng nó một cách tốt nhất.

“Rõ ràng, thông thường, bất kỳ ai cũng muốn có vũ khí hiện đại nhất", pháo thủ Oleksandr nói.

Một thành viên khác của đơn vị mỉm cười nhìn khẩu M-46 tiếp lời: "Nhưng cô bé này làm chúng tôi rất hài lòng!".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem