Phụ huynh Hà Nội tố con bị cô giáo "trù dập" giẫm chân lên vở: Nhà trường nói gì?

Tào Nga Thứ hai, ngày 22/05/2023 16:14 PM (GMT+7)
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11D4, Trường THPT Đoàn Thị Điểm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vừa bị phụ huynh tố "trù dập" học sinh suốt thời gian dài.
Bình luận 0

Phụ huynh Trường THPT Đoàn Thị Điểm tố giáo viên trù dập học sinh

Ngày 21/5, dư luận xôn xao trước thông tin một phụ huynh có con là Q.P, học sinh lớp 11D4, Trường THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, tố giáo viên nhiều lần có thái độ trù dập con. Bên cạnh đó, phụ huynh này cũng không đồng tình với ban phụ huynh khi không lắng nghe ý kiến của mình. 

Phụ huynh này chia sẻ với nhiều bức xúc: "Đầu tiên là việc tôi đứng lên phát biểu về trường hợp của con mình nhưng bị 2 người trong ban phụ huynh "chặn lại" không muốn nghe ý kiến. Chúng tôi bầu ra ban phụ huynh là để lắng nghe ý kiến của phụ huynh và đại diện lớp để trao đổi với nhà trường, phản ánh những điều còn tồn tại nhưng ban phụ huynh lại coi đó là việc riêng. Vậy bầu ra ban phụ huynh để làm gì?".

Cũng theo phụ huynh này, xuất phát từ đầu năm học, phụ huynh này có yêu cầu đổi giáo viên nhưng ban phụ huynh "gạt đi" và sau đó, theo chia sẻ của phụ huynh này là con mình bị cô giáo trù dập. 

Phụ huynh Hà Nội tố con bị cô giáo "trù dập" giẫm chân lên vở, không cho các bạn chơi cùng - Ảnh 1.

Trường THPT Đoàn Thị Điểm. Ảnh: FPNT

Phụ huynh này tố, khi con đang chép bài làm rơi vở xuống đất chưa kịp nhặt lên cô giáo đã giẫm lên vở của con. 

Ngoài ra, phụ huynh này cũng phản ánh việc con phải ngồi bàn đơn rất nhỏ suốt 1 năm trời mà không được đổi chỗ dù thân hình cao 1m8 và nặng gần 80kg. Hay việc lớp có 3 học sinh là học sinh ngoan, chỉ do điểm thi thấp nên mới phải chuyển nhưng cô lại đứng trước lớp nói: "Những anh chơi với anh P. đều chuyển hết đi rồi, những ai chơi với anh P. thì cẩn thận…". 

Nhà trường nói gì?

Ngày 22/5, trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Vũ Thị Phương Anh, hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Thị Điểm xác nhận vụ việc: "Lớp 11D4 tổ chức họp phụ huynh sớm 1 ngày so với toàn trường để cuối tuần đi chơi. Trong biên bản họp của lớp không thấy phụ huynh phản ánh nên nhà trường cũng mới nắm được vụ việc và lập tức gọi điện đôi bên".

Theo cô Phương Anh, vụ việc xảy ra như phụ huynh chia sẻ, tuy nhiên, về bản chất không hẳn như vậy. 

"Bàn học con ngồi là mẫu chuẩn chung, 1 bàn 1 ghế rời nhau. Vì bàn 1 nên mặt bàn bé hơn nên dễ rơi sách vở. Khi con ngồi học sách vở có rơi xuống. Cô giáo có nhắc con nhưng con không nhặt lên. Cô nhắc đến lần thứ 2 vì cô và các bạn đi lại sẽ giẫm phải. Vì con không nhặt nên cô đi qua đi lại đã giẫm vào. Câu chuyện nói qua nói lại thành cô giáo giẫm lên vở học sinh.

Sáng 22/5, Ban giám hiệu trường, cô L và phụ huynh đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với nhau. "Sau khi làm việc, đôi bên cùng phân tích, nhận ra lỗi của mình và thống nhất thông cảm, chia sẻ với nhau để giáo dục các con. Nhà trường cũng coi đây là bài học cho giáo viên, làm việc phải chu đáo, cẩn thận hơn", cô Phương Anh nói.

Cũng theo hiệu trưởng trường: "Cô L. về trường được 3 năm. Cô có 2 năm tập sự và năm nay được phân công chủ nhiệm thay cho giáo viên khác nghỉ sinh. Do cô là giáo viên mới nên phụ huynh chưa tin tưởng muốn đổi. Tuy nhiên, thực tế cô L. trẻ, chưa chồng con nên cô rất tập trung bám lớp nhưng ứng xử chưa khéo léo. Năm lớp 10, lớp chỉ xếp hạng bình thường nhưng sau 1 năm cô L. chủ nhiệm đã được bình xét thi đua là tiên tiến xuất sắc".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem