Giây phút "mò tìm" bé gái trong ngôi nhà cháy của "người hùng" ở Hà Nội

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 13/01/2022 15:21 PM (GMT+7)
"Trèo mái tôn, tôi mở cửa sổ phát hiện tiếng vọng ra 'chú ơi cứu cháu với'. Khi đó, tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được cháu..." - anh Trung Văn Nam, người cứu bé gái 14 tuổi trong ngôi nhà cháy tại ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhớ lại.
Bình luận 0

Phút "mò tìm" bé gái trong khói đen giữa lửa dữ của "người hùng"

Trưa ngày 13/1, tròn một ngày sau vụ hoả hoạn, ngôi nhà số 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội rộng gần 10m2 tan hoang, chỉ còn sót lại vài đồ đạc bị cháy nham nhở. 

Thời điểm xảy ra cháy, bé gái tên là Vũ Hải Y. (14 tuổi), mắc kẹt trên tầng tum. Lúc này, nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Trung Văn Nam (SN 1988, quê tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa) nhanh chóng trèo lên mái tầng 1 nhà bên cạnh đạp cửa sổ để giải cứu bé Y. an toàn.

Người phá song sắt cứu bé gái trong ngôi nhà cháy "gọi người hùng tôi thấy ngại" - Ảnh 1.

Ngôi nhà ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội rộng gần 10m2 nơi xảy ra hoả hoạn tan hoang. Ảnh: Gia Khiêm

Cách đó vài chục mét, anh Nam vẫn đang tất bật sửa chữa điều hoà như mọi ngày. Nhiều người xung quanh thấy anh đều bày tỏ sự thán phục trước hành động dũng cảm cứu cháu bé trong đám cháy lớn đã qua. Sau những lời khen đó, anh Nam lại gãi đầu ngượng ngùng. Anh thành thật đáp "đó cũng là việc bình thường thôi mà". 

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Nam kể, cả đêm qua anh trằn trọc mất ngủ. Mỗi khi chợp mắt anh lại nhớ hình ảnh bé Y. mặt mũi bám khói đen kêu "chú ơi cứu cháu với". Anh giật mình tỉnh giấc thì đó chỉ là giấc mơ thôi. Anh lo lắng không biết bé Y. sau khi đi bệnh viện sức khoẻ ra sao.

Người phá song sắt cứu bé gái trong ngôi nhà cháy "gọi người hùng tôi thấy ngại" - Ảnh 2.

Anh Trung Văn Nam - người cứu cháu bé khỏi lửa dữ chia sẻ lại sự việc. Ảnh: Gia Khiêm

"Sáng nay, tôi có hỏi qua thì biết cháu không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ sau vụ cháy. Điều tôi mong nhất đó là cháu sớm khoẻ mạnh để được trở về nhà", anh Nam bày tỏ.

Anh Nam kể lại, vào trưa ngày 12/1, anh nghe thấy báo cháy căn nhà trong ngõ. Lúc thấy đám cháy, anh Nam vội cùng mọi người chạy đến dập lửa tại tầng 1 nhưng càng cố dập, lửa bùng lên càng nhanh. Anh vội trèo lên mái tầng 1 để tìm kiếm cơ hội xem. 

Người phá song sắt cứu bé gái trong ngôi nhà cháy "gọi người hùng tôi thấy ngại" - Ảnh 3.

Nhiều vật dụng trong nhà bị cháy rụi. Ảnh: Gia Khiêm

"Trèo mái tôn, tôi mở cửa sổ phát hiện tiếng vọng ra 'chú ơi cứu cháu với'. Khi đó, cảm giác của tôi không thể tả được, chỉ nghĩ làm sao cứu được cháu. Cố lắc song sắt cửa sổ không được, tôi vội vã dồn hết sức đạp, may mắn song sắt văng ra.

Người phá song sắt cứu bé gái trong ngôi nhà cháy "gọi người hùng tôi thấy ngại" - Ảnh 4.

Chiếc áo đồng phục của bé gái còn sót lại tại hiện trường. Ảnh: Gia Khiêm

Khói lớn khi ấy mù mịt, tôi thò tay vào bên trong quơ lấy thì may sao đụng vào được người cháu bé. Tôi vội kéo rồi bế cháu ra ngoài. Khi đó mặt mũi cháu khói bám đen xì. May thay cứu được cháu, nếu không chậm chút nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra", anh Nam kể lại.

Cứu người là "bản năng"

Theo anh Nam, khi lực lượng chữa cháy dập xong lửa lớn không phát hiện thêm ai anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau sự việc, anh Nam chỉ bị bỏng nhẹ ở đầu ngón tay, ngoài ra cơ thể không chấn thương gì. 

Người phá song sắt cứu bé gái trong ngôi nhà cháy "gọi người hùng tôi thấy ngại" - Ảnh 5.

Hình ảnh bé gái sau khi được anh Nam cứu ra ngoài, cảnh sát đưa ra xe đi bệnh viện. Ảnh: Đình Hiếu

"Về tới nhà, nhiều người thân bảo tôi sao liều thế. Mọi người thấy mình không sao cũng yên tâm. Mẹ đẻ tôi ở trong quê gọi điện ra bật khóc vì lo. Tôi bảo mẹ yên tâm, gặp vụ cháy bản năng, khi phát hiện người mắc kẹt thì cố gắng cứu được họ ra ngoài an toàn. Lúc đó cứu người là quan trọng nhất", anh Nam chia sẻ.

Người phá song sắt cứu bé gái trong ngôi nhà cháy "gọi người hùng tôi thấy ngại" - Ảnh 6.

Anh Nam làm công việc sửa chữa, lắp đặt điều hoà khoảng hơn 2 năm nay. Trưa ngày 13/1, anh vẫn tất bật làm công việc thường ngày. Ảnh: Gia Khiêm

Giây phút anh Nam cứu cháu bé được đăng tải lên mạng đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Anh cũng trở thành "người nổi tiếng" bất đắc dĩ. "Nhiều người gọi điện nhắn tin hỏi thăm, tôi rất vui. Có người gọi tôi là người hùng tôi thấy ngại. Tôi chẳng làm được gì, đưa được bé thoát nạn ra ngoài là chuyện bình thường thôi, không có gì cả. Nếu ai đó gặp chuyện này giống tôi thì họ cũng sẽ làm như tôi, việc này chỉ bình thường thôi", anh Nam ngượng ngùng.

Người phá song sắt cứu bé gái trong ngôi nhà cháy "gọi người hùng tôi thấy ngại" - Ảnh 7.

Phần cửa sổ nơi anh Nam phá cứu cháu bé ra ngoài thoát nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đề xuất gửi UBND quận Hoàng Mai, UBND TP Hà Nội về việc biểu dương, khen thưởng khi cứu giúp cháu bé thoát lửa dữ, anh Nam tự nhận việc mình làm là bình thường, anh mong sao cháu khoẻ mạnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường. 

"Tôi cầu mong sẽ không gặp trường hợp như thế này nữa, nếu không may gặp phải, tôi vẫn sẽ làm những gì mình có thể", anh Nam nói thêm.

Hiện tại, anh Nam đang làm thợ sửa chữa điều hoà cùng 1 nhóm khoảng 10 người. Công việc thường ngày này giúp anh lo cho gia đình, vợ con. Anh cho biết có hai con gái (bé 5 tuổi và 3 tuổi). Vợ anh khi chưa có dịch nấu cơm cho trường mầm non. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên tạm thời ở nhà trông con.

"Vợ trông con để tôi yên tâm làm ăn. Hằng ngày, sau khi kết thúc công việc tôi trở về nhà ông bà ngoại ở Thường Tín, Hà Nội cùng vợ con", anh Nam nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem