Quang Hải nuốt nước mắt nói lời xúc động sau trận thua U23 Uzbekistan

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 27/01/2018 18:50 PM (GMT+7)
Chiều 27.1, U23 Việt Nam đã thua U23 Uzbekistan 1-2 sau 120 phút thi đấu trận chung kết giải U23 châu Á 2018. Trả lời báo chí sau trận đấu, Quang Hải đã bày tỏ sự nuối tiếc...
Bình luận 0

Trong trận chung kết chiều nay, U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu kiên cường, cầm hòa U23 Uzbekistan 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức dưới trời mưa tuyết, sân Thường Châu (Trung Quốc) như đóng băng.

Đáng tiếc, thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải nhận thất bại chung cuộc 1-2 ở phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2. Kết quả này khiến hàng triệu cổ động viên Việt Nam theo dõi cuộc đọ sức qua ti vi và trực tiếp có mặt tại Trung Quốc "tiếp lửa" cho U23 Việt Nam không ngăn được những giọt nước mắt tiếc nuối.

img

Quang Hải bày tỏ sự tiếc nuối khi thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết giải U23 châu Á 2018 chiều 27.1. Ảnh: VTV.

Trả lời phỏng vấn VTV sau trận đấu, Quang Hải - cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà (đây cũng là bàn thắng thứ 5 của Hải tại giải) đã phải cố kìm nén sự xúc động nói: 

"Thật sự, tôi và toàn đội cảm thấy rất tiếc nuối. Đây là một giải đấu tốt nhưng chúng tôi nghĩ đáng ra mình còn có thể làm được tốt hơn nữa".

Hải có muốn nói gì với khán giả hay không? phóng viên hỏi và Hải đáp:

"Tôi không thể diễn tả hết những gì mình muốn nói với khán giả, người hâm mộ. Các CĐV đã tiếp thêm nhiều động lực cho chúng tôi thi đấu".

"Qua truyền hình, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ".

"Đây là một giải đấu đáng nhớ và cá nhân tôi cũng như các đồng đội sẽ cố gắng rèn luyện nhiều hơn để hoàn thiện mình trong tương lai với hy vọng có thể đóng góp được nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem