Quảng Ngãi: Bò, trâu - ưu tiên số 1 được đưa cùng đi chạy lũ

Công Xuân Thứ sáu, ngày 16/12/2016 19:00 PM (GMT+7)
Với nhiều người dân vùng quê thì bò, trâu không chỉ là phương tiện để phục vụ sản xuất, mà còn là tài sản quý giá nhất của gia đình. Vì vậy vật nuôi này luôn là ưu tiên số 1 được người dân đưa đi tránh cùng mỗi khi mưa lũ.
Bình luận 0

Trong khi mưa lớn vẫn đang tiếp tục dội nước, trên nhiều tuyến đường ở các vùng quê cùng với di chuyển vật dụng sinh hoạt như Tivi, tủ lạnh... nhiều người hối hả dắt bò, trâu nuôi của mình đến những nơi cao ráo để tránh lũ.

img

img

Người dân Nghĩa Hành đưa bò nuôi đi chạy lũ.

Đang đội mưa dắt cặp bò của mình đi chạy lũ trên tuyến đường nội huyện ở xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, bà Bùi Thị Hiền (48 tuổi) cho biết: "Tiền học phí của đứa con đang học đại học ở TP.Hồ Chí Minh và nhiều khoản chi phí khác đều nhờ vào 2 con bò sinh sản này".

Còn tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, dù 5 con bò lớn nhỏ của mình đã được đưa đến nơi khô ráo, đang thong thả nhai rơm, nhưng cứ vài phút ông Nguyễn Văn Tiền (52 tuổi) lại ra thăm chừng. "Biết là nước lũ không thể dâng đến đây gây hại, nhưng vẫn thấy lo trong bụng nên phải luôn ra nhìn thử cho nó an tâm", ông Tiền bộc bạch.

img

Người dân thường xuyên trông chừng đàn bò dù chúng đã được đưa đến nơi an toàn.

Không riêng gì 2 trường hợp trên, với nhiều người dân ở huyện Nghĩa Hành nói riêng và các tỉnh thành miền Trung nói chung thì bò, trâu không chỉ là phương tiện để phục vụ sản xuất, mà còn là tài sản quý giá nhất, mang lại nguồn thu nhập chính của gia đình. Vì vậy cứ mỗi lần trời mưa lũ, nước dâng thì vật nuôi này là ưu tiên số 1 được người dân đưa đi tránh cùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem