Quang Tuấn chấp nhận đốt tay bỏng rộp khi đóng phim "Tro tàn rực rỡ"

Thủy Vũ Thứ hai, ngày 12/12/2022 09:18 AM (GMT+7)
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiết lộ với Dân Việt về chuyện diễn viên Quang Tuấn xả thân cho vai diễn trong phim "Tro tàn rực rỡ".
Bình luận 0

Bộ phim Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với kịch bản được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thu hút sự quan tâm của khán giả sau 1 tuần ra rạp. Tro tàn rực rỡ lấy bối cảnh ở một vùng sông nước Cà Mau, nơi những con người lao động lâm vào cảnh bế tắc và không thể tìm được lối thoát giữa cuộc sống hôn nhân gia đình. 

Quang Tuấn chấp nhận đốt tay bỏng rộp khi đóng "Tro tàn rực rỡ" - Ảnh 1.

Quang Tuấn đóng vai Tam - người đàn ông bị rối loạn nhân cách với chứng nghiện lửa. Ảnh: NSX

Quang Tuấn – gương mặt điện ảnh ăn khách với nhiều bộ phim như Bằng chứng vô hình hay Nghề siêu dễ được chọn vào một vai diễn không hề dễ dàng. Nhân vật của anh là Tam – người đàn ông mắc hội chứng "nghiện lửa" – một căn bệnh rối loạn nhân cách khiến cho Nhàn (Phương Anh Đào) - vợ của Tam chịu cảnh khốn khổ.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiết lộ, anh muốn để cho nhân vật của Quang Tuấn "xấu" hết mức có thể. Tuy nhiên, ngoại hình của Quang Tuấn vốn đã rất đẹp nên dù có "dìm" nhan sắc nam diễn viên ra sao để cho ra cái chất mộc mạc của người lao động, cũng khó làm được. Vì dù làm thế nào thì Quang Tuấn cũng rất ưa nhìn trên màn ảnh.

Quang Tuấn chấp nhận đốt tay bỏng rộp khi đóng "Tro tàn rực rỡ" - Ảnh 2.

Quang Tuấn và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: VTV

Chia sẻ với Dân Việt, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, anh rất tâm đắc với lỗ lực vào vai của Quang Tuấn: "Cảnh nhân vật Tam tự đốt tay, chúng tôi cũng có bọc một lớp da lợn non để giống với màu da người, cũng để như bảo vệ cho Quang Tuấn. Đáng lẽ giữa da lợn và da người, chúng tôi nên bọc thêm một lớp bảo vệ nữa, nhưng chính vì không lường trước được nên cảnh đó Tuấn đã bị thương và bỏng tay.

Tuy nhiên, Tuấn không hề kêu lên và cứ mặc kệ để thế diễn xong. Lúc hết cảnh, chúng tôi mới phát hiện ra tay của Tuấn gần như đã rộp lên. Đó là một sự hy sinh rất lớn của Quang Tuấn mà tôi vô cùng trân trọng. Không những Tuấn mà các diễn viên khác, từng thành phần trong đoàn phim, tất cả đều rất cố gắng quên đi bản thân để hoàn thiện bộ phim này".

Quang Tuấn chấp nhận đốt tay bỏng rộp khi đóng "Tro tàn rực rỡ" - Ảnh 3.

Quang Tuấn đóng vai người đàn ông với nỗi đau mất con. Ảnh: Thanh niên

Nhận xét về diễn xuất của Quang Tuấn, tác giả Nick M (tên thật Nguyễn Minh Ngọc) cho rằng: "Quang Tuấn thể hiện rõ được sự ngây dại trong đôi mắt khi nhìn lửa cháy rực rỡ của nhân vật Tam – một người đàn ông chịu bi kịch. Quang Tuấn thực sự là một diễn viên giỏi, một người nhìn có vẻ bình thường nhưng lại luôn phù hợp với những nhân vật bất bình thường, để còn ra được chuyện mà kể".

Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm cũng nhận xét: "Hai nhân vật Tam (Quang Tuấn) và Dương (Lê Công Hoàng) là những gã đàn ông câm lặng, chôn chặt lòng mình trong men rượu hoặc chạy trốn lênh đênh giữa biển khơi để không phải đối diện với những thực tại mà bọn họ muốn chối bỏ.

Quang Tuấn chấp nhận đốt tay bỏng rộp khi đóng "Tro tàn rực rỡ" - Ảnh 4.

Phương Anh Đào và Quang Tuấn trên thảm đỏ LHP tai Pháp. (Ảnh: ST)

Bên cạnh đó, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng tiết lộ, hình ảnh lửa – biểu tượng chủ đạo của phim Trò tàn rực rỡ đều là lửa thật mà không hề dùng kỹ xảo. Anh chia sẻ, dùng kỹ xảo sẽ tốn kinh phí mà trong điều kiện phim đang quay giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh phí không cho phép nên đoàn phim buộc phải dùng lửa thật. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ thêm, những cảnh quay trong lửa thì người "chịu trận" nhiều nhất chắc chắn là quay phim và diễn viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem