Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thành phố Bakhmut của Ukraine gần như bị phá hủy hoàn toàn: Những ngôi nhà, trường học và cơ sở kinh doanh đã bị thổi bay sau nhiều tháng chiến đấu không ngừng và trở thành đống đổ nát, và hầu hết người dân thành phố đã di tản từ lâu. Những gì còn lại là một khung cảnh "đầy sẹo" nham nhở, nơi hàng ngàn người đã bỏ mạng.
Những hình ảnh vệ tinh mới từ Maxar nêu bật quy mô của các cuộc giao tranh đẫm máu, tàn phá thành phố Bakhmut.
Cuộc chiến kinh hoàng bắt đầu từ mùa hè năm ngoái là trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến ở Ukraine. Trận chiến đã chứng kiến một số cuộc giao tranh khó khăn nhất, khốc liệt nhất và những tổn thất to lớn, cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Không bên nào chịu lùi bước.
Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner bắt đầu bao vây thành phố vào tháng 8 năm ngoái, mặc dù trước đó thành phố này thường xuyên bị pháo kích và đã chiến đấu để giành quyền kiểm soát thành phố trong 10 tháng. Quân đội Ukraine đã kháng cự quyết liệt, nhưng không rõ liệu họ có thể cầm cự trước cuộc tấn công của Nga hay không.
Số phận của thành phố là không chắc chắn bên nào có thể tồn tại lâu hơn bên nào, nhưng những hình ảnh sau đây ghi lại cách một thị trấn thịnh vượng với khoảng 73.000 người trở thành một chiến trường đẫm máu, bị chiến tranh tàn phá.
Bakhmut từng là một thành phố xinh đẹp rợp bóng cây xanh cho đến khi nó trở thành mục tiêu tham vọng của Nga và là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine.
Gần như tất cả các cây cối và cây xanh đã bị xóa sổ. Bom, pháo và vũ khí gây cháy, trong số những thứ khác, đã tàn phá thành phố.
Một trường học và các tòa nhà chung cư ở Bakhmut, hiện là nơi diễn ra cuộc chiến tàn khốc trong đô thị, được bao quanh bởi những bãi cỏ và cây cối.
Cũng khu vực đó của thành phố bây giờ trông giống như một vùng đất hoang màu nâu và bị tàn phá.
Các tòa nhà đại học và đài phát thanh của Bakhmut được bao quanh bởi những ngôi nhà trước chiến tranh.
Trường đại học và các tòa nhà xung quanh gần như không thể nhận ra. Các tòa nhà, bây giờ chỉ còn trơ xương, đã bị tàn phá trong chiến tranh. Đài phát thanh bây giờ nằm nghiêng.
Một nhà hát và các cửa hàng xung quanh ở Bakhmut tấp nập xe cộ trước khi trận chiến bắt đầu.
Một số cây vẫn còn trong thành phố nhưng hầu hết các tòa nhà của nó đã bị phá hủy khi lực lượng Nga và Ukraine chiến đấu hàng ngày. Là một cuộc giao tranh có thương vong cao, trận chiến đã được quân đội Ukraine và Nga mô tả là "máy xay thịt" và là "lễ hội tàn sát" của các nhà quan sát quân sự bên ngoài.
Ở góc nhìn từ trên không toàn thành phố từ tháng 5 năm 2022, Bakhmut có những hành lang cây xanh giữa các tòa nhà.
Các tòa nhà của thành phố hiện có màu nâu và phần lớn cây xanh trong phạm vi thành phố đã biến mất.
Bakhmut là tâm điểm chiến đấu ở tiền tuyến trong một cuộc chiến kéo dài sáu tháng từ tháng 12 đến tháng 5, cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người Nga. Ukraine cũng đã phải trả giá đắt.