Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giovanni Brusca, 64 tuổi, được phóng thích hôm thứ Hai (31/5) sau khi thụ án chỉ 25 năm trong nhà tù Rebibbia của Rome, đã làm dấy lên sự phẫn nộ từ dư luận và gia đình các nạn nhân của hắn ta, theo BBC.
Kẻ giết người khét tiếng này đã nhúng tay vào một số vụ giết người khét tiếng nhất của Mafia Ý, bao gồm vụ giết hại Thẩm phán chống Mafia Giovanni Falcone năm 1992. Thẩm phán Giovanni Falcone đã chết thảm khốc sau khi bị nổ tung bởi bom cùng vợ và 3 vệ sĩ khi họ đang lái xe đến gần Palermo.
Brusca cũng ra lệnh giết hại dã man cậu bé 11 tuổi Giuseppe Di Matteo, con trai của một trùm xã hội đen đối thủ. Theo BBC, cậu bé đã bị bắt cóc, tra tấn, bóp cổ đến chết. Cuối cùng, thi thể cậu bé thậm chí còn bị ngâm trong axit.
Vợ của một trong những vệ sĩ thiệt mạng trong vụ nổ bom năm 1992 - Tina Montinaro - nói với tờ Repubblica rằng bà vô cùng đau khổ, phẫn nộ khi tên sát nhân được phóng thích sau hơn hai thập kỷ ngồi sau song sắt.
“Giovanni Brusca, kẻ đã phá hủy gia đình tôi đã được tự do”, bà Tina Montinaro chia sẻ.
Nhiều lãnh đạo chính trị cũng lên án việc trả tự do cho Brusca.
"Đây không phải là "công lý" mà người Ý xứng đáng được hưởng", Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Liên đoàn cánh hữu tuyên bố.
Trong khi đó, bình luận về vụ việc, Enrico Letta, lãnh đạo đảng Dân chủ của Ý nhấn mạnh: "Đó là một cú đấm vào bụng khiến bạn khó thở”.