Sinh con gái từ tinh trùng đông lạnh của chồng sau giấc mơ mang điềm báo

Thứ bảy, ngày 29/07/2017 16:38 PM (GMT+7)
Trong đêm chồng qua đời, Chen đã mơ thấy anh mặc đồ trắng và bế trên tay một bé gái.
Bình luận 0

img

Lần đầu tiên ôm con trong lòng, Chen không quên nói với con về người cha anh hùng.

Ngày 20.12.2014, viên cảnh sát Wenjian Liu, 32 tuổi bị bắn chết vào ngày khi đang ngồi trong chiếc xe tuần tra ở Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. Chỉ 3 tháng sau khi kết hôn, Liu đã qua đời và người vợ của anh, Pei Xia Chen, đã yêu cầu làm đông lạnh tinh trùng của chồng mình ngay trong đêm bi kịch xảy ra.

Sự mất mát này dường như là nỗi đau đớn tột cùng với người vợ trẻ. Cô từng chia sẻ trên CNN rằng mỗi ngày cô đều ngắm chiếc phù hiệu của chồng mình và tình yêu cô dành cho chồng rất đỗi lớn lao. "Anh ấy mãi trong tim tôi", "Anh ấy là người anh hùng của tôi"... là những câu nói nhói lòng của Chen về chồng mình.

Chen mong muốn có thể sinh con cùng chồng mình nhưng đó là một kế hoạch âm thầm. Cô không nói gì với bố mẹ chồng bởi cô sợ họ sẽ lo lắng. Chỉ tới khi có kết quả thụ tinh ống nghiệm thành công, Chen mới tiết lộ thông tin này.

img

Con gái giống như một thiên thần nhỏ của vợ chồng Chen, vì thế cô đặt tên con là Angelina

Vài ngày trước, vào hôm 25.7, gần 3 năm kể từ ngày chồng mất, Pei Xia Chen đã hạ sinh một cô công chúa đáng yêu tại Bệnh viện New York - Presbyterian. Cô bé tên Angelina là kết tinh của tình yêu giữa mẹ và người cha quá cố. Trong niềm hạnh phúc làm mẹ, người vợ đã chia sẻ về câu chuyện đặc biệt của mình.

Vào đêm chồng qua đời, Chen đã có một giấc mơ lạ. Cô nhìn thấy Liu trong bộ quần áo màu trắng bế một bé gái trên tay vào nói với cô: "Đó là con gái, một thiên thần nhỏ".

"Tôi nói với bạn của mình rằng: 'Tôi sẽ sinh con gái'. Bạn tôi bảo: 'Không thể nào, cậu thậm chí còn không siêu âm mà'. Nhưng tôi đã đúng", Chen kể lại vào hôm thứ ba. Lần đầu tiên ôm con gái trong lòng, cô không quên kể cho bé về người cha anh hùng của thành phố New York.

img

Gần 3 năm sau khi con trai qua đời, bố mẹ của Liu bế cháu nội trên tay.

Mẹ chồng của Chen khi đến thăm cháu nội cũng không giấu nổi nỗi xúc động: "Con bé rất giống mẹ, nhưng đôi mắt và cái trán thì lại giống bố. Nửa trên của khuôn mặt cháu giống bố, nửa dưới giống mẹ. Đầu của cháu cũng giống hệt bố. Nhìn cháu, tôi nhớ đến con trai mình". Trong khi đó, ông nội của Angelina chỉ mỉm cười và làm cử chỉ giống như đang bế em bé trên tay. 

Đối với việc đông lạnh tinh trùng, các chuyên gia cho biết, ngay cả sau khi một người qua đời, tinh trùng vẫn có thể thu thập được trong vòng 24 giờ. Nếu đông lạnh đúng cách, nó có thể kéo dài thời gian sử dụng. Việc thụ tinh trong ống nghiệm có tỉ lệ thành công 70-80% ở phụ nữ có sức khỏe sinh sản bình thường.

Hà Nhi (Ngoisao.net)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem