Sông Hinh lại náo động bởi nạn trộm bò

Hùng Phiên Thứ tư, ngày 19/10/2016 11:17 AM (GMT+7)
“Trong đêm, bọn trộm cướp dắt bò ra đồi, tàn bạo đập đầu, xẻo sâu 4 đùi, máu me la liệt… Con bò chửa mấy chục triệu bạc mà gia đình thu lượm phần còn lại bán vớt chỉ vài trăm ngàn đồng!” - đó là nỗi đau xót của ông Y Tlóa ở xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên.
Bình luận 0

Ngày 18.10, lãnh đạo UBND huyện Sông Hinh cho biết, cơ quan chức năng đã lập chuyên án điều tra về đường dây bắt trộm, tiêu thụ đùi bò hết sức táo tợn liên tục diễn ra tại địa phương. Chỉ trong năm nay, đã xảy ra 7 vụ trộm bò cùng kiểu “đập đầu, cắt đùi”, phá hoại nông nghiệp nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc điều tra phá án rất hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân.

img

Tàn độc cảnh bò cái đang có chửa bị đập chết, cắt lấy 4 đùi ở huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên).  Ảnh: H.P

Công an phải làm sao cho lộ mặt đường dây trộm và tiêu thụ “hiểm ác” này! Còn cái kiểu trộm cướp đập đầu, xẻo thịt bò sống này thì nông dân làm sao mà ngóc đầu lên được!?”.

Bà Ngô Thị Hưởng
 (xã Suối Trai, Sơn Hòa)

Vụ mới nhất là sáng 17.10, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện một xác bò chỉ còn phần đầu, đuôi và bụng trên một khu đồi ở buôn Ly, xã Ea Trol (Sông Hinh). Đây là con bò cái lai sind 4 năm tuổi, đang mang thai lứa đầu được 6 tháng, trị giá 25 triệu đồng, được vợ chồng Y Tlóa (buôn Ly) mua cách đây một năm từ tiền vay chương trình tín dụng hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo ông Y Tlóa, đây là con bò lớn nhất trong 5 con bò của gia đình. Chiều hôm trước, ông đã nhốt bò và cài then cổng chuồng cẩn thận. Địa điểm bò bị đập đầu xẻ lấy đùi nằm cách nhà ông khoảng 500m. “Tiêu tan bao nhiêu dự định cho bò đẻ, rồi nuôi bán bò nghé để trả tiền vay, lo liệu cuộc sống! Trong đêm, bọn trộm cướp dắt bò ra đồi, tàn bạo đập đầu, xẻo sâu 4 đùi, máu me la liệt… Con bò chửa mấy chục triệu bạc mà gia đình thu lượm phần còn lại bán vớt chỉ vài trăm ngàn đồng! Thà bọn trộm dắt bò đi luôn thì đỡ rầu lòng hơn…” - ông Y Tlóa đau xót.

Từ đầu năm đến nay, những kẻ trộm gia súc đã khiến người dân các thôn làng ở 2 huyện miền núi Sơn Hòa và Sông Hinh (Phú Yên) hoang mang cực độ khi liên tiếp gây ra các vụ bắt trộm, cắt chân, đùi bò của nông dân.

Tối 4.6, trộm đã lẻn vào chuồng bò nhà ông Y Bai (nông dân xã Suối Trai, Sơn Hòa). Chúng lựa con bò đực cày khỏe nhất bầy rồi dắt ra đám cây cách đó khoảng 30m, chúng cắt lấy một đùi sau. Sáng ra, gia đình phát hiện xác bò bên vũng máu, trên đầu bị nhiều vết đập do búa tạ. Theo ông Y Bai, đây là giống bò địa phương (bò cỏ), lúc sống có giá hơn 25 triệu đồng nhưng thu vén phần thịt còn lại chỉ bán được 6 triệu đồng.  Tại xã Đức Bình Tây (Sông Hinh), chỉ trong một tuần giữa tháng 6 đã xảy ra 2 vụ trộm bò. Trong đó, bọn trộm đã đột nhập chuồng nhà ông Lê Mô Y Ky dắt một con bò cái giống (trị giá hơn 50 triệu đồng) đi ra xa khoảng 100m, rồi xẻ khoét lấy cả hết 4 đùi! Khi gia đình phát hiện, gom bán phần thân bò còn lại chỉ được 2 triệu đồng.

Sau các vụ trộm bò rúng động này, nông dân ở 2 huyện thường xuyên phải túc trực bên chuồng bò để canh giữ, nhiều hộ cử người ngủ ngay bên chuồng nuôi để không bị mất trộm đầu cơ nghiệp. Theo ông Đặng Đình Toại - Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, hệ thống chính quyền cơ sở đã thông báo người dân tăng cường cảnh giác canh giữ chuồng trại, liên kết truy tìm thủ phạm, không để gia tăng  nạn phá hoại sinh kế nông dân, sản xuất nông nghiệp. “Trước đây, chúng hoạt động “đột kích” rải rác nên hầu như không tìm được thủ phạm. Kỳ này, một số manh mối đã được công an phát hiện...” - ông Toại nói.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem