Sự thật chuyện thầy giáo bị mắng chỉ vì chiếc quần đùi?

Hà My Thứ ba, ngày 04/12/2018 19:10 PM (GMT+7)
Câu chuyện phụ huynh mắng té tát thầy giáo chỉ vì mất chiếc quần đùi "thật mà như đùa" diễn ra tại trường THCS Trần Huỳnh - Bạc Liêu khiến nhiều người bức xúc.
Bình luận 0

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một thầy giáo phải "chịu trận" trước mẹ của một học sinh do mình giảng dạy. Cụ thể, em nữ sinh này đã bỏ quên chiếc quần short trong bọc nylon màu đen, đặt trong hộc bàn. Đầu giờ chiều, có học sinh dọn vệ sinh trong lớp nhặt được cái bọc bên trong có cái quần nên mang lên đặt trên bàn giáo viên.

img

Thầy giáo phải hứng chịu sự xúc phạm từ phụ huynh chỉ vì một chiếc quần đùi.

Thầy giáo trong clip vào lớp thấy sự việc như vậy thì liền vứt chiếc quần vào sọt rác và la rầy học sinh trong lớp. Sự việc đơn giản chỉ có vậy nhưng bậc phụ huynh kể trên đã tới tận trường và dành cho thầy giáo lời lẽ vô cùng nặng nề kèm theo hành động "bắt đền" thầy phải đền chiếc quần đùi cho con gái.

Thầy giáo vẫn hết sức nhã nhặn, xin lỗi vì đã bỏ chiếc quần vào sọt rác. Tuy nhiên người mẹ lớn tiếng với thầy: "Cái quần con tôi là quần LV, cái quần ấy còn mắc hơn nhiều lần bộ đồ thầy đang mặc". Câu nói trên của bà mẹ này đã phải hứng chịu vô số gạch đá của cư dân mạng khi chính người này đăng tải đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc lên facebook cá nhân.

Qua xác minh của phóng viên, vụ việc diễn ra tại trường THCS Trần Huỳnh, Bạc Liêu. Thầy giáo trong đoạn clip là thầy H.V.K, giáo viên trong trường.

img

Trường THCS Trần Huỳnh, nơi xảy ra vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Nguyễn Thanh Hiền, phó hiệu trưởng trường THCS Trần Huỳnh xác nhận rằng đúng là có sự việc đáng tiếc kể trên xảy ra tại trường. "Đúng là có việc hiểu nhầm giữa phụ huynh và thầy giáo trong trường. Hiện tại nhà trường đã làm việc với nhiều cấp về sự việc, sắp tới chúng tôi sẽ có thông tin tới phụ huynh và báo chí một cách cụ thể".

img

Nhiều người lên tiếng bênh vực thầy H.V.K.

Trao đổi với phóng viên, em Phan Trung Hiếu (sinh viên ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ), cựu học sinh trường THCS Trần Huỳnh, từng là học sinh do thầy H.V.K giảng dạy bày tỏ sự bức xúc đối với hành động của bậc phụ huynh kể trên với thầy giáo của mình. "Thầy K. rất hiền, thầy lại rất thương học sinh nữa. Sự việc này xảy ra có lẽ chỉ vì sự thể hiện không đúng chỗ của người mẹ. Cựu học sinh chúng em đều đứng về phía thầy hết".

imgimgimgimg
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem