"Tảng băng chìm", nguồn thu "kếch xù" của nghệ sĩ khi biểu diễn cho giới tài phiệt Nga

Thứ ba, ngày 31/05/2022 10:30 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, các nghệ sĩ bắt đầu phải xem lại "miếng bánh" biểu diễn tư nhân cho các tài phiệt Nga béo bở mà trước đây họ dễ dàng thưởng thức.
Bình luận 0

Chia sẻ với Rolling Stone, Tommy Stinson - tay chơi guitar bass nổi tiếng sinh năm 1966 của Replacements và sau đó là Guns N 'Roses thừa nhận rằng, mình từng biểu diễn ở nhiều địa điểm "kỳ lạ". Năm 2010, anh từng chơi nhạc với Guns N 'Roses ở buổi liên hoan của một công ty năng lượng Nga, đặt tại Moscow. 

"Tôi thậm chí không thể tin rằng, mình đang chơi nhạc tại đây. Câu hỏi "Chúng ta đang làm cái quái gì vậy?" luôn thường trực xuất hiện trong đầu tôi", ông nói.

Trong bối cảnh nước Nga xung đột với Ukraine, các nhãn hàng hoặc tập đoàn lớn, cũng như các ông trùm tài chính có tiếng của nước này đã bị phương Tây tẩy chay. Các nghệ sĩ cũng bắt đầu phải xem lại "miếng bánh" béo bở mà trước đây họ dễ dàng thưởng thức.

"Tảng băng chìm", nguồn thu "kếch xù" của nghệ sĩ khi biểu diễn cho giới tài phiệt Nga - Ảnh 1.

Tay chơi guitar bass, Tommy Stinson (phải) của Gun and 'Roses. (Ảnh: IT).

Nguồn thu "kếch xù" của nghệ sĩ lớn

Trong vài thập kỷ, các nghệ sĩ pop, rock và bây giờ là hip-hop đã bỏ túi những khoản tiền kếch xù khi biểu diễn ở các bữa tiệc công ty và tư nhân ở Mỹ một cách bí mật. Kể từ những năm 2000, một dịch vụ tương tự đã tồn tại ở Nga hoặc trên các tài sản ở nước ngoài thuộc sở hữu của các doanh nhân Nga. 

Những khoản tiền cát-xê lên tới bảy con số từ những ông trùm người Nga. Các nghệ sĩ lớn, không chỉ GN'R mà còn là Elton John, Red Hot Chili Peppers, the Killers, Jennifer Lopez, Sting, Prince, Robbie Williams và Amy Winehouse được thuê để biểu diễn tại đám cưới của, sự kiện của công ty và các buổi dạ tiệc.

Trước khi xảy ra xung đột, những chương trình như vậy chỉ được coi là một phần "chìm" trong nguồn doanh thu của một nghệ sĩ nổi tiếng. "Nghệ sĩ biết về những dịch vụ ngầm như vậy chứ. Đó là một ngành công nghiệp hái ra tiền", một nguồn tin chuyên móc nối giữa các nghệ sĩ và giới tài phiệt nói với Rolling Stone.

Tuy nhiên, hiện tại, số tiền từ những nguồn thu đó lại đang gặp vấn đề. Sự giám sát mới từ phương Tây đang được áp dụng đối với những nhà tài phiệt giàu kếch sù này, những người đã tạo dựng hoặc duy trì vận may tài chính của họ dưới chế độ của Vladimir Putin. 

Tài khoản ngân hàng đang bị đóng băng, du thuyền đang bị thu giữ, thậm chí bất động sản của họ cũng bị niêm phong. Một số chính phủ, bao gồm cả Mỹ, đã thành lập các lực lượng đặc nhiệm để truy lùng nhữngngười cầm đầu. Ý tưởng là chặn đường lui của một số người giàu có nhất của Nga, và sau đó họ sẽ bóp chết Điện Kremlin để ngăn chặn chiến tranh.

Với những lệnh cấm vận liên tiếp nhắm vào giới tài phiệt Nga, sự chú ý của dư luận cũng đổ dồn vào các hợp đồng biểu diễn bí mật của nghệ sĩ, điều mà trước đây "không một ai nhắc tới". Tất cả các nghệ sĩ lớn và tài phiệt Nga có liên quan, đều từ chối bình luận của tờ Rolling Stone.

"Tảng băng chìm", nguồn thu "kếch xù" của nghệ sĩ khi biểu diễn cho giới tài phiệt Nga - Ảnh 2.

Christina Aguilera nhận về 2 triệu USD để hát đám cưới. (Ảnh: Rollnig Stone).

Ngay cả khi không có ai sẵn sàng thảo luận về vấn đề này, thì vẫn có rất nhiều điều để nói. Năm 2005, Christina Aguilera được cho là đã bỏ túi 2 triệu USD để hát trong đám cưới của tỷ phú Nga Andrey Melnichenko. Các lệnh trừng phạt mới đây của Liên minh châu Âu đã tịch thu du thuyền trị giá nửa tỷ USD của ông, vì ông trùm phân bón và than đá thuộc nhóm doanh nhân Nga có ảnh hưởng nhất. Một nhóm gần đây được cho là đã gặp Putin để thảo luận về tác động kinh tế của cuộc chiến của Nga ở Ukraine, theo chỉ định tháng 3/2022 của EU.

Hai năm sau đó, George Michael được cho là đã được trả 3 triệu USD để tham gia một chương trình nghệ thuật diễn ra đêm giao thừa của nhà tài phiệt Nga Vladimir Potanin, người được cho là người giàu nhất đất nước này. 

Không giống như rất nhiều người cùng cấp tỷ phú của mình, Potanin vẫn chưa bị Hoa Kỳ, Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu trừng phạt. Năm 2008, Tina Turner và Deep Purple tham gia một chương trình biểu diễn kỷ niệm 15 năm thành lập Gazprom, một tập đoàn năng lượng của Nga. Đơn vị đã bị Bộ Tài chính Mỹ giáng đòn trừng phạt vào đầu năm nay.

"Tảng băng chìm", nguồn thu "kếch xù" của nghệ sĩ khi biểu diễn cho giới tài phiệt Nga - Ảnh 3.

Elton John biểu diễn tại Liên Xô năm 1979. (Ảnh: IT).

Buổi trình diễn của Guns N 'Roses năm 2010, được tổ chức tại tổ hợp phim trường Mosfilm ở Moscow, do Alexander Chistyakov, lúc đó là Phó chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty điện lưới liên bang, công ty lưới điện truyền tải nhà nước lớn nhất của Nga, chi trả. Stinson nói: "Không thể nào cảm thấy khó xử hơn. Họ là một nhóm người say sưa tiệc tùng, những người rất vui khi được nghe chúng tôi chơi nhạc".

Ngay cả sau xung đột đầu tiên của Nga vào Ukraine vào năm 2014, những màn trình diễn bí mật này vẫn diễn ra. Vào năm 2016, Sting và Jennifer Lopez đã chơi nhạc tại đám cưới ở Moscow của Said Gutseriev, con trai tỷ phú dầu mỏ người Nga Mikhail Gutseriev. Đám cưới đó có chi phí ước tính khoảng một tỷ USD, bao gồm một chiếc bánh cưới cao 0,3 mét và trần phòng khiêu vũ phủ đầy hoa. Khách dự tiệc được tặng những chiếc hộp nạm trang sức để làm quà chia tay. Nữ ca sĩ Jennifer Lopez nửa đùa nửa thật rằng "điều khó nhất tôi phải làm hôm nay" là học cách phát âm tên của cô dâu và chú rể.

Một năm sau, Elton John và Mariah Carey là người biểu diễn cho đám cưới cháu gái của tỷ phú người Nga Valery Kogan, người đồng sở hữu Sân bay Moscow Domodedovo.

Chiến tranh tại Ukraine chấm dứt các bữa tiệc của tài phiệt Nga

Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, một số nhạc sĩ đã thừa nhận sự tham gia của họ trong các bữa tiệc tư nhân. "Không có nhà tài phiệt nào ở Anh, Nga, hay bất kỳ nơi nào khác có thể đăng ký tổ chức một buổi biểu diễn, một đám cưới hoặc một bữa tiệc. Những ngày đó đã qua", nam ca sĩ Sting gần đây nói. 

Sau khi hủy một buổi hòa nhạc sắp tới tại Nga, tay chơi guitar bass Roger Glover của ban nhạc hard rock Deep Purple cũng thông báo: "Giống như nhiều nghệ sĩ biểu diễn khác, chúng tôi thỉnh thoảng thực hiện các buổi hòa nhạc riêng cho người hâm mộ ở các quốc gia khác nhau".

Không khác với các tài phiệt còn lại của Nga, tỷ phú Roman Abramovich đã sử dụng nhiều "mánh lới" để kiếm tiền và trở thành giới giàu nhất nước Nga thời kỳ hậu Xô Viết.

"Tảng băng chìm", nguồn thu "kếch xù" của nghệ sĩ khi biểu diễn cho giới tài phiệt Nga - Ảnh 4.

Hai vợ chồng Dasha Zhukova và Roman Abramovich tại bữa tiệc giao thừa 2011/2012 họ tổ chức ở St Barth, Caribbean. (Ảnh: Rolling Stone).

Theo các nhà chức trách Anh và Liên minh châu Âu, Abramovich có thể giữ được tài sản của mình và làm giàu cho bản thân, do mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin. Các lệnh trừng phạt của EU mô tả ông ta là "một nhà tài phiệt Nga có quan hệ lâu dài và chặt chẽ" và "được đặc quyền tiếp cận" với Putin và "mối liên hệ với nhà lãnh đạo Nga đã giúp ông ta duy trì khối tài sản đáng kể của mình".

Rất lâu trước khi xảy ra xung đột Ukraine, Abramovich đã chi nhiều tiền để các ngôi sao nhạc pop biểu diễn trọn vẹn tại các sự kiện của ông. Năm 2009, anh được cho là đã trả cho Amy Winehouse 2 triệu USD cho một buổi trình diễn ctại Garage, một phòng trưng bày nghệ thuật ở Moscow thuộc sở hữu của đối tác khi đó là Dasha Zuchova. 

Năm sau, Abramovich chi 90 triệu USD cho một khu biệt thự đồ sộ trên đảo St. Barts, vùng Caribe của Pháp. Ngay sau đó, ông bắt đầu tổ chức các bữa tiệc Đêm Giao thừa ngoại cỡ, với pháo hoa và các chuyến tham quan du thuyền Eclipse có nhiều bể bơi, sân bay trực thăng và tàu ngầm. 

Bắt đầu từ cuối những năm 2000, ông đã mời Kings of Leon, Red Hot Chili Peppers và the Killers với mức lương ít nhất là sáu con số. Khi Abramovich thuê Black Eyed Peas cho đêm giao thừa năm 2010, ông đã tiếp quản toàn bộ khu vực bờ biển của bãi biển Gouverneur cát trắng tuyệt đẹp. Tại bữa tiệc mà Chili Peppers chơi, vào đêm Giao thừa 2012, các vị khách được yêu cầu mặc đồ sang trọng và nhấm nháp món bánh trứng cá muối cùng bánh kếp làm từ rượu vodka và sốt chanh dây.

Một trong những buổi biểu diễn cuối cùng của Prince, chỉ vài tháng trước khi ông qua đời, diễn ra tại bất động sản sở hữu của Abramovich vào đêm giao thừa năm 2015. Với giá khoảng 1 triệu USD, Prince và 3rd Eye Girl đã chơi một loạt hit dài cho đám đông, trong đó có bao gồm cả tài tử Leonardo DiCaprio và George Lucas. Patrice Abderrahman, một đầu bếp địa phương có công ty Chef D'or St. Barth, đã thực hiện nhiều sự kiện sang trọng vẫn nhớ tới Prince vào đêm hôm đó. Abderrahman nói: "Abramovich tổ chức những bữa tiệc rất vui vẻ. Ông ấy rất hào phóng".

Năm 2014, Abramovich cũng tổ chức cho Robbie Williams một buổi biểu diễn riêng ở Moscow, đây là thông tin của các tin tặc tung ra vào năm 2016, khi đột nhập vào email của phó thủ tướng Nga khí đó. Vladislav Surkov từng là phó thủ tướng của Putin và là cố vấn thân cận của Putin về các vấn đề như Ukraine trước khi Tổng thống Nga sa thải ông vào tháng 2/2020.

Theo Rolling Stone, thông qua các email bị lộ, cho thấy lời mời từ Abramovich mời Surkov và gia đình đến một bữa tiệc giao thừa riêng tư ở Moscow vào năm 2015. Robbie Williams và các nghệ sĩ khác, sẽ biểu diễn cho một khán giả thân mật gồm 100 người. Sau khi tin tức về buổi biểu diễn bị rò rỉ, Robbie Williams đã phát hành một đĩa đơn về các nhà tài phiệt người Nga có tên Party Like a Russian.

Miếng bánh không còn ngon miệng với nghệ sĩ

"Tảng băng chìm", nguồn thu "kếch xù" của nghệ sĩ khi biểu diễn cho giới tài phiệt Nga - Ảnh 5.

Roman Abramovich là tỷ phú Nga nổi tiếng hào phóng và chịu chi. (Ảnh: IT).

Theo một nguồn tin trong lĩnh vực kinh doanh sự kiện, sự hấp dẫn từ những lời đề nghị hào phóng của Abramovich không khó để chứng minh. Người này cho biết: "Trong ngành công nghiệp này, nhiều khi bạn phí thời gian bởi những lời mời mọc của tỷ phú rồi sau đó họ nuốt lời. Nhưng với Abramovich, bạn biết đó sẽ là một lời đề nghị lớn và rằng ông ấy xứng đáng với số tiền bỏ ra. Dễ dàng và chuyên nghiệp, một thỏa thuận tốt cho tất cả mọi người tham gia. "

Nguồn tin chỉ ra số tiền mà Abramovich đã bơm vào các quốc gia nơi ông sở hữu các doanh nghiệp và tài sản: "Nếu bạn nhìn các nghệ sĩ và hỏi, 'Tại sao bạn lại biểu diễn cho ông ấy?" thì hãy tự biết rằng, 'tại sao lại không chứ? Đó là cả một núi tiền". Tôi không thể đảm bảo rằng ngành dịch vụ riêng tư này sẽ trở lại sớm, nhưng nếu chiến tranh kết thúc và mọi người quên nó đi trong thời gian 5 năm nữa, thì có lẽ sẽ ổn như thường lệ thôi".

Hiện tại,  các nghệ sĩ đã mất đi nguồn thu khổng lồ từ các buổi biểu diễn tư nhân. Chiến tranh Ukraine đã làm cho suy nghĩ hợp tác biểu biễn cho các nhà tài phiệt Nga trở nên không còn ngon miệng. "Chúng tôi nhận được yêu cầu về những tên tuổi lớn từ một số tài phiệt, nhưng đều từ chối. Đó không phải là điều nên nói vào lúc này. Giờ đây, tôi sẽ không khuyên bất kỳ khách hàng nào của mình thực hiện các hợp đồng biểu diễn ở Nga. Không cần biết nhiều tiền sẽ ra sao, đó sẽ là một điều chưa đựng đầy sự rủi ro", một chuyên gia tổ chức sự kiện hàng đầu tại Mỹ nói.

Phương Việt (Rolling Stone)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem