Thầy hiệu trưởng mời học sinh, phụ huynh 1.000 que kem, bất ngờ câu chuyện phía sau

Tào Nga Thứ hai, ngày 30/05/2022 06:27 AM (GMT+7)
Trong không khí xúc động của buổi lễ chia tay cuối năm học, thầy giáo bất giờ xuất hiện trên sân khấu và mời 1.000 que kem.
Bình luận 0

Trên sân khấu trong buổi lễ chia tay học sinh cuối năm học tối 29/5, toàn thể phụ huynh và học sinh bất ngờ khi một tiếng rao cất lên: "Ai kem đây? Kem dứa, kem đậu xanh đây...". Đó là tiếng rao của thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội.

Clip thầy Khang rao bán kem trên sân khấu. Clip: NVCC

Thầy Khang nói: "Đêm nay, thầy có 1.000 que kem và muốn mời học trò, quý vị phụ huynh những que kem của cậu bé 13 tuổi vào 60 năm trước. Hãy ăn kem để nhớ đến thầy! Các thầy cô, cha mẹ ăn kem để tiếp tục ủng hộ tôi". Cả sân trường lặng đi, rưng rưng xúc động trước tấm lòng của thầy.

Cậu bé bán kem năm nào thành hiệu trưởng, bất ngờ mời 1.000 que kem chia tay cuối năm học - Ảnh 2.

img
img

Thầy Khang xúc động chia sẻ lại câu chuyện về cậu bé 13 tuổi đi bán kem. Ảnh: NVCC

Thầy kể câu chuyện về một cậu bé 13 tuổi, nặng không đến 35kg, đi bán kem ở TP.Vinh. Cậu bé ấy chính là thầy cách đây 60 năm. Thầy bồi hồi nhớ lại, lúc đó, mỗi bên hông là một phích đựng kem (5 xu/que kem đậu xanh, 1 hào/que kem sữa). 3 tháng hè bán kem, thầy gom góp được khoản tiền nhỏ để mua sách vở cho năm học mới. 

60 năm sau, cậu bé bán kem ấy nay trở thành thầy Khang 73 tuổi, một người thầy hiệu trưởng đáng kính và thân thương, với số cân nặng hơn 20kg so với trước.

Câu chuyện kể lại của thầy chính là bài học, lời động viên cho học sinh không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được ước mơ.

Cậu bé bán kem năm nào thành hiệu trưởng, bất ngờ mời 1.000 que kem chia tay cuối năm học - Ảnh 4.

Thầy Khang mời phụ huynh, học sinh và giáo viên trong trường ăn kem. Ảnh: NVCC

Cậu bé bán kem năm nào thành hiệu trưởng, bất ngờ mời 1.000 que kem chia tay cuối năm học - Ảnh 5.

1.000 que kem từ cậu bé 13 tuổi bán kem năm nào. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Khang bày tỏ: "Thầy muốn nhắc lại câu chuyện với một vài ý nghĩa rằng, chỉ cần chúng ta kiên trì vượt khó rồi chắc chắn cũng sẽ thành công. Và lý do thầy mời mọi người ăn kem là muốn học sinh nhớ đến thầy, phụ huynh và đồng nghiệp đồng hành cùng thầy trong công việc".

Cô Thúy Hằng, phụ huynh của em Khánh Nam, học sinh lớp 9P4 bày tỏ, sau nghe xong câu chuyện của thầy đã khóc vì quá xúc động và cảm phục tấm lòng của người thầy đứng đầu ngôi trường mà hai con của cô theo học.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, quê Nghệ An, là lứa học sinh chuyên Toán đầu tiên của Việt Nam những năm 1965. Năm 1968, thầy học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội, khoa Vật lý, là lớp phó của một lớp học 275 sinh viên. Thầy tốt nghiệp và được giữ lại trường Đại học Tổng hợp dạy cho khối phổ thông chuyên Lý - nơi có rất nhiều học sinh đạt giải Olympic Toán học Quốc tế từ những lứa đầu như Hoàng Lê Minh, Đàm Thanh Sơn, Ngô Bảo Châu... 

Trong quan điểm giáo dục của mình, thầy theo đuổi "nhu" luôn nhiều hơn "cương", muốn giáo dục cho học sinh tính nhân văn, kỹ năng sống, năng lực trí tuệ nhưng không gắt gao đến mức phải thi đỗ trường này trường kia. Theo thầy, thi trượt nhưng nhân cách học sinh tốt vẫn ổn, có thể thấp điểm Toán, Lý nhưng Âm nhạc, thể thao tốt cũng không sao. Con đường của học sinh phổ thông không chỉ duy nhất có đại học, còn có rất nhiều thứ khác trong cuộc sống để chinh phục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem