Thị trấn miền Đông Ukraine quay cuồng sau cuộc tấn công dữ dội của Nga

Minh Nhật (theo The Guardian) Thứ tư, ngày 13/07/2022 19:06 PM (GMT+7)
Tại thị trấn nhỏ Chasiv Yar, không xa tiền tuyến phía đông của Ukraine, các nhân viên cứu hộ vẫn đang miệt mài tìm kiếm người sống sót trong các đống đổ nát sau vụ tấn công tên lửa dữ dội cuối tuần trước trong khi cư dân ở đây vẫn quay cuồng vừa tránh các cuộc oanh tạc mới vừa dọn dẹp các mảnh vỡ...
Bình luận 0
Thị trấn miền Đông Ukraine quay cuồng sau cuộc tấn công dữ dội của Nga - Ảnh 1.

Một cụ bà đi qua đóng đổ nát sau cuộc tấn công bằng tên lửa ở thị trấn nhỏ Chasiv Yar, miền Đông Ukraine hôm 9/7. Ảnh: Anastasia Vlasova / The Guardian

Theo The Guardian, ít nhất 43 người chết đã thiệt mạng khi thị trấn nhỏ Chasiv Yar bị quân đội Nga tấn công bằng tên lửa hôm 9/7. Đây được cho là mức thiệt hại lớn đáng kể về nhân mạng ở chiến trường Donbass chỉ sau vụ tấn công tên lửa vào ga xe lửa ở thị trấn Kramatorsk gần đó vào tháng 4, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ đã kéo được 9 người ra khỏi đống đổ nát nhưng đến thứ Ba 12/7, họ cho rằng, những người còn bị chôn vùi bên dưới những đống đổ nát này không thể sống được nữa.

Hôm thứ Bảy 9/7, Ukraine tuyên bố, ba quả tên lửa chính xác đã bắn trúng 2 tòa nhà chung cư ở Chasiv Yar. Một số binh sĩ Ukraine từ một doanh trại gần đó đã chuyển đến sống trong chung cư này, nhưng không rõ số lượng, theo người dân địa phương.

Cũng không rõ bao nhiêu người trong số họ đã chết sau vụ tấn công tên lửa hôm 9/7.

Thị trấn miền Đông Ukraine quay cuồng sau cuộc tấn công dữ dội của Nga - Ảnh 2.

Natalia, một cư dân địa phương, bước ra khỏi một tòa nhà đã bị phá hủy ở Chasiv Yar. Ảnh: Anastasia Vlasova / The Guardian

Cư dân thị trấn giờ đây vẫn quay cuồng vừa tìm cách tránh các cuộc tấn công mới của Nga và tập hợp lại để dọn dẹp các mảnh vỡ. Cửa sổ ở các khu chung cư gần đó đều đã bị thổi bay và cư dân trong thị trấn hiện không có nước sinh hoạt.

Một số người cho biết họ không còn nơi nào khác để đi và không cảm thấy được chào đón ở những khu vực khác ở Ukraine vì xuất thân từ Donbass- khu vực thân Nga.

“Không phải lỗi của chúng tôi khi chúng tôi sinh ra ở đây. Tôi đã sống ở Kiev trong bốn năm và trong bốn năm đó, mọi người thường nói "ồ, anh đến từ Donbass à, anh là một người ly khai thân Nga. Nhưng họ thậm chí không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Tôi không cầm súng chiến đấu", anh Yevhen ở độ tuổi cuối 30 từng làm việc tại một nhà máy ở Kiev cho biết.

Người đàn ông Ukraine chia sẻ thêm rằng, cuộc tấn công tên lửa đầu tiên đã đánh trúng vào khu căn hộ của anh, khiến anh ngã úp xuống đất. Sau đó, đòn tấn công thứ 2 ập đến, trúng cuối dãy nhà anh, cách đó chừng 12m. Anh vội đứng dậy, chạy vào tòa nhà để tìm vợ và con trai 13 tuổi của mình. Thật may vì mọi người đều không bị thương.

Yevhen và những người hàng xóm khác đã cố gắng sơ tán những người còn ở trong khu nhà.

Natasha, một trong những người hàng xóm của Yevhen cho biết, cô cảm thấy không ai quan tâm đến họ vì “những điều tồi tệ đã xảy ra ở Donbass" từ lâu.

“Mọi người cứ nói hãy bỏ đi, nhưng đi đâu? Tiền đâu?Chúng tôi từng nhận được 4.000 hryvnia một tháng, sau đó họ tăng lên 7.000. Nhưng chúng tôi không nhận được bất kỳ quyền lợi nào cho con em của chúng tôi", cô Natasha cho biết.

Yevhen cho biết thêm rằng, tất cả những người rời đi vào ngày 24/2 khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine đã tiêu hết tiền và sau đó buộc phải quay trở lại thị trấn.

Tình hình hiện trở nên khó khăn hơn cho những người Ukraine di dời trong nước so với năm 2014 khi phe ly khai do Nga hậu thuẫn chiếm giữ các phần lãnh thổ Donbass, vì nền kinh tế Ukraine khi đó vẫn hoạt động bình thường ở hầu hết các vùng khác.

Trong căn hộ của mình, ông Valery Nepochatykh, 64 tuổi, đang nằm trên ghế sofa, tay cầm một miếng băng trên trán - nơi các bác sĩ vừa khâu vết thương giúp ông. Chân của ông cũng có vết cắt do cửa sổ căn hộ của ông bị vỡ.

Khi người dân thị trấn nhỏ Chasiv Yar nói chuyện với phóng viên The Guardian, tiếng pháo kích từ xa ầm ầm vang lên trong thị trấn. Yevhen vội kêu gọi mọi người bên ngoài đường chạy vào một tầng hầm.

Thị trấn miền Đông Ukraine quay cuồng sau cuộc tấn công dữ dội của Nga - Ảnh 3.

Bà Ludmilla trú ẩn trong tầng hầm trong suốt cuộc pháo kích. Ảnh: Anastasia Vlasova / The Guardian

Ở đó, dưới tầng hầm, mọi người ngồi quanh chiếc bàn với một ngọn nến và một vài viên KitKat, chờ xem liệu có thêm những đợt pháo kích khác hay không. Một cặp vợ chồng già, Ludmilla và Pavlo, chỉ cho phóng viên nơi họ đã ngủ trên nền đất kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

“Ở đây chúng tôi đều biết nhau. Tất cả chúng tôi đều biết những người đã thiệt mạng”, ông Pavlo cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem