Thôn nghèo mê… hiến máu cứu người

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 06/02/2022 06:00 AM (GMT+7)
Bất kể ban ngày hay đêm khuya, bất kể thời tiết mưa gió bão lũ, hễ ở đâu cần máu cứu người là những nông dân thôn Tân Xuân Lai (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lập tức đi hiến máu…
Bình luận 0

Anh nông dân 25 năm hiến máu

Về xã Quảng Thọ hỏi anh Văn Sinh không một ai là không biết. Căn nhà nhỏ của gia đình anh Sinh chi chít giấy khen, bằng khen về thành tích làm thiện nguyện treo trên các bức tường cũ kỹ. Trước khi tôi tìm đến 2 ngày, anh Sinh vừa đến bệnh viện hiến máu cứu một bệnh nhân Covid-19 nguy kịch phải phẫu thuật.

"Hễ nghe thông tin ở đâu cần máu cứu người là tôi và các anh chị em nông dân trong thôn sẵn sàng lên đường đi hiến máu. Từ đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay, tôi đã 4 lần hiến máu" - anh Sinh kể.

xuan/ Thôn nghèo mê… hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Hóa - thành viên nhóm “Ngân hàng máu sống” thôn Tân Xuân Lai trong một lần hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch. Ảnh: T.H

Anh Sinh tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 1997. Từ đó đến nay, anh đã có hơn70 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Trong đó, khoảng 50 lần tham gia hiến máu trong các chiến dịch, số còn lại là những lần anh hiến máu đột xuất khi các bệnh nhân cần máu gấp.

"Tôi đi hiến máu bất chấp nửa đêm, thời tiết bình thường hay bão lũ. Miễn có người cần máu là tôi lại tức tốc lên đường. Nhiều lần cả nhà đang gặt lúa chạy lũ, nhiều lúc đang mưa bão, nhưng nhận được tin bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cần máu gấp là tôi đi ngay. Việc cứu người là việc cần kíp nên tôi không nghĩ ngợi, tính toán thiệt hơn"- anh Sinh tâm sự.

Chị Hồ Thị Nở (vợ anh Sinh) kể, thời gian đầu khi chồng chị tham gia hiến máu tình nguyện, chị cảm thấy lo lắng bởi sợ việc hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe. "Nhưng rồi thấy chồng vẫn khỏe mạnh sau những lần hiến máu nên tôi không còn lo nữa. Về sau cả gia đình tôi cùng tham gia hiến máu cứu người" - chị Nở bảo vậy.

img

Với nghĩa cử cao đẹp của mình, anh Văn Sinh đã được Bộ Y tế trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Ngoài vợ chồng anh Sinh, những người con của anh chị cũng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. "Trước đây, khi thấy gia đình tôi đi hiến máu liên tục, có người nghi ngờ chúng tôi bán máu để kiếm tiền. Nhưng quả thực chúng tôi chỉ cho máu chứ quyết không nhận bất cứ thứ gì từ người được mình hiến máu. Về sau, khi hiểu nghĩa cử của gia đình tôi thì mọi người đều động viên, chia sẻ, không còn ai dị nghị nữa" - anh Sinh chia sẻ.

Lan tỏa lòng nhân ái

Ngoài là một trong những người dẫn đầu về thành tích hiến máu cứu người ở Thừa Thiên -Huế, anh Sinh còn là người khai sinh nhóm "Ngân hàng máu sống" thôn Tân Xuân Lai. Năm 2008, nhận thấy cần nhân rộng, lan tỏa phòng trào hiến máu ở thôn Tân Xuân Lai, anh Sinh đứng ra vận động những thanh niên khỏe mạnh trong thôn tham gia nhóm "Ngân hàng máu sống". Lúc đầu nhóm chỉ có dăm thành viên tham gia, nhưng đến nay đã có gần 40 người, gồm cả nam và nữ. Bất kỳ thời điểm nào, hễ nhận điện thoại báo có bệnh nhân đang cần máu phù hợp với nhóm máu của mình, các thành viên trong nhómlại tức tốc đến bệnh viện hiến máu.

Cách đây một thời gian, khi đang thu hoạch nông sản chạy lũ, anh Trần Đình Hưng (37 tuổi) nhận được điện thoại của anh Văn Sinh thông báo có 1 nữ bệnh nhân đang điều trị tại khoa Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế cùng nhóm máu với anh Hưng đang rất cần truyền máu gấp. Anh Hưng chạy ngay xe máy đến Bệnh viện Trung ương Huế hiến máu.

Anh Hưng cho biết, đến nay anh đã có gần 10 lần hiến máu: "Lúc đầu nghe đến hiến máu tôi rất ngại vì tôi còn là người sợ kim tiêm. Nhưng rồi sự tuyên truyền, vận động thuyết phục của anh Sinh đã giúp tôi vượt qua nỗi lo và tự tin hiến máu".

Mới đây, khi đang làm ruộng, anh Nguyễn Văn Hóa (37 tuổi) được anh Sinh thông báo có 1 bệnh nhân tên Nam (trú tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) bị tai nạn giao thông, đang cần truyền máu. Không hề đắn đo, anh Hóa tức tốc đến Bệnh viện Trung ương Huế để cho máu. Ngồi chờ hơn 3 giờ, anh Hóa mới hiến xong máu cho bệnh nhân. Nhờ những giọt máu hiến đó, bệnh nhân Nam được cứu sống. Đó đã là lần thứ 42 anh Hóa tham gia hiến máu.

Theo anh Văn Sinh, thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến người dân ngại đến các cơ sở y tế hiến máu, nhiều bệnh viện lâm tình trạng thiếu máu trầm trọng. "Nếu ai cũng ngại như vậy thì tính mạng của các bệnh nhân sẽ rất nguy kịch. Phương châm của các thành viên trong nhóm "Ngân hàng máu sống" thôn Tân Xuân Lai là hễ người bệnh cần máu ở đâu thì mình sẵn sàng đến đó để hiến, miễn sao mình đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các bác sĩ thì sẽ an toàn" - anh Sinh kể. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem