Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tối 16/7, HAGL đến làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM trong trận đấu muộn nhất vòng 7 V.League 2022. Với việc không có sự phục vụ của chân sút số 1 là Công Phượng, người hâm mộ đã tỏ ra lo ngại cho khả năng ghi bàn của đội bóng Phố Núi. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà HLV Kiatisak đã chứng tỏ được tài cầm quân của mình khi bố trí đội hình tấn công và đưa ra những phương án chiến thuật hợp lý.
Ngay ở phút thứ 10, Tuấn Anh nhận được bóng ở hành lang trong biên trái, thuộc phần sân của CLB TP.HCM. Anh tự tin đi bóng vào vòng cấm trước khi dứt điểm vào góc gần nhưng không thành công. 4 phút sau, đến lượt Washington Brandao xoay người về phía cầu môn đối thủ rồi dứt điểm chớp nhoáng. Nhưng phản xạ của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã giúp đội chủ sân Thống nhất tránh khỏi một bàn thua.
Tuy nhiên đến phút 29, Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm. Anh đón sai điểm rơi trái bóng từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Lương Xuân Trường. Nhờ vậy, Washington Brandao đã tận dụng thời cơ đánh đầu vào gôn trống. 9 phút sau, HAGL nhân đôi cách biệt. Hậu vệ Văn Khoa phạm lỗi với Văn Thanh trong vòng cấm địa. Để rồi trên chấm 11 mét, Văn Thanh khéo léo đánh lừa thủ môn Bùi Tiến Dũng, khi dứt điểm về góc thấp bên trái cầu môn của CLB TP.HCM.
Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 45 phút đầu tiên của trận đấu, HLV Trần Minh Chiến buộc phải có những sự điều chỉnh ngay đầu hiệp 2 nhằm cải thiện thế trận. Ngay khi bước vào hiệp 2, đội chủ nhà đã lập tức dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, trong bối cảnh hàng thủ HAGL thi đấu tập trung thì các chân sút bên phía chủ nhà cũng không tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn trẻ Dương Văn Lợi.
Ở phía bên kia, tâm lý thoải mái giúp các cầu thủ HAGL thi đấu đầy hứng khởi. Lần lượt những Brandao, Văn Thanh, Bảo Toàn,... liên tục tạo ra những tình huống phản công nhanh về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Mặc dù vậy, sự xuất sắc của thủ môn gốc Thanh Hóa cùng sự thiếu chỉn chu của các chân sút HAGL đã khiến những khán giả trên sân Thống Nhất không được chứng kiến bàn thắng tiếp theo.
Thua chung cuộc 0-2, HLV Trần Minh Chiến và các học trò tại CLB TP.HCM sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng. Theo chiều ngược lại, chiến thắng trên sân Thống Nhất giúp HAGL trải qua trận thắng thứ 2 liên tiếp, đồng thời áp sát top đầu với 10 điểm sau 7 trận đấu, tức chỉ còn kém đội đầu bảng SLNA 3 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận).
CLB TP.HCM: Bùi Tiến Dũng, Tùng Quốc, Brendon Lucas, Tăng Tiến (Đình Khương 36'), Văn Khoa, Văn Kiên, Bruno Cosensey (Ngọc Tỉnh 46'), Hoàng Thịnh, Ti Phông (Văn Đức 61'), Hoàng Vũ Samson, Công Thành (Mauricio Cordeiro 46').
HAGL: Văn Lợi, Văn Sơn (A Hoàng 86'), Xuân Trường (Bảo Toàn 63'), Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Tuấn Anh (Đình Lâm 86'), Hữu Tuấn, Văn Thanh, Brandao, Mauricio.
CLB TP.HCM 0-2 HAGL. Nguồn: On Sports.