Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở trận tranh hạng ba World Cup 2022 diễn ra đêm qua, Maroc thiếu vắng 4 trung vệ tốt nhất là Romain Saiss, Nayef Aguerd, Jawad El Yamiq và Achraf Dari vì lý do chấn thương. Điều đó khiến HLV Walid Regragui chỉ còn lại trong tay 1 trung vệ là Badr Benoun.
Mặc dù đã thi đấu rất nỗ lực, song Maroc vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Croatia. Hai pha làm bàn của đội bóng vùng Balkan đến từ Josko Gvardiol (7') và Mislav Orsic (42'). Bên phía "The Atlas Lions", Achraf Dari (9') là người điền tên lên bảng điện tử.
Tuy không thể giành huy chương đồng, nhưng World Cup 2022 được xem là giải đấu thành công ngoài mong đợi với Maroc, đặc biệt là khi HLV Walid Regragui vừa nhậm chức chưa đầy 3 tháng trước khi giải đấu diễn ra. "The Atlas Lions" đã lập nên kỳ tích khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, nhà cầm quân 47 tuổi nói: "Tuy chỉ có 0,01% cơ hội vô địch World Cup 2022 nhưng Maroc trở thành 1 trong 4 đội tuyển mạnh nhất giải.
Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, nếu bạn nói với tôi rằng, Maroc có thể tiến xa như vậy, tôi sẽ phủ nhận ngay lập tức. Thế nhưng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi và các học trò đều sẽ chiến đấu đến cùng.
Bóng đá giúp mọi người có thể ước mơ, đặc biệt là trẻ em. Thành công của Maroc tại World Cup 2022 giúp bọn trẻ có thể mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và được thi đấu ở World Cup. Đó là điều vô giá. Đối với tôi, nó có ý nghĩa hơn bất cứ chiến thắng nào".