Tiếng cầu cứu của binh lính Ukraine ở tiền tuyến giữa hàng loạt thất bại đau đớn trước Nga

Phương Đăng (theo Cbsnews) Thứ năm, ngày 29/02/2024 19:02 PM (GMT+7)
Nhóm phóng viên CBS News vừa quay lại tiền tuyến ở Chasiv Yar vào tuần này giữa lúc quân đội Ukraine liên tục hứng những thất bại đau đớn trước Nga, phải rút lui và chấp nhận mất lãnh thổ. Họ đã lắng nghe những tiếng kêu cầu cứu của những người lính Ukraine đang bị đẩy vào tình cảnh "sức cùng lực kiệt".
Bình luận 0
Tiếng cầu cứu của binh lính Ukraine ở tiền tuyến giữa hàng loạt thất bại đau đớn trước Nga- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn 93 bắn pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía quân đội Nga, trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công gần thành phố Chasiv Yar, Ukraine ngày 22 tháng 2 năm 2024. Ảnh CBS News

CBS News cho biết, quân đội thiếu đạn dược của Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi hàng loạt ngôi làng nữa ở miền đông sau khi mất quyền kiểm soát thành phố Avdiivka khoảng hai tuần trước vào tay quân đội Nga. Lực lượng Nga đang lợi dụng sự thiếu hụt đạn dược của Ukraine để đẩy mạnh tiến công, chiếm thêm lãnh thổ.

Lái xe trên con đường ổ gà dẫn đến Chasiv Yar, các phóng viên CBS News đã chứng kiến cảnh hoang tàn, đổ nát của các làng mạc hai bên đường gần tiền tuyến.

Quân đội Nga đã đẩy mạnh tấn công Chasiv Yar bằng pháo binh, tên lửa và các cuộc không kích trong nhiều tháng, nhưng binh sĩ Ukraine cho biết, cường độ của những cuộc tấn công đã tăng vọt trong vài ngày qua.

Đó là một dấu hiệu cho thấy thành phố này có thể là mục tiêu tiếp của Nga ở khu vực Donbass, phía đông Ukraine. Một điều cần lưu ý thêm là thành phố này nằm gần Bakhmut - pháo đài nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 5 năm ngoái.

Giữa những tiếng nổ vang vọng khắp nơi, các phóng viên đi ngang qua một tòa nhà bị ném bom nham nhở mà trên đó có dòng chữ phun sơn bằng tiếng Anh được dịch ra là: "Chúng tôi không đòi hỏi quá nhiều, chúng tôi chỉ cần đạn pháo và máy bay - phần còn lại chúng tôi sẽ tự làm".

Đó là lời cầu cứu của lực lượng Ukraine gửi tới các đồng minh phương Tây của họ giữa lúc cuộc chiến đang trở nên ngày càng bất lợi cho Kiev.

Reuben Sarukhanian, một người lính thuộc Lữ đoàn xung kích số 5 của Ukraine nói với các phóng viên CBS News rằng: “Chúng tôi đang trông cậy vào các đối tác Mỹ sẽ giúp chúng tôi về vũ khí, để người của chúng tôi không phải hy sinh mạng sống của mình thêm nữa”.

Đoạn tiền tuyến kéo dài xuyên qua khu vực Donbass rộng lớn này của Ukraine đã chứng kiến một số cuộc tấn công tồi tệ nhất trong cuộc chiến.

Quân Nga hiện đang chiếm ưu thế ở đây, với nhiều vũ khí và đông nhân lực hơn. Người Nga cũng không phải lo lắng về việc cạn nguồn lực.

Trong khi quân đội Ukraine đang lâm vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" trên chiến trường, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có mặt tại Albania hôm thứ Tư để đồng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm thu hút thêm sự hỗ trợ từ các nước láng giềng châu Âu của Ukraine. Nhưng ông và các chỉ huy chiến trường Ukraine biết rằng không gì có thể thay thế được gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD vẫn đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ. Tổng thống Zelensky đã thẳng thắn thừa nhận rằng, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến với Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem