TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bộ Công an kết luận vụ nghệ sĩ quyên góp tiền từ thiện; khởi tố nữ bị can giết cha

A.Đ (t/h) Chủ nhật, ngày 23/01/2022 19:00 PM (GMT+7)
Bộ Công an kết luận vụ nghệ sĩ quyên góp tiền từ thiện; khởi tố nữ bị can giết cha ở Bà Rịa - Vũng Tàu; nghi án vợ lên kế hoạch cùng người tình sát hại chồng... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Bộ Công an kết luận vụ nghệ sĩ quyên góp tiền từ thiện

Ngày 23/1, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác trên phương tiện thông tin đại chúng và một số cá nhân. Các nguồn tin này phản ánh về việc bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC, diễn viên Trấn Thành), ông Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa), bà Nguyễn Thị Hương đứng ra tự huy động tiến từ thiện, cứu trợ trong đợt bão, mưa lũ, xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020; thiếu minh bạch trong quá trình phân phối, sử dụng số tiền đã quyền góp được.

Vụ nghệ sĩ quyên góp tiền từ thiện: Bộ công an đã có kết luận cuối cùng với Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành - Ảnh 1.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh sao kê tài khoản quyên góp tiền từ thiện hồi tháng 9/2021. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo đó, sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy: Bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng phê chuẩn quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Hoài Linh quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020 là 15,4 tỷ đồng.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hoài Linh bị bệnh nên nghệ sĩ đã không thể đi miền Trung, dẫn đến chậm trễ giải ngân tiền từ thiện. Tuy nhiên, sau đó, Hoài Linh đã ủy quyền cho người quen đi trao tiền từ thiện ở miền Trung.

Từ đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho rằng không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.

Vụ giết cha ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố bị can, bắt tạm giam cô gái 21 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa) để điều tra về hành vi giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tống Thị Tùng Linh (sinh viên năm 3, ngành Luật tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM), bị xác định là người giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 18/1/2022, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên ở quận 5, TP.HCM và gặp một người phụ nữ chưa rõ nhân thân lai lịch để mua 1kg chất độc Xyanua với giá 500 ngàn đồng rồi bắt xe về lại thành phố Bà Rịa.

Vụ giết cha ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố bị can, bắt tạm giam cô gái 21 tuổi - Ảnh 1.

Bị can Tống Thị Tùng Linh. Nguồn: Tiền Phong

Đến khoảng 18h cùng ngày, Linh mang theo túi đựng chất độc về nhà, hòa chất độc vào ba chai nước rồi để lại vào trong tủ lạnh do biết cha mình thường xuyên lấy nước để uống.

Khoảng 20h30, ông Điệp mở tủ lạnh lấy một chai nước và uống. Một lúc sau, ông Điệp đi vào nhà vệ sinh nôn ói và chốt khóa bên trong lại. Đến 21h cùng ngày, khi không còn nghe thấy tiếng ông Điệp, Linh tin rằng cha mình đã chết nên bỏ đi ngủ.

Sáng hôm sau, Linh mua cưa sắt về để phá cửa nhà vệ sinh sau đó kéo thi thể ông Điệp ra phía sau tường rào nhà mình rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Để dựng hiện trường giả, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội, đưa ra thông tin gian dối về việc có một nam thanh niên đột nhập vào nhà dùng tay nắm tóc kéo đầu Linh đập mạnh xuống nền nhà và thông báo cho Linh đã biết việc đã giết ông Điệp trả thù, sau đó đốt nhà.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời triệu tập, lấy lời khai đối với Linh và những người liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột vì mình thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian dài, hơn nữa cha còn đối xử không tốt với cả mẹ của Linh. Thời gian gần đây, do bị cha tiếp tục la mắng nên Linh nảy sinh ý định giết cha nhằm giải tỏa cơn bức xúc, kìm nén kéo dài.

Cơ quan điều tra sau đó đã thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một số cục tinh thể màu trắng (nghi là chất độc xyanua) ở thùng rác trước nhà nạn nhân, cũng là nơi Linh sinh sống.

Nghi án vợ lên kế hoạch cùng người tình sát hại chồng

Như Dân Việt đã thông tin: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phàn Sần Tông (33 tuổi, ở bản Tân Séo Phìn, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người. 

Nạn nhân là anh Phàn Vần K, 41 tuổi, trú tại bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ.

Theo Tông khai nhận, hơn 1 năm trước, khi Tẩn Ú Mẩy (33 tuổi, vợ anh K) bị chồng đánh thường gọi điện tâm sự với Tông. Hai người rủ nhau xuống Hà Nội làm thuê và chung sống như vợ chồng.

Quá trình chung sống, Mẩy nghe tin chồng hay đánh đập con cái, dọa giết cả nhà Mẩy nên đã nhiều lần rủ Tông đi giết K. nhưng Tông không đồng ý.

Nghi án vợ lên kế hoạch cùng người tình sát hại chồng - Ảnh 1.

Đối tượng Phàn Sần Tông. Nguồn: Công Lý

Ba tuần trước, nghe tin K. lấy vợ mới, Mẩy dọa Tông nếu không cùng mình đi giết K., sẽ bỏ đi Trung Quốc và bảo con mình nói với K. việc hai người chung sống. K. sẽ tìm giết Tông. Vì vậy, Tông đã đồng ý cùng Mẩy về Lai Châu lên kế hoạch giết K.

Tông gọi điện lừa K. nói mình có ma túy và rủ tìm người mua, nếu bán được sẽ chia nhau tiền. K. đồng ý và hẹn gặp để xem "hàng".

Khoảng 22h ngày 19/1, trong lúc Tông lừa K. xem gói ma túy giả trên đoạn đường vắng thuộc khu vực nương ruộng bản Lùng Than, Mẩy lao từ bụi cây phía sau dùng thanh sắt đập liên tiếp vào đầu khiến K. gục tại chỗ.

Sau đó Mẩy đưa cho Tông đập thêm một nhát vào cổ K. rồi lấy lại đoạn sắt đập liên tiếp khiến đầu và mặt K. biến dạng.

Gây án xong, Tông chở Mẩy đi vứt đoạn sắt trên và về nhà Tông ngủ. Sáng hôm sau, Tông dậy vứt bỏ giày và quần áo mặc khi gây án, còn Mẩy bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đang truy bắt đối tượng Mẩy.

Hy hữu: Tài xế cứu hộ bị lừa lấy mất xe khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/1, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc một tài xế xe cứu hộ thuộc Công ty cứu hộ giao thông 118 TG, tỉnh Tiền Giang trình báo bị lừa lấy mất ô tô của khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo đó, chiều 17/1, anh N. (ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đi ô tô mang biển số 62A - 217.31 (xe anh N. thuê) đến tỉnh Tiền Giang thì gặp sự cố. Anh N. liên hệ xe cứu hộ của Công ty cứu hộ giao thông 118 TG và được tài xế tên Th. đến mang xe về garage ở tỉnh Tiền Giang để sửa chữa.

Hy hữu: Tài xế xe cứu hộ bị lừa lấy xe trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 1.

Chiếc xe bị lừa lấy mất trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương. Ảnh công an cung cấp

Tuy nhiên, khi anh Th. đưa xe đến garage ở Tiền Giang thì nơi này không nhận sửa chữa nên anh N. yêu cầu đưa xe về tỉnh Đồng Nai.

Khi anh Th. lái xe cứu hộ chở ô tô anh N. trên về đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) thì có nhóm người chưa rõ lai lịch đi ô tô đến nói là bạn anh N. Họ nói anh N. nhờ đến lấy xe, tự lái về.

Do nhóm người này biết tên tuổi, địa chỉ giao xe và chìa khóa xe của người gọi cứu hộ nên anh Th. tin tưởng, giao xe cho nhóm này. Đến tối 17/1, anh N. gọi điện hỏi xe thì anh Th. mới phát hiện bị lừa nên đến công an trình báo.

Ông Nguyễn Văn Bé Năm - Giám đốc Công ty Cứu hộ giao thông 118 TG xác nhận, do tài xế tin tưởng nhóm người kia là do chủ xe gọi đến nên đã giao xe. Hiện Công an huyện Bình Chánh đang làm rõ sự việc, còn tài xế Th. vẫn ở công ty làm việc bình thường.

Ông Năm cũng cho biết thêm, phía công ty tin tưởng tài xế Th. 100%, bởi tài tài xế Th. lâu nay không rượu chè, cờ bạc, Th. chỉ biết đi làm.

"Chúng tôi đã báo với cơ quan công an và phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc, bên nào sai thì bên đó sẽ chịu trách nhiệm" - ông Năm nói.

Vụ bố dùng dao cứa cổ 2 con rồi tự sát ở Thái Bình: Lý do 1 Facebooker bị công an mời làm việc

Như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã giữ người trong trường khẩn cấp và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với người bố dùng dao cứa cổ 2 con rồi tự sát ở Thái Bình.

Ông bố dùng dao cứa cổ 2 con rồi tự sát ở Thái Bình được xác định là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ). Nạn nhân trong vụ việc là 2 cháu Nguyễn Minh K (SN 2017) và Nguyễn Quỳnh A (SN 2018).

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21/1, tại quán bánh mì ở tổ 5, thị trấn Quỳnh Côi, do mâu thuẫn vợ chồng, trong lúc bức xúc với vợ, Nguyễn Văn Mạnh cầm 1 con dao thái cứa vào cổ 2 con đẻ là 2 cháu Minh K và Quỳnh A nêu trên.

Thấy sự việc trên, người làm tạp vụ của quán chạy đến can ngăn thì Mạnh cầm dao tự cứa vào cổ của mình. Hậu quả của vụ việc khiến Mạnh và 2 con bị thương, tuy nhiên hiện sức khỏe ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ bố dùng dao cứa cổ 2 con rồi tự sát ở Thái Bình: Lý do 1 Facebooker bị Công an mời làm việc - Ảnh 1.

Facebooker "Hạo My" được xác định đã cung cấp thông tin sai sự thật về vụ bố dùng dao cứa cổ 2 con rồi tự sát ở Thái Bình. Tài khoản này sau đó đã đính chính lại thông tin không hề ghê rợn như mình đã cung cấp trước đó. Ảnh chụp màn hình

Ở một diễn biến khác, khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ thì đã có một số thông tin không đúng, thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, một tài khoản Facebook có tên "Hạo My" đã cung cấp, bình luận thông tin không đúng về vụ việc, gây hiểu lầm trong dư luận.

Trước diễn biến này, Công an huyện Quỳnh Phụ qua nắm tình hình, xác định người dùng có tài khoản Facebook nêu trên là chị L.T.T (26 tuổi, thị trấn Quỳnh Côi).

Cơ quan công an đã mời người này lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị T thừa nhận không kiểm chứng đã bình luận thông tin sai sự thật về vụ việc.

Người dùng mạng xã hội với tên "Hạo My" khai chỉ được nghe kể lại sự việc nhưng đã cung cấp thông tin làm thay đổi tính chất, nội dung vụ việc.

Quá trình làm việc, cơ quan công an nhận định hành vi của cô gái này xuất phát từ nhận thức pháp luật hạn chế.

Được biết, sau đó tài khoản Facebook "Hạo My" đã có thông tin đính chính về sự việc.

Tài khoản này viết: "…Tôi thật sự xin lỗi mọi người, do bản thân không trực tiếp chứng kiến vụ việc, chỉ được nghe kể lại mà đã vội vàng bình luận, cung cấp thông tin sai sự thật, gây hoang mang cho mọi người.

Tôi tự nguyện đính chính lại là có vụ việc bố đẻ dùng dao gây thương tích cho con xảy ra vào tối qua ở Quỳnh Côi. Nhưng tính chất, mức độ vụ việc không ghê rợn, nghiêm trọng như thông tin tôi cung cấp trên Facebook".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem