TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hiếp dâm bà lão liệt giường gây tử vong; người đàn ông nghi bị giết tại nhà

A.Đ (T/H) Chủ nhật, ngày 07/05/2023 19:00 PM (GMT+7)
Hiếp dâm bà lão liệt giường 70 tuổi gây tử vong; người đàn ông nghi bị giết tại nhà; nam thanh niên bị sát hại trước quán nhậu... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Hiếp dâm bà lão liệt giường 70 tuổi gây tử vong

Ngày 7/5, Công an TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã bắt Bạch Văn Liêm (68 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hiếp dâm bà lão liệt giường gây tử vong; người đàn ông nghi bị giết tại nhà - Ảnh 1.

Bạch Văn Liêm. (Ảnh: Công an Đồng Tháp cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, khuya 5/5, công an nhận được báo án từ người dân về sự việc bà H.T.H. (70 tuổi, ở gần nhà Liêm) tử vong, nghi bị hiếp dâm. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định bà H. bị hiếp dâm, tử vong do nhồi máu cơ tim.

Sau quá trình điều tra, sáng 6/5, Công an TP.Cao Lãnh xác định Liêm chính là nghi phạm trong vụ án nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Liêm khai nhận, do biết bà H. bị liệt giường nên nhân đêm tối đã lẻn vào nhà nạn nhân rồi hiếp dâm nạn nhân đến tử vong. Liêm khai thêm trước đây gã cũng đã từng hiếp dâm bà H..

Người đàn ông nghi bị giết tại nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Hơn 7 giờ ngày 7/5, người dân đi qua nhà số 18, ngõ 1, Ngọc Uyên, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) phát hiện một người đàn ông đã tử vong liền báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân là anh L.Q.L, sinh năm 1970 là chủ ngôi nhà số 18, ngõ 1, Ngọc Uyên. Tại hiện trường, thi thể anh L nằm trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương. Hung thủ ra tay sát hại anh L. đã đến cơ quan công an đầu thú khoảng hơn 8 giờ cùng ngày.

Hải Dương: Người đàn ông 53 tuổi bị đâm tử vong tại nhà - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: V.C

Theo người dân sống xung quanh, anh L. có 2 vợ nhưng sống một mình. Nhà anh L. thường xuyên có người đến tập trung ăn nhậu, có hôm đến 4 - 5 giờ sáng. Hôm xảy ra án mạng, người dân nghe thấy tiếng cãi nhau vang ra từ nhà anh L.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

Nam thanh niên bị sát hại trước quán nhậu

Ngày 7/5, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến vụ án mạng làm anh H.Q.S. (26 tuổi, quê Vĩnh Long) tử vong. Cảnh sát đang lấy lời khai nhóm này để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định khoảng 1h cùng ngày, 2 nhóm khách nhậu tại quán Đ.Q. trên đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, xảy ra mâu thuẫn. Quản lý quán can ngăn, mời khách ra về.

Khoảng một giờ sau, nhóm thanh niên chạy xe máy đến quán nhậu trên để tìm người mâu thuẫn trước đó. Thời điểm này, anh H.Q.S. đang đứng trước quán để chờ đón bạn gái, thì bị nhóm người cầm hung khí tấn công.

Nạn nhân bị đâm 2 nhát vào bụng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Các nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, truy xét bắt giữ nhóm gây án.

Xôn xao clip người đàn ông dùng can nước mắm lừa tiền bé trai 13 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip người đàn ông dùng can nước mắm lừa lấy 650.000 đồng của bé trai 13 tuổi ở khu dân cư Hưng Phú (phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM). 

TP.HCM: Người đàn ông cầm can nước mắm 5 lít đến tiệm tạp hóa lừa tiền bé trai 13 tuổi - Ảnh 1.

Người đàn ông cầm can nước mắm 5 lít đến tiệm tạp hóa lừa tiền bé trai 13 tuổi ở TP.Thủ Đức. Ảnh cắt từ clip

Camera ghi lại cảnh người đàn ông lừa bán nước mắm 650.000 đồng với bé trai 13 tuổi. Clip: NDCC

Theo hình ảnh clip, khoảng 14h45 ngày 6/5, một người đàn ông khoảng 60 tuổi chạy xe máy mang theo can nước mắm 5 lít đến tiệm tạp hóa ở khu dân cư Hưng Phú.

Tại đây, người đàn ông này tiếp cận bé trai 13 tuổi (con chủ tiệm tạp hóa) rồi nói quen biết với mẹ của bé trai này. Sau khi nghe người đàn ông gọi điện cho mẹ, nghĩ là thật, cậu bé đã đưa cho người đàn ông 650.000 đồng rồi nhận can nước mắm. Sau khi nhận được tiền, người đàn ông lên xe rời đi.

Trao đổi với phóng viên, chị T.T.H. (35 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) xác nhận là mẹ của cậu bé trong đoạn clip trên. Theo chị H., khi đi ra ngoài, thấy can nước mắm lạ nên chị hỏi con, mới phát hiện vụ việc. Chị H. xác nhận không đặt nước mắm hay nhận được điện thoại từ ai. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, chị H. đã biết được địa chỉ người đàn ông này đang sống.

"Tôi đang tìm thêm nạn nhân với tổng số tiền bị lừa trên 2 triệu đồng rồi mới trình báo công an", chị H. nói.

Cựu Chủ tịch Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai được vợ nộp thay 300 triệu đồng khắc phục hậu quả trước ngày xét xử

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/5 tới, TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 10 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Hai bị cáo buộc biết rõ quy định về căn cứ, thời điểm tính giá trị đất, thuê đất nhưng vẫn ra chủ trương giao 3 khu đất ở Phan Thiết cho Công ty Tân Việt Phát vào năm 2017 và áp dụng giá đất năm 2013. Việc này gây thiệt hại 45 tỷ đồng.

Gây thiệt hại 45 tỷ, cựu Chủ tịch Bình Thuận được vợ nộp thay 300 triệu khắc phục hậu quả - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: binhthuangov

Các đồng phạm của ông Hai cũng có trách nhiệm về hậu quả trên, bị truy tố cùng tội danh gồm: Lương Văn Hải, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường; Ngô Hiếu Toàn, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính; Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường; Đặng Hoài Nhân và Nguyễn Thị Thu Phong, cựu Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Nguyễn Thanh Cho và Lê Nam Hưng, cựu Chi cục trưởng và Chi cục phó Chi cục Quản lý đất đai; Phạm Duy Cường, cựu Phó phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai; Lê Anh Huy, chuyên viên Phòng Kinh tế đất.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Phong, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, năm 2013, UBND tỉnh Bình Thuận giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức đấu giá hơn 9,2ha tại phường Phú Hải, TP.Phan Thiết, giá khởi điểm hơn 111 tỷ đồng.

Sau đó 2 năm, tổng cộng 6 cuộc đấu giá được tổ chức nhưng không lần nào thành công vì không tổ chức, cá nhân nào mua hồ sơ.

Năm 2016, giá đất tại Bình Thuận có "biến động tăng", theo cáo trạng. Tháng 1/2017, Sở Tài nguyên - Môi trường có văn bản đề nghị UBND tỉnh xử lý 9,2ha trên theo hướng "cho người duy nhất đăng ký đấu giá được giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá".

Cùng thời gian này, Công ty Tân Việt Phát do ông Nguyễn Ngọc Phương làm Tổng Giám đốc gửi văn bản tới Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND tỉnh Bình Thuận, đề nghị được giao 9,2ha đất phường Phú Hải dù "không thông qua đấu giá".

Cơ quan truy tố cáo buộc, trong 4 tháng tiếp theo, nhóm bị can là cán bộ, lãnh đạo tại Bình Thuận đã ký các văn bản, hợp thức giao 9,2ha đất cho Công ty Tân Việt Phát theo hướng cho thuê 50 năm với 2,3ha và giao lâu dài 6,9ha. Số đất này dù được bán năm 2017 nhưng lại áp giá năm 2013, tức 111 tỷ đồng tương đương 1,2 triệu đồng/m2.

Tháng 5/2017, có phản ánh của người dân về việc Công ty Tân Việt Phát được giao đất giá rẻ nên Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Hai chỉ đạo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phong kiểm tra.

Theo cáo trạng, ông Phong sau đó không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình, không chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát. Thay vào đó, vị này ký văn bản khẳng định việc giao đất cho Tân Việt Phát không qua đấu giá là "phù hợp với quy định".

Tháng 6/2017, bị can Hồ Lâm ký, cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tân Việt Phát. Doanh nghiệp này lập tức xin thực hiện dự án thương mại dịch vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát 2, phân thành 500 lô với diện tích từ 100 – 2.000m2 tại khu đất nói trên.

Tân Việt Phát tiếp đến phối hợp Công ty Danh Khôi tại TP.HCM, ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng để huy động vốn mục đích chuyển nhượng với 475 lô, mức giá từ 6 – 7,3 triệu/m2, gấp 5 – 6 lần giá mua từ Nhà nước.

Dù mới thu 50% tiền của nhà đầu tư, Công ty Tân Việt Phát đã thu về hơn 499 tỷ đồng, theo cáo trạng. Doanh nghiệp này còn giữ 2 lô diện tích hơn 4.000m2 để "phát triển thương mại".

Cơ quan tố tụng cho rằng, giá 9,2ha đất trong vụ án tại thời điểm 2016 là 156 tỷ đồng nhưng các bị can bán cho Tân Việt Phát giá 111 tỷ đồng nên gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, cựu Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai thừa nhận sai phạm trong việc không xác định giá đất tại thời điểm giao đất nhưng phạm tội với mục đích "thu ngân sách cho địa phương, không hưởng lợi cá nhân".

Ông Hai hiện bị tạm giam tại trại T16 Bộ Công an (ở Hà Nội). Vợ ông đã thay chồng nộp 300 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra còn yêu cầu tạm ngừng giao dịch các bất động sản và tạm ngừng rút tiền trong tài khoản của cựu Chủ tịch Bình Thuận.

Trong vụ án, ông Nguyễn Ngọc Phương được cảnh sát xác định không có căn cứ thể hiện "cấu kết, thông đồng" với các bị can trong vụ. Do vậy, ông Phương và các cá nhân tại Tân Việt Phát không bị xử lý hình sự.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem