TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vợ chém chồng 38 nhát gây tử vong; chồng tẩm xăng rồi ôm vợ tự thiêu

A.Đ (T/H) Chủ nhật, ngày 26/11/2023 06:00 AM (GMT+7)
Vợ chém chồng 38 nhát ở Trà Vinh gây tử vong; chồng tẩm xăng rồi ôm vợ tự thiêu; rủ người tình đến nhà nghỉ rồi dùng súng ép uống thuốc tự tử... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Vợ chém chồng 38 nhát ở Trà Vinh gây tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/11, thông tin từ Công an TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết, đang tạm giữ hình sự Thạch Thị Siêne (39 tuổi, ngụ khóm 3, phường 9, TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi chém chồng 38 nhát dao dẫn đến tử vong.

Trà Vinh: Vợ chém chồng 38 nhát dao dẫn đến tử vong - Ảnh 1.

Thạch Thị Siêne - người có hành vi chém chồng 38 nhát dao. Ảnh: Phạm Hơn/Công an tỉnh Trà Vinh

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 19/11, Siêne tổ chức nhậu cùng với những người bạn tại nhà.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chồng của Siêne là anh Kiên Nhẫn (41 tuổi) đi làm về, thấy Siêne đang nhậu với bạn nhưng không tham gia, rồi đi vào trong nhà.

Sau đó, Siêne và chồng xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Trong lúc cự cãi, Siêne dùng búa đánh anh Nhẫn nhưng được mọi người can ngăn.

Anh Nhẫn dọn đồ bỏ nhà đi được một đoạn thì quay trở lại vì quên lấy tiền. Lúc này, Siêne cầm dao chạy đến chém chồng liên tục 38 nhát vào chân và lưng. Anh Nhẫn được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vài ngày sau.

Hiện, Công an TP.Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý vụ án.

Chồng tẩm xăng rồi ôm vợ tự thiêu

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 25/11, lãnh đạo xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) cho biết, Công an huyện Kiến Thụy đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc chồng tẩm xăng rồi ôm vợ tự thiêu, vừa xảy ra trên địa bàn.

Chồng tẩm xăng rồi ôm vợ tự thiêu - Ảnh 1.

Vụ việc chồng tẩm xăng rồi ôm vợ tự thiêu được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại. (Ảnh cắt từ clip). Nguồn: Dân Trí

2 vợ chồng gồm ông M.V.H. và bà Đ.T.H., cùng trú ở xã Đồng Thái, huyện An Dương (Hải Phòng).

Nguyên nhân ban đầu xác định, vợ chồng ông H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Gần đây, bà H. đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở xã Đại Hợp để sinh sống.

Trưa 24/11, ông H. đến xã Đại Hợp tìm vợ để nói chuyện. Tại đây, 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của sự việc, ông H. đã dùng dao dọa giết người trong gia đình bà H.

Người nhà bà H. đã nhanh chóng báo Công an xã. Khi công an đến, ông H. đã dùng bật lửa châm lên người mình đã được tẩm xăng từ trước rồi ôm vợ tự thiêu.

Ngay lập tức, công an xã và người dân dùng đã bình chữa cháy ứng cứu, dập lửa.

Ông H. bị cháy toàn thân, có dấu hiệu bỏng nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn bà H. chỉ bị bỏng nhẹ ở tay trái.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Rủ người tình đến nhà nghỉ rồi dùng súng ép uống thuốc tự tử

Ngày 25/11, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng súng, dao đe dọa, ép người phụ nữ uống dung dịch (nghi thuốc cỏ cháy) tại nhà nghỉ.

img

Ảnh minh họa.

Theo điều tra ban đầu, trước đó vào khoảng 9h ngày 22/11, P.N.H. (SN 1984, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) rủ chị N.T.N.L. (SN 1993, trú tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Sau khi cả hai đến nhà nghỉ, chị L. vào phòng nghỉ trước, còn H. quay ra xe mô tô lấy 1 khẩu súng (loại súng ngắn, bắn đạn chì), 2 băng đạn và 50 viên đạn chì, 1 con dao, một chai nhựa màu xanh lá cây (nghi thuốc cỏ cháy) được H. chuẩn bị từ trước rồi vào phòng nghỉ.

Khi thấy chị L. đi từ nhà vệ sinh ra, H. liền cầm súng và dao đe dọa, ép chị L. phải uống dung dịch trong chai nhựa màu xanh lá cây do H. để sẵn ở cạnh bức tường sát nhà vệ sinh. Trong lúc sợ hãi, chị L. mở chai nhựa ra rồi đổ dung dịch ra nắp uống một ngụm nhưng nhổ ra ngay. Thấy vậy, H. nổ súng nên chị L. bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn. Lúc này, H. đạp cửa xông vào và nổ súng bắn trúng vào tay của chị L..

Nghe tiếng động và tiếng chị L. kêu cứu, chủ nhà nghỉ đã mở cửa phòng thì chị L. chạy thoát được ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau khi bị phát hiện, H. cố thủ ở trong phòng rồi tự uống dung dịch trong chai nhựa màu xanh và cầm dao, súng đe dọa những người mở cửa. Vụ việc sau đó được trình báo lên Công an huyện Đắk Mil.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Đắk Mil và Công an thị trấn thị trấn Đắk Mil đã có mặt tại hiện trường, khống chế bắt giữ H. đưa đi cấp cứu. 

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc được xác định ban đầu là do mâu thuẫn về tình cảm giữa anh H. và chị L..

Vụ đại úy công an đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc" ở Vĩnh Long: 2 đối tượng bỏ trốn bị bắt giữ

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ đại úy công an đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc", sáng 25/11, thông tin từ Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã bắt giữ được 2 đối tượng bỏ trốn.

Vụ đại úy công an đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc" ở Vĩnh Long: 2 đối tượng bỏ trốn bị bắt giữ - Ảnh 1.

Đại úy công an bị đứt lìa hai chân do bị cuốn vào chân vịt ghe khai thác cát trái phép. Trong ảnh, ghe khai thác cát trái phép của nhóm "cát tặc". Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

2 đối tượng bỏ trốn là Cao Văn Huyền (SN 1979, ngụ ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) và đối tượng tên Khoa (SN 2002, cùng ngụ thị xã Bình Minh).

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm hỏi, động viên gia đình và đại úy Trần Hoàng Ngôi - cán bộ công an bị đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc".

Trước đó, khuya 23/11, Công an huyện Trà Ôn phân công 4 cán bộ, chiến sĩ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Trong quá trình tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện ghe gỗ không số hiệu do 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép tuyến sông Hậu nên ra lệnh dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng ngoan cố, không chấp hành lệnh dừng phương tiện nên các cán bộ, chiến sĩ bắn chỉ thiên. Ngay sau đó, các đối tượng đã lao ghe vào tàu của tổ tuần tra nên 4 cán bộ, chiến sĩ rơi xuống sông.

Vụ đại úy công an đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc" ở Vĩnh Long: 2 đối tượng bỏ trốn bị bắt giữ - Ảnh 2.

Một trong hai đối tượng bỏ trốn đã bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

3 cán bộ, chiến sĩ leo lên được ghe của nhóm đối tượng. Riêng đại úy Ngôi bị cuốn vào chân vịt ghe khai thác cát trái phép dẫn đến đứt lìa 2 chân. Sau vụ việc, cả 2 đối tượng bỏ trốn.

Đại úy Ngôi đã được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Các bác sĩ đã hội chẩn và kết luận phải phẫu thuật gấp. Do vết thương rất nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái.

Đại úy Ngôi chưa lập gia đình, có cha là thương binh, còn bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đã xác định được người phụ nữ trong vụ "nghi bắt cóc" ở cổng trường tại TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/11, UBND quận 12, TP.HCM đã có thông tin chính thức về vụ việc liên quan học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12).

Theo UBND quận 12, tối 23/11, một số trang báo điện tử có đăng bài viết tiêu đề "Cảnh báo người lạ đưa tiền, tiếp cận học sinh ở cổng trường", "Cảnh giác phụ nữ cho tiền học sinh ăn sáng trước cổng trường", "Người lạ cho tiền học sinh, hiệu trưởng cảnh báo phụ huynh, giáo viên toàn trường"… có nêu trường hợp một học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hà Huy Giáp bị người phụ nữ lạ mặt tiếp cận, cho tiền nhằm mục đích xấu.

Đã xác định được người phụ nữ trong vụ "nghi bắt cóc" ở cổng trường - Ảnh 1.

UBND quận 12 đã xác định được người phụ nữ cho tiền học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Giáp không nhằm mục đích xấu. Ảnh: M.Q

Thông tin trên xuất phát từ việc Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp phát văn bản cảnh báo, phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian xâm hại, bắt cóc trước cổng trường. Từ đó, các luồng thông tin lo lắng cho rằng vụ việc xảy ra là vụ dàn cảnh bắt cóc học sinh, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và phụ huynh học sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận phối hợp các đơn vị tổ chức trích xuất camera và xác minh làm rõ vụ việc.

Theo đó, UBND quận 12 xác định, người phụ nữ đã cho tiền học sinh trong vụ việc là bà V.T.K.L, phụ huynh học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hà Huy Giáp.

Kết quả xác minh cho thấy, vào khoảng 6h15 phút sáng ngày 15/11, bà V.T.K.L đưa con đi học. Khi đến cổng trường, bà V.T.K.L thấy cháu N.L.T.T (học sinh lớp 5, không cùng lớp với con bà V.T.K.L) đang đứng mượn tiền bạn trước cổng trường nhưng bạn không có tiền. Vì thế, bà V.T.K.L có lấy 20.000 đồng trong túi ra cho cháu N.L.T.T, sau đó đi về nhà.

Đã xác định được người phụ nữ trong vụ "nghi bắt cóc" ở cổng trường - Ảnh 3.

Trường Tiểu học Hà Huy Giáp đề nghị phụ huynh phối hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: M.Q

Thời điểm này, có một phụ huynh khác nhìn thấy sự việc nên báo cho bảo vệ trường. Bảo vệ thông tin đến giáo viên chủ nhiệm lớp em N.L.T.T.

Giáo viên chủ nhiệm đã hỏi học sinh N.L.T.T về tờ tiền mà người phụ nữ lạ đã đưa cho. Học sinh này cũng đã trao lại cho giáo viên tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm dùng cồn khử khuẩn 90 độ xịt vào tờ tiền.

Lúc này, giáo viên chủ nhiệm có cảm giác hơi choáng, không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, khi giáo viên chủ nhiệm hỏi học sinh N.L.T.T, em này không bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã bỏ tờ tiền vào thùng rác và giảng dạy bình thường sau khoảng 20 phút.

Qua kết quả xác minh nêu trên, UBND quận 12 khẳng định, không có việc người lạ dàn cảnh tiếp cận, cho tiền với ý đồ bắt cóc học sinh trước cổng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp vào sáng ngày 15/11.

UBND quận 12 tiếp tục rà soát, xử lý theo quy định; đồng thời chỉ đạo ngành giáo dục quận 12 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem