Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: "Tôi lo lắng cho U22 Việt Nam trong trận đấu tối nay"

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 08/05/2023 16:49 PM (GMT+7)
Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, U22 Việt Nam có khả năng chiến thắng với cách biệt 1 bàn, tuy nhiên cần rất tập trung và thận trọng.
Bình luận 0

Vào 19h tối nay (8/5), U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Malaysia tại lượt trận thứ ba bảng B, thuộc môn bóng đá nam SEA Games 32. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ cầm chắc vé vào bán kết SEA Games 32. Ở phía ngược lại, nếu thất bại, U22 Malaysia sẽ chính thức chia tay giải đấu.

Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: "Tôi lo lắng cho ĐT U22 Việt Nam trong trận đấu tối nay" - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng. (Ảnh: DV)

Trao đổi với PV Dân Việt, cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định: "Đây sẽ là trận đấu căng thẳng bởi nó mang tính chất sống còn đối với các cầu thủ U22 Malaysia. Muốn vào được Bán kết, họ bắt buộc phải thắng U22 Việt Nam trong trận đấu tối nay. Trong khi đó, nếu chúng ta thua, trận đấu tiếp theo với U22 Thái Lan sẽ cực kỳ khó khăn. Tôi nghĩ, phía Ban huấn luyện của U22 Malaysia cũng nhận thấy rằng, khả năng U22 Việt Nam có thể hòa hoặc thua U22 Thái Lan là khá cao, bởi vậy cả hai đội sẽ dồn toàn lực để chuẩn bị cho trận đấu này".

Theo cựu danh thủ của Thể Công, cả hai phía đều dễ xảy chân nếu có sự chủ quan, thiếu nỗ lực hoặc hưng phấn thái quá: "Ở các cầu thủ trẻ, việc mong muốn giành chiến thắng nhanh chóng để giải quyết áp lực trận đấu đôi khi lại khiến này sinh sai sót, dẫn tới hậu quả khôn lường. Bởi vậy, khả năng cầm quân, "điều binh khiển tướng" của các HLV trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Họ sẽ phải điều chỉnh lối chơi để đảm bảo nền tảng thể lực xuyên suốt, tránh mắc sai lầm hoặc mắc sai lầm ít nhất. Đó là điều vô cùng quan trọng". 

Cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng: "Tôi lo lắng cho ĐT U22 Việt Nam trong trận đấu tối nay" - Ảnh 2.

U22 Việt Nam cần nhiều nỗ lực trong trận đấu tối nay. (Ảnh: Cao Oanh)

Cựu cầu thủ Mạnh Dũng cũng cho rằng, thứ U22 Việt Nam hơn U22 Malaysia hiện nay là 3 điểm - chỉ tương đương một trận thắng. Thất bại xảy ra sẽ không chỉ khiến U22 Việt Nam khó khăn trong việc đi tiếp mà chiếc ghế của HLV Philippe Troussier cũng bị lung lay hơn bao giờ hết. 

Nói về 2 trận đấu trước đó của U22 Việt Nam tại vòng bảng, Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá U22 Việt Nam có chất lượng cầu thủ tốt hơn, nhưng thua U22 Lào về thế trận. Trong khi đó, U22 Singapore khá non nớn nên chưa phải đối thủ thực sự của U22 Việt Nam. Anh khẳng định: "Tôi rất yêu Việt Nam ở mọi cấp độ, nên luôn mong đội tuyển có chiến thắng, còn việc thắng thế nào, thắng ra sao còn phụ thuộc vào điều kiện thực tế từng thời điểm. Cũng là U22 Malaysia, U22 Thái Lan nhưng ở thời điểm trước 1,2 năm trước họ khác, thời điêm này sẽ khác, đội tuyển chúng ta cũng vậy. Những người được giao và hiểu tình hình đội tuyển sẽ biết cách làm gì.

Những bình luận trái chiều về hai trận đấu đầu tiên là điều khá dễ hiểu. Người hâm mộ Việt Nam yêu bóng đá vô hạn, nhưng để hiểu sâu về bóng đá thì vẫn còn ít nhiều hạn chế, tình yêu của họ là tình yêu tương đối cảm tính. Không đội bóng nào trên thế giới luôn thắng giòn giã, thắng đẹp, kể cả Brazil, Argentina… U22 Việt Nam năm nay có một loạt gương mặt mới, chúng ta hay cùng đặt niềm tin và động viên họ tiếp tục nỗ lực. Tôi mong U22 Việt Nam sẽ chiến thắng với tỉ số 1 - 0 trong trận đấu tối nay". 

Trước  đó, trong 11 trận đã gặp Malaysia ở các giải chính thức cấp độ U22 hay U23, Việt Nam có lợi thế đối đầu  hơn hẳn với 7 trận thắng, 4 trận thua.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem