Tổng thu nhập dưới 25 triệu đồng/tháng, bà mẹ tỉnh lẻ lên kế hoạch hoàn hảo cho con đi du học Mỹ

Tào Nga Thứ sáu, ngày 31/12/2021 18:18 PM (GMT+7)
Tưởng chừng đi du học chỉ dành cho những gia đình khá giả, nhưng thực tế, với thu nhập dưới 25 triệu đồng/tháng của cả 2 vợ chồng, chị Thu vẫn giúp con lên kế hoạch đi du học Mỹ.
Bình luận 0

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Lê Hoài Thu, làm việc tại một trường học ở Phú Thọ cho biết, vợ chồng chị có 2 con đang học lớp 12 và lớp 1. Ý định cho con gái lớn đi du học được nhen nhóm khi con chị học lớp 6. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của gia đình là hạn hẹp về tài chính.

Chị Thu cho hay, gia đình chị có 4 người, tổng thu nhập của 2 vợ chồng là dưới 25 triệu đồng/tháng. Con số này so với những gia đình có con đi du học là thuộc dạng... nhà nghèo. Tuy nhiên, chị Thu vẫn lên kế hoạch cho con đi du học. "Mình không kén chọn nước nào, không mơ trường top cao. Bất cứ trường nào cho tiền nhiều nhất, chi phí thấp nhất mà trường ổn, ngành học ổn là gia đình sẽ chọn ngay", chị Thu vui vẻ chia sẻ.

Tổng thu nhập dưới 25 triệu đồng/tháng, bà mẹ lên kế hoạch hoàn hảo cho con đi du học Mỹ - Ảnh 1.

Chị Lê Hoài Thu lên kế hoạch cho con đi du học từ năm lớp 6. Ảnh: NVCC

Chi phí lớp 1 đến hết lớp 12 đầu tư cho con được chị Thu ước tính như sau. Học phí và các khoản thu quỹ của trường công lập tỉnh lẻ bình quân 12 năm là 120 triệu đồng, 2 lần đi Philippines là 120 triệu đồng, học Tiếng Anh 3 năm hết 36 triệu đồng. Luyện xong IELTS và SAT hết 60 triệu đồng, học thêm Toán, Văn, các khoản xe cộ đi lại Hà Nội hội thảo, huấn luyện hết 150 triệu đồng. Tổng chi 12 năm cho con là 486 triệu đồng.

Số tiền này được chi cụ thể theo các bậc học như sau: 

Bậc tiểu học

Con gái chị Thu chỉ học trường công, học thêm Tiếng Anh ở nhà cô giáo từ lớp 2 theo kiểu học ngữ pháp truyền thống. Trường công thì lớp 3 mới dạy Tiếng Anh. Hồi ấy nhà chị hoàn toàn không biết đến Youtube, Facebook, không có điện thoại thông minh.

Ngoài học thêm Tiếng Anh thì chị cho con học đàn, dancesport, bơi. Tuyệt đối không học thêm Toán, Tiếng Việt vì chị tự dạy con. Vì ở tỉnh lẻ nên học phí các môn học năng khiếu rất rẻ. Khi con học lớp 1, chị Thu rèn con đúng 7 giờ tối là phải ngồi vào bàn học dù đang ăn dở. Vì "quân phiệt" từ bé nên bây giờ con gái chị lớp 11 toàn tự giác học, các bài tập ở lớp, rồi bài tập SAT, viết luận, thuyết trình. 

Ngoài việc học thì chị vô cùng khuyến khích con tham gia các hoạt động văn nghệ. Bản thân trưởng thành từ hoạt động phong trào, chị Thu biết tầm quan trọng của việc tham gia nhiều các hoạt động tập thể trong việc giúp trẻ tự tin, nhanh nhẹn nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa. 

Bậc THCS

Giai đoạn này gia đình chị Thu đã có kinh tế tốt hơn, có nhà riêng, có Internet, biết Facebook nên có được rất nhiều thông tin về du học. Cũng từ đây, gia đình quyết tâm đồng hành cùng con để xin học bổng nhiều nhất có thể. 

Con gái chị bắt đầu tập trung học Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, tăng cường các môn năng khiếu làm tiền đề để xây dựng hồ sơ ngoại khóa mạnh và rèn luyện sức khỏe. Con chỉ học ở trường buổi sáng, không học thêm gì nên toàn bộ thời gian còn lại làm được rất nhiều việc.

Tổng thu nhập dưới 25 triệu đồng/tháng, bà mẹ lên kế hoạch hoàn hảo cho con đi du học Mỹ - Ảnh 2.

Hai con của chị Thu. Ảnh: NVCC

Đến hè lớp 8 lên 9, con chị bắt đầu luyện IELTS ở Hà Nội hết 2 khóa đến đầu lớp 10 thì thi được 7.0 (lúc bắt đầu test là 5.5). Thi xong IELTS là con chị dừng học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, chỉ tập trung luyện thi vào chuyên Anh. Luyện IELTS là tốn tiền nhất, mất 20 triệu học phí và xấp xỉ 20 triệu tiền đi lại vì ở tỉnh lẻ.

Chị rèn luyện sức khỏe cho con bằng cách mùa đông thì đi nhảy, mùa hè thi ngày nào cũng sáng đánh cầu, chiều đi bơi, chiều tối đi nhảy. 

Đặc biệt, chị xây dựng ước mơ du học cho con khi mới vào lớp 6. Để xây ước mơ cho con, chị luôn tranh thủ mọi lúc tâm sự về việc các nước văn minh họ giàu đẹp như nào, họ sống nhân văn ra làm sao. Rồi cho con xem hình ảnh các trường học của họ rộng, đẹp, khang trang, đầy đủ các thiết bị học tập và vui chơi, giải trí... 

Bậc THPT

Theo chị Thu, những năm cấp 2 con tập trung nhiều vào học năng khiếu, Tiếng Anh và hoạt động ngọai khóa nên học hành có phần hơi… lẹt đẹt.

"Thi thuyết trình TA thì giải đặc biệt, thi văn nghệ thì giải nhất, nhảy Kpop rất hay và nhanh thuộc động tác nhưng điểm Toán rất làng nhàng, viết Văn thì nhạt nhẽo. Cô giáo chủ nhiệm còn bảo khéo con trượt cấp 3. Lớp 9 còn không được danh hiệu học sinh giỏi, thi học sinh giỏi Tiếng Anh giải Nhì thành phố nhưng vào vòng tỉnh trắng tay. 

Hết lớp 8 thì con chị bắt đầu phải học thêm Toán, Văn, Anh để thi vào trường chuyên. Học phí cũng rẻ lắm, thầy cô cứ lấy 1 triệu/buổi, bọn mình gom nhóm từ 10 - 15 bạn nên dao động 80 - 100.000 đồng/buổi. 

Từ khi con đỗ chuyên thì không phải học thêm gì nữa kể cả Tiếng Anh, chỉ học đội tuyển nhưng lại không mất tiền. Đầu lớp 11 con bắt đầu luyện SAT và hoạt động ngoại khóa ngày càng dày đặc có chiều sâu...", chị Thu nói.

Chị Thu tiết lộ tin vui, con chị đã nộp hồ sơ vào 10 trường đại học và đến tháng 3/2022 mới trả hết kết quả của các trường. Tuy nhiên, hiện tại đã có 2 trường đại học tốt ở Mỹ nhận với mức học bổng và hỗ trợ tài chính từ 40.000 - 44.500 USD/năm (khoảng 1 tỷ đồng/năm). 

"Con mình thích trường Depauw nhất nhưng mới được họ cho 40.500 USD/năm, còn phải trả 27.000 USD/năm. Con đang phải viết thêm 3 bài luận phụ để có thể xin thêm 10.000 USD nữa để giảm chi phí. Và còn 1 trường thì xin toàn bộ học bổng. Nếu đỗ trường đó thì con chị sẽ đi nhưng đang phải chờ đến tháng 1/2022 mới biết kết quả", chị Thu cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem