Choáng với quan niệm về trinh tiết và đêm tân hôn của giám đốc 37 tuổi chưa yêu

Thứ hai, ngày 02/11/2020 12:11 PM (GMT+7)
Nếu trót đánh mất điều đó trước đêm tân hôn thì phụ nữ phải cảm thấy ân hận, day dứt với chồng vì điều đó.
Bình luận 0

Tôi 37 tuổi, giám đốc một công ty thuộc tập đoàn lớn tại Việt Nam, sở hữu gương mặt tài tử thời đi học, giờ vẫn nhiều cô gái theo đuổi.

Tôi chưa từng yêu ai. Tôi rất ít tham gia vào những bài tranh luận trong mục này, rồi sau khi đọc vài bài viết gần đây về chuyện trinh tiết của người phụ nữ khiến tôi phải nói lên suy nghĩ của mình:

Trai 37 tuổi chưa yêu chia sẻ quan niệm về trinh tiết và đêm tân hôn - Ảnh 1.

Đ

Thứ nhất: Phụ nữ còn chút sĩ diện phải cảm thấy day dứt với chồng khi để mất trinh tiết trước đêm tân hôn. Phụ nữ khi không còn trong trắng đồng nghĩa với bộ não có một vết đen, dù bạn cố gắng hết sức cũng không sao xóa được vết đó.

Thứ hai: Thật sự đàn ông gia trưởng trên đời này không phải ít; tôi cũng là người cứng nhắc và khá khô khan. Chẳng có mấy người đàn ông chịu chấp nhận một người phụ nữ thuộc về mình lại từng trao thân cho người đàn ông khác.

Thứ ba: Tôi sẽ không bao giờ mua hàng cũ khi mình đủ tiền mua hàng mới.

Cuối cùng, trinh tiết thời nào cũng vậy, luôn là thước đo đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu trót đánh mất điều đó trước đêm tân hôn thì phụ nữ phải cảm thấy ân hận, day dứt với chồng vì điều đó.

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.


Nam (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem