Trọng tài “bẻ còi”, HAGL thua tức tưởi FLC Thanh Hóa

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 08/04/2017 19:21 PM (GMT+7)
Tối 8.4, những tưởng HAGL đã giành được chiến thắng dễ dàng trước đội khách được đánh giá cao hơn là FLC Thanh Hóa, nhưng sự non nớt về kinh nghiệm cộng với những pha xử lý gây tranh cãi của trọng tài đã khiến đội bóng phố Núi phải ngậm trái đắng...
Bình luận 0

Trước cuộc đọ sức ở vòng 12 V.League 2017, nhiều dự đoán cho rằng chủ nhà HAGL sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp FLC Thanh Hóa. Nhưng thực tế thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã trải qua khoảng thời gian đầu trận khá “xuôi chèo mát mái”.

img

Công Phượng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới FLC Thanh Hóa chiều 8.4.

Ngay từ phút thứ 2, Công Phượng đã thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp từ bên cánh trái ghi bàn mở tỷ số. Trong tình huống này, thủ môn Thanh Thắng (FLC Thanh Hóa) đã chủ quan lên hơi cao để bắt bài một đường treo bóng vào vòng cấm nhưng Công Phượng lại bất ngờ sút thẳng lập công.

Đây là pha “nhả đạn” giúp Công Phượng tìm lại sự tự tin ở V.League sau 4 trận đấu liên tiếp từ vòng 8 đến vòng 11 tịt ngòi (lần cuối cùng Công Phượng ghi bàn là trong trận thắng Long An 3-0 ở vòng 7).

img

Tổ trọng tài bị hai đội HAGL và FLC Thanh Hóa phản ứng trên sân Pleiku chiều 8.4. Ảnh: Thanh Niên

Khoảng thời gian sau đó trận đấu diễn ra khá quyết liệt, FLC Thanh Hóa cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Những pha đánh đầu của Uche, Bật Hiếu không đủ hiểm hóc để giúp FLC Thanh Hóa tìm được bàn gỡ.

Phút 52, đội khách đến từ xứ Thanh phải nhận thêm 1 bàn thua nữa. Sau một pha đi bóng khá lắt léo, Công Phượng chuyền bóng thông minh cho Hồng Duy thoát xuống đối mặt hạ gục thủ môn Thanh Thắng nâng tỷ số lên 2-0.

img

Ghi được 2 bàn thắng trước nhưng HAGL đã thua ngược trước đội khách FLC Thanh Hóa ở vòng 12 V.League 2017. Ảnh: Thanh Niên

Nhưng vào đúng thời điểm tưởng như HAGL sẽ dễ dàng hướng tới 1 chiến thắng thì những bước ngoặt đã liên tiếp xảy ra. Phút 60, A Hoàng phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Đến phút 62, Văn Thanh đã đưa được bóng vào lưới FLC Thanh Hóa và trọng tài ban đầu đã công nhận bàn thắng, HAGL đã ăn mừng.

Nhưng sau đó, ban huấn luyện FLC Thanh Hóa đã phản ứng dữ dội. Trận đấu bị gián đoạn khoảng 3 phút, và sau khi tham khảo ý kiến các trợ lý, trọng tài chính Trần Xuân Nguyện đã thay đổi quyết định, không công nhận bàn thắng của Văn Thanh khi cho rằng anh đã ở thế việt vị.

Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy pha bóng này rất nhạy cảm và khi Ngọc Quang chuyền bóng vào, không thể khẳng định rõ Văn Thanh đã ở thế việt vị hay chưa!

Không biết có phải vừa phải thi đấu thiếu người, vừa bị tâm lý sau quyết định nói trên của trọng tài hay không mà những sai lầm liên tiếp xuất hiện nơi hàng thủ HAGL. Phút 70, Hồng Duy phá bóng hụt trong vòng cấm để Uche (số 77 - FLC Thanh Hóa) có cơ hội dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Phút 76, đến lượt Quốc Phương (số 19 – FLC Thanh Hóa) lập công gỡ hòa 2-2. Đỉnh điểm cay đắng với HAGL xuất hiện ở phút 90. Từ đường chuyền của Omar, Uche thoát xuống đối mặt và chiến thắng thủ môn Vĩnh Lợi (HAGL) ấn định chiến thắng 3-2 cho FLC Thanh Hóa.

Sau pha ghi bàn của Uche, lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ HAGL đã phản ứng trọng tài vì cho rằng Uche đã việt vị khi thoát xuống. Pha quay chậm trên kênh VTV6 cũng không cho thấy rõ Uche đã việt vị hay chưa. Chỉ có 1 cầu thủ FLC Thanh Hóa khác là Đình Tùng (không tỏ thái độ không tham gia pha bóng) đã ở thế việt vị khi Omar chuyền bóng.

Lội ngược dòng thành công thắng 3-2, FLC Thanh Hóa (22 điểm) đã tạm trở lại ngôi đầu bảng, hơn Hải Phòng (đã thắng XSKT.Cần Thơ 3-1 ở trận đấu cùng giờ chiều 8.4) 1 điểm. Nhóm 4 đội xếp sau cùng được 19 điểm là Hà Nội, Quảng Nam (đã thua Sài Gòn 1-2 ở trận đấu sớm chiều 7.4), Sài Gòn, S.Khánh Hòa.

Kết quả trận đấu còn lại của vòng 12 diễn ra chiều 8.4, SLNA hòa TP.HCM 1-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem