Trung vệ 1m87 của U23 Việt Nam: "Món nợ 4 năm đã được trả"

Cao Oanh Thứ ba, ngày 02/11/2021 21:54 PM (GMT+7)
U23 Việt Nam vượt qua U23 Myanmar với tỷ số 1-0 nhờ bàn duy nhất của Hồ Thanh Minh, qua đó góp mặt tại VCK U23 châu Á 2022 với tư cách đội nhất bảng I. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã đăng những dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc lên trang cá nhân.
Bình luận 0
Trung vệ 1m87 của U23 Việt Nam: "Món nợ 4 năm đã được trả" - Ảnh 1.

U23 Việt Nam có trận đấu không tốt trước U23 Đài Bắc Trung Hoa ở lượt đầu, nhưng HLV Park Hang-seo không thay đổi bộ khung đội hình. 6 cái tên ở hàng phòng ngự được giữ nguyên. Ở tuyến giữa, nhà cầm quân người Hàn Quốc tin dùng Hai Long, Hoàng Anh và Trọng Long. Ở hàng công, bộ đôi Xuân Tú - Văn Đạt lĩnh trọng trách.

"Món nợ 4 năm cuối cùng cũng đến ngày trả được rồi" - Ảnh 2.

Trước đối thủ chơi pressing chủ động và phòng ngự nhiều tầng như U23 Myanmar, U23 Việt Nam thực sự bế tắc trong hiệp 1. Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo điều chỉnh chiến thuật. Ông tung tiền đạo Hồ Thanh Minh vào sân, hoán đổi vị trí giữa Hai Long và Hoàng Anh, tạo điều kiện cho các tiền vệ trung tâm tiến sâu hơn vào khu vực hành lang trong của đối thủ. Phút 59, thay đổi của HLV Park Hang-seo phát huy tác dụng khi Hồ Thanh Minh ghi bàn bằng đầu từ cú đá phạt của Hai Long.

"Món nợ 4 năm cuối cùng cũng đến ngày trả được rồi" - Ảnh 3.

Sau trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã cùng nhau chụp ảnh ăn mừng chiến thắng.

"Món nợ 4 năm cuối cùng cũng đến ngày trả được rồi" - Ảnh 4.

Hậu vệ Lê Văn Xuân đăng ảnh trên trang cá nhân ăn mừng chiến thắng.

"Món nợ 4 năm cuối cùng cũng đến ngày trả được rồi" - Ảnh 5.

Cầu thủ Liễu Quang Vinh dù thể hiện chưa tốt trong trận đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa nhưng vẫn được HLV Park Hang - seo tin tưởng cho ra sân ở đội hình xuất phát trước U23 Myanmar.

"Món nợ 4 năm cuối cùng cũng đến ngày trả được rồi" - Ảnh 6.

Tiền đạo Hồ Thanh Minh giúp thế tấn công của U23 Việt Nam khởi sắc hơn nhờ khả năng di chuyển, chạy chỗ hợp lý.

Trung vệ 1m87 của U23 Việt Nam: "Món nợ 4 năm đã được trả" - Ảnh 7.

Trung vệ cao 1m87 Bùi Hoàng Việt Anh hài lòng khi rốt cục anh cùng đồng đội cũng trả được món nợ thua U19 Myanmar cách đây 4 năm.

"Món nợ 4 năm cuối cùng cũng đến ngày trả được rồi" - Ảnh 7.

Giữ được chiến thắng 1-0, U23 Việt Nam có mặt tại VCK U23 châu Á 2022 với ngôi đầu bảng (toàn thắng 2 trận). Trong khi đó, U23 Myanmar bị loại do không thể lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Đội bóng của HLV Veliza Popov bằng điểm, bằng hiệu số với U23 Tajikistan và U23 Bahrain, nhưng xếp sau do ghi ít bàn thắng hơn.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem