Truyện dân gian Trung Quốc: Chàng thư sinh và cuộc gặp gỡ kinh hoàng với mỹ nữ trong ngôi miếu đổ nát

Thứ sáu, ngày 06/08/2021 08:00 AM (GMT+7)
Lưu Thừa Chí thường ngủ lại tại những ngôi miếu đổ nát vào ban đêm. Một đêm, bỗng nhiên từ đâu một mỹ nữ xuất hiện, và đó là khởi đầu cho sự kiện kinh hoàng mà chàng thư sinh này sẽ không bao giờ quên.
Bình luận 0
Truyện dân gian Trung Quốc: Chàng thư sinh và cuộc gặp gỡ kinh hoàng với mỹ nữ trong ngôi miếu đổ nát - Ảnh 1.

Chàng thư sinh Lưu Thừa Chí lên kinh ứng thí. Ảnh: Sohu

Vào thời nhà Tống, có một học giả tên là Lưu Thừa Chí ở Hàng Châu. Lưu Thừa Chí muốn thi đỗ làm quan, thế nên cậu học hành rất chăm chỉ, nghiêm túc, ngày nào cũng thắp đèn đến tận khuya. Thậm chí, để tiện cho việc thi cử, Lưu Thừa Chí còn thu dọn hành lý, lên kinh thành ôn luyện.

Để tiết kiệm tiền, hàng ngày Lưu Thừa Chí chỉ ăn lương khô, thay vì ở nhà trọ thì cứ mỗi khi trời tối, cậu lại đến ngủ ở những ngôi miếu cũ nát. Một hôm, điều kinh hoàng đã xảy ra.

Đêm đó, Lưu Thừa Chí vẫn ở trong một ngôi miếu đổ nát như thường lệ, nhưng anh nhận ra rằng có vẻ nơi đây được chăm sóc thường xuyên, bên trong sạch sẽ, ngọn đèn dầu trước tượng Phật cũng sáng lạ thường.

Truyện dân gian Trung Quốc: Chàng thư sinh và cuộc gặp gỡ kinh hoàng với mỹ nữ trong ngôi miếu đổ nát - Ảnh 2.

Tuy không có ai ở nhưng nơi đây lại được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ảnh: Sohu

Lưu Thừa Chí đi quanh ngôi miếu nhưng không tìm thấy ai cả, vì vậy anh an tâm nghỉ lại. Chàng thư sinh ngủ ở góc trong cùng của ngôi miếu, và sau một ngày dài vất vả, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Lưu Thừa Chí bị tiếng bước chân dồn dập đánh thức, vội vàng ngồi dậy, nhìn thấy một mỹ nữ đi vào trong miếu.

Người đẹp trời sinh như tiên nữ giáng trần, nàng mặc váy hồng, thỉnh thoảng đưa tay nắm vào vạt váy, mắt nhìn ra cửa như đang đợi ai. 

Truyện dân gian Trung Quốc: Chàng thư sinh và cuộc gặp gỡ kinh hoàng với mỹ nữ trong ngôi miếu đổ nát - Ảnh 3.

Mỹ nhân dung mạo như hoa. Ảnh: Sohu

Lưu Thừa Chí cảm thấy rất kỳ lạ, đã là nửa đêm, tại sao thiếu nữ lại tới ngôi miếu đổ nát này? Người đẹp hoàn toàn không nhìn thấy anh ta, anh bí mật bò ra sau tượng Phật, quan sát mỹ nhân, muốn xem cô ta định làm gì. Tuy nhiên, sự việc xảy ra tiếp theo hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của Lưu Thừa Chí.

Một lúc sau, một nam tử tuấn mỹ khác xuất hiện trong cổ miếu, mỹ nhân áo hồng gọi nam nhân là sư huynh, đỏ mặt chạy lại ôm hắn. Không quan tâm đến việc ở trước mặt Đức Phật, cả hai lập tức cởi quần áo ân ái.

Truyện dân gian Trung Quốc: Chàng thư sinh và cuộc gặp gỡ kinh hoàng với mỹ nữ trong ngôi miếu đổ nát - Ảnh 4.

Cặp đôi xuất hiện trong cổ miếu. Ảnh: Sohu

Lưu Thừa Chí đỏ mặt trốn sau lưng tượng, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ. Một lúc sau, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của mỹ nữ, Lưu Thừa Chí nhìn lại thì thấy cô gái mặc áo hồng nằm trên vũng máu, còn người đàn ông cầm một con dao găm dính máu với vẻ mặt lạnh lùng.

Mỹ nữ hoảng hốt hỏi người đàn ông tại sao lại giết mình, anh ta dửng dưng nói rằng người vợ đã phát hiện ra chuyện của họ, anh ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Cô tuyệt vọng cười, nuốt xuống hơi thở cuối cùng đầy cay đắng, đôi mắt mở to, thật sự chết không thể nào nhắm mắt.

Lưu Thừa Chí sợ hãi đến mức trượt chân ngã khỏi tượng Phật. Người đàn ông nghe thấy động tĩnh, định kiểm tra thì cậu nhanh chóng leo lên khỏi mặt đất và thổi tắt ngọn đèn dầu.

Sau khi ngọn đèn dầu bị dập tắt, ngôi miếu đổ nát chìm vào bóng tối. Lưu Thừa Chí vội vàng cởi giày, nín thở, lần theo bức tường lẳng lặng trốn ra ngoài.

Truyện dân gian Trung Quốc: Chàng thư sinh và cuộc gặp gỡ kinh hoàng với mỹ nữ trong ngôi miếu đổ nát - Ảnh 5.

Quá sợ hãi, Lưu Thừa Chí nhanh chóng trốn ra ngoài. Ảnh: Sohu

Lưu Thừa Chí đến nha môn để trình báo trong đêm, thủ phạm ngay lập tức bị bắt, và với sự làm chứng của Lưu Thừa Chí, quan phủ nhanh chóng tìm ra sự thật, kết án người đàn ông này.

Sau sự việc hãi hùng, Lưu Thừa Chí sợ lại gặp phải nguy hiểm, từ đó không bao giờ dám sống trong những ngôi miếu đổ nát nữa.

Về sau, Lưu Thừa Chí lên kinh thành thành công, thi đỗ và trở thành một vị quan ngay thẳng, yêu nước thương dân.

Lê Phương (Sohu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem