Tuyệt vọng đọc tin vợ khuyên hàng xóm đợi vì chồng sống không được bao lâu

Quỳnh Trang Thứ ba, ngày 25/08/2020 08:13 AM (GMT+7)
Tôi bị bệnh hiểm nghèo, điều đó chưa khiến tôi suy sụp bằng tin nhắn của vợ cho anh hàng xóm...
Bình luận 0

Tôi năm nay 37 tuổi, trước tôi là kỹ sư viễn thông với mức lương cao. Giờ tôi đã tạm nghỉ việc để tập trung điều trị bệnh. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, một người vợ đảm cùng một cậu con trai 10 tuổi. Sau khi sinh con trai đầu lòng, tôi cùng vợ bảo nhau cùng kế hoạch, đợi đến khi nào kinh tế rủng rỉnh hơn thì sẽ sinh thêm con.

10 năm trôi qua, tôi với vợ gom góp, tiết kiệm, giờ đã mua được nhà, xe. Vợ tôi ngỏ ý muốn tháo vòng để sinh thêm đứa nữa. Tuy nhiên, sau một thời gian "thả", bụng vợ tôi vẫn không có gì thay đổi. Trong một lần khám sức khỏe, tôi bàng hoàng phát hiện mình bị ung thư dạ dày. 

Thông tin khiến tôi và vợ đều suy sụp, mất phương hướng. Tôi không hiểu, vì sao người mắc bệnh này lại là tôi? Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, yên ấm cơ mà! Tại sao chứ?

Nhờ anh hàng xóm đưa đón con trai, tôi mất cả gia đình hạnh phúc - Ảnh 1.

Sau khi nghe kết quả từ bác sỹ, cả tôi và vợ đều suy sụp, mất phương hướng. Ảnh minh họa.

Sau một thời gian khủng hoảng tâm lý, tôi nhanh chóng xin nghỉ việc, nhập viện để điều trị, chạy đua với thời gian. Ngày tôi nhập viện, tôi không nói với nhiều người vì mặc cảm. Tôi thương vợ vừa phải lo kinh tế, vừa lại phải chăm con, chăm chồng. 

Bên hàng xóm nhà tôi có anh Hưng, anh này hơn tôi 1 tuổi, trùng cả họ lẫn tên với tôi. 2 năm trước, vợ anh Hưng bị tai nạn, qua đời, để lại cho anh 1 con gái 4 tuổi. Tôi với anh Hưng hay chơi thân với nhau, hay rủ nhau chơi thể thao, xem bóng đá. Biết tôi bị bệnh, anh Hưng cũng nhiều lần vào bệnh viện thăm hỏi, động viên tôi. Tôi cũng nhờ anh đưa đón con trai đi học giúp. 

Bác sỹ nói sau ca mổ, tôi phải điều trị lâu dài. Tôi đang gắng gượng điều trị để sớm được trở về nhà với vợ con. Hồi đầu biết tôi bệnh, vợ tôi bi lụy lắm, em sút gần 5kg. Dạo này, tôi thấy tinh thần vợ khá hơn, em cũng tăng cân, xinh đẹp hơn. 

Tôi biết ơn vợ nhiều lắm. Có điều, dạo này vợ có vẻ lạnh nhạt với tôi. Con trai tôi thì hay kể chuyện "bác Hưng hay sang nhà ăn cơm." Trước đó, anh ta rất ít khi sang nhà tôi, chúng tôi thường gặp nhau ở ngoài.

Hôm đó, tôi đang khám bệnh thì nhận được tin nhắn từ vợ với nội dung: "Anh đừng giận em. Bác sỹ bảo anh ấy chẳng sống được bao lâu nữa nên anh cố gắng đợi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi rồi, chúng ta đến với nhau cũng chưa muộn."

Biết đoạn tin nhắn gửi nhầm người, vợ tôi đã ngay lập tức gỡ bỏ nhưng từng dòng chữ vợ viết vẫn in hằn trong tâm trí tôi. Tôi tìm lại danh sách bạn bè, mới nhận ra tôi và anh Hưng hàng xóm đều lập nick Facebook là Gia Hưng Phạm. Chúng tôi lại cùng để ảnh đại diện là hình ảnh cảnh biển nên chắc cô ấy đã nhắn nhầm.

Biết vợ qua lại với anh hàng xóm, tôi vừa giận, vừa đau. Tôi không nghĩ cô ấy có thể quên đi tình nghĩa vợ chồng từng ấy năm gắn bó.  11 năm làm chồng, tôi yêu vợ, thương con, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ. Vậy mà, cô ấy nỡ lòng nào...

Mấy hôm nay, tôi buồn chán, tuyệt vọng, không thiết ăn ngủ. Khi vợ vào thăm, tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nhưng nói thật, đầu óc tôi sắp nổ tung lên rồi. Giờ tôi phải làm sao đây? Tác thành cho vợ và người đến sau hay quyết chiến đấu để bảo vệ hạnh phúc của riêng mình? Xin độc giả cho lời tư vấn.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem