U23 Thái Lan im lặng, thất thần trong phòng thay đồ

PV Thứ năm, ngày 09/06/2022 20:40 PM (GMT+7)
Ban huấn luyện, bao gồm cả HLV Worrawoot Srimaka và các tuyển thủ U23 Thái Lan ngồi thất thần trong phòng thay đồ, chẳng ai nói với ai câu nào. Họ quá buồn khi để thua U23 Hàn Quốc và bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2022 ngay từ vòng bảng.
Bình luận 0
U23 Thái Lan im lặng, thất thần trong phòng thay đồ - Ảnh 1.

Jonathan Khemdee hiện khoác áo Odense Boldklub (Đan Mạch). Trung vệ này được triệu tập cho U23 Thái Lan nhằm hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games 31 và tiến sâu tại VCK U23 châu Á, nhưng anh lại chơi không thực sự ấn tượng.

U23 Thái Lan im lặng, thất thần trong phòng thay đồ - Ảnh 2.

Kritsada Kaman là thủ lĩnh tương lai của bóng đá Thái Lan, nhưng trong 3 trận của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022, anh đều không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

U23 Thái Lan im lặng, thất thần trong phòng thay đồ - Ảnh 3.

Chayapipat Supunpasuch cố gắng bắt chuyện với Ben Davis - cầu thủ chơi nỗ lực bậc nhất của U23 Thái Lan trong trận thua U23 Hàn Quốc 0-1.

U23 Thái Lan im lặng, thất thần trong phòng thay đồ - Ảnh 4.

Cũng giống như Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson là một Thái kiều và hiện khoác áo Odense Boldklub (Đan Mạch), nhưng đã không gây ấn tượng quá mạnh trong màu áo U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan im lặng, thất thần trong phòng thay đồ - Ảnh 5.

Ban huấn luyện U23 Thái Lan, trong đó có HLV Worrawoot Srimaka, thất thần khi đội nhà bị loại sớm.

U23 Thái Lan im lặng, thất thần trong phòng thay đồ - Ảnh 6.

Các thành viên U23 Thái Lan chẳng ai nói với ai câu nào trong phòng thay đồ.

U23 Thái Lan im lặng, thất thần trong phòng thay đồ - Ảnh 7.

HLV Worrawoot Srimaka từng tuyên bố, U23 Thái Lan mang tới VCK U23 châu Á 2022 đội hình chất lượng nhất trong nhiều năm trở lại đây, nhưng thành tích của họ lại rất thất vọng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem