U23 Thái Lan "lệch cánh" có gì mà U23 Việt Nam phải tránh?

Tuệ Minh - Cao Oanh Thứ hai, ngày 09/05/2022 20:56 PM (GMT+7)
Thắng đậm U23 Singapore tối nay (9/5) trên sân Thiên Trường nhưng U23 Thái Lan vẫn lộ ra những hạn chế cả công lẫn thủ. Nói cách khác, U23 Việt Nam chẳng việc gì phải lo tránh U23 Thái Lan ở bán kết.
Bình luận 0

U23 Thái Lan gặp vấn đề lớn ở cánh trái

Trong trận ra quân thua ngược U23 Thái Lan tối 7/5, U23 Thái Lan đã lộ rõ "tử huyệt", khoảng trống ở nách giữa trung vệ Buaphan (số 16) và hậu vệ cánh trái Sattham (số 6).

Không có gì bất ngờ khi gặp U23 Singapore tối nay, HLV Polking đã "vá" cánh trái bằng cách đưa Airfan Doloh (số 6) vào thế chỗ Sattham. Tuy  nhiên, Airfan cũng có màn thể hiện khá xoàng. Anh về thủ đã chưa tốt, lên công lại càng dở do khả năng tạt bóng chỉ xứng điểm... 4.

U23 Thái Lan "lệch cánh" có gì mà U23 Việt Nam phải tránh? - Ảnh 1.

U23 Thái Lan chơi không tốt trong hiệp 1 cuộc đọ sức với U23 Singapore. Ảnh: Cao Oanh

Điển hình nhất là tình huống phút 31, trong một pha dàn dựng tấn công hiếm hoi có nét của U23 Thái Lan trước "bức tường lửa" mà U23 Singapore dựng lên, Airfan có cơ hội thoát xuống rất thoải mái bên cánh trái nhưng anh lại tạt bóng rất vu vơ trong sự tiếc nuối của mũi nhọn tấn công Gustavsson (số 9) trong vòng cấm.

U23 Thái Lan càng đá thì các phóng viên Thái Lan có mặt trên khán đài sân Thiên Trường càng lắc đầu, có lẽ họ rất nhớ hậu vệ trái ngôi sao Theerathon Bunmathan trong màu áo ĐTQG (?!).

U23 Thái Lan "lệch cánh" có gì mà U23 Việt Nam phải tránh? - Ảnh 2.

HLV Polking tỏ ra căng thẳng khi U23 Thái Lan bế tắc trong phần lớn thời gian hiệp 1. Ảnh: Cao Oanh

Đứng suốt bên đường piste chỉ đạo các học trò, đôi khi HLV Polking cũng cảm thấy... ngứa chân. Ông đã tung ra một pha đánh gót định đưa bóng sớm vào cuộc nhưng bóng lại đi lên... khán đài phút 44.

Thực tế, trong 45 phút đầu tiên, trước khi U23 Thái Lan có những cơ hội liên tiếp uy hiếp khung thành U23 Singapore cuối hiệp 1 (Panya (số 7) đối mặt nhưng không thắng được thủ môn U23 Singapore phút 43) và có bàn mở tỷ số cuối hiệp 1 từ chấm phạt đền do công Benjamin James Davis (số 17) phút 45; thì U23 Singapore mới là những người có những cơ hội nguy hiểm.

Rõ nét nhất là pha dứt điểm cận thành phút 30 của Stewart (số 15) nhưng thủ môn Kawin đã chơi tập trung, khép góc cản phá thành công

U23 Singapore sụp đổ trong hiệp 2

45 phút đầu tiên của trận đấu tối nay đã cho thấy U23 Thái Lan chẳng có gì đáng để U23 Việt Nam phải tránh cả. Không chỉ bị "lệch cánh" đến mức tiền vệ trái Panya (số 7) thường xuyên phải bó vào giữa để hỗ trợ những đường tấn công bên cánh phải; mà các tiền vệ trung tâm của U23 Thái Lan như Worrachit (số 10) - Pomphun (số 18) - Chayapipat (số 19) cũng chơi không tốt, thiếu sức sáng tạo.

Cầu thủ khỏe như Benjamin James Davis có cảm giác cũng đuối sức do đã hoạt động quá nhiều cách đây 2 ngày gặp U23 Malaysia. Chân sút Gustavsson cũng gần như "mất tích" vì đói bóng.

U23 Thái Lan "lệch cánh" có gì mà U23 Việt Nam phải tránh? - Ảnh 4.

Ekanit Panya lập cú đúp trong chiến thắng "5 sao" của U23 Thái Lan trước U23 Singapore. Ảnh: Cao Oanh

Chính bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền của Benjamin James Davis là hệ quả của một pha bóng rất nhạy cảm khi trọng tài nhận định Sazali (số 13-U23 Singapore) phạm lỗi với Davis trong vòng cấm đã khai thông thế bế tắc cho U23 Thái Lan, tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Sự căng thẳng thể hiện rõ khi HLV Polking còn không dám nhìn quả phạt đền ấy, ông quay lưng lại và nhìn lên khán đài. Chỉ đến khi khán giả reo hò báo hiệu bàn thắng đã được khi, HLV Polking mới có dịp ăn mừng đầy phấn khích.

Điều gì đến cũng phải đến trong thời gian còn lại của trận đấu khi U23 Thái Lan có thêm 4 bàn thắng trong hiệp 2, lần lượt ở các phút 48 (Stewart (số 15-U23 Singapore đá phản lưới nhà trong nỗ lực cắt đường chuyền vào của Worrachit), phút 51', 67' (Ekanit Panya (số 7) lập cú đúp), và phút 81 (Korawich Tasa - số 8).

Thắng chung cuộc 5-0 trước U23 Singapore, U23 Thái Lan đã giải tỏa được sức ép ngàn cân sau trận ra quân thất bại cay đắng 1-2 trước U23 Malaysia. Phía trước họ sẽ có 4 ngày nghỉ trước khi bước vào 2 trận đấu còn lại gặp U23 Campuchia (14/5) và U23 Lào (16/5).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem