U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn liệu có đi vào vết xe đổ của U23 Thái Lan?

Trần Oánh Thứ năm, ngày 25/04/2024 18:10 PM (GMT+7)
Theo một số báo Thái Lan, để dồn sức cho trận gặp U23 Tajikistan, U23 Thái Lan không tung hết sức khi gặp U23 Saudi Arabia nên bị thua 0-5, dẫn đến mất tinh thần và thua tiếp U23 Tajikistan. Có ý kiến cho rằng U23 Việt Nam có thể đã mắc sai lầm tương tự khi không tung đội hình chính cho trận gặp U23 Uzbekistan?
Bình luận 0

U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn liệu có đi vào vết xe đổ của U23 Thái Lan?

Nếu U23 Thái Lan toan tính, chấp nhận "buông" trận gặp U23 Saudi Arabia để tập trung giải quyết đối thủ U23 Tajikistan cũng là điều bình thường trong bóng đá, nhất là với những đội bóng tự thấy mình không đủ mạnh tới mức áp đảo các đối thủ trong giải đấu. Và nếu trong trận gặp U23 Tajikistan, trong số những cơ hội của các chân sút U23 Thái Lan, có lần bóng vào được lưới U23 Tajikistan, toan tính mà mọi người đang lên án là sai lầm bây giờ sẽ được đánh giá là khôn ngoan và thực tế.

U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn liệu có đi vào vết xe đổ của U23 Thái Lan?- Ảnh 1.

U23 Việt Nam không tung ra đội hình mạnh nhất ở trận thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Ảnh: VFF.

Tiếp đến, việc U23 Thái Lan không thể thắng U23 Tajikistan cũng không phải là quá bất thường, kể cả khi U23 Thái Lan có tinh thần thi đấu tốt đi chăng nữa. U23 Tajikistan không phải đội bóng quá yếu so với U23 Thái Lan. Họ đã gây rất nhiều khó khăn cho U23 Iraq và ghi được 2 bàn thắng vào lưới đội bóng này. HLV U23 Thái Lan sẽ còn bị đánh giá là sai lầm, non kém hơn nhiều, thậm chí còn bị coi là ngạo mạn, nếu U23 Thái Lan vung hết sức vào trận gặp U23 Saudi Arabia, 1 đội bóng mạnh hơn nhiều, cũng đang ở lúc "khát điểm", để rồi vẫn thua, vẫn không có quyền tự quyết, và sau đó thua tiếp U23 Tajikistan rồi bị loại như bây giờ.

Có 1 thực tế trong bóng đá mà bạn phải chấp nhận, đó là nếu bạn đã để thua, thì bạn không có gì để bào chữa cả. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu U23 Việt Nam có đi vào vết xe đổ của U23 Thái Lan khi không tung đội hình mạnh nhất ra trong trận gặp U23 Uzbekistan hay không?

Thứ nhất, tình thế trước 2 trận đấu đó của 2 đội không hề giống nhau. U23 Việt Nam đã chắc suất ở tứ kết. Giả sử không có câu chuyện lựa chọn đối thủ ở vòng tứ kết, mọi HLV cũng đều sẽ quyết định cho đội hình chính nghỉ ngơi, giữ sức, tránh chấn thương, tránh thẻ phạt, như HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm với U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Uzbekistan. Chính HLV U23 Uzbekistan cũng đã làm như vậy. Sẽ là không tỉnh táo khi dốc hết sức lực cho 1 trận đấu vô nghĩa về mặt kết quả, trong bối cảnh không có đủ thời gian để phục hồi cho các cầu thủ cho trận đấu sống còn tiếp theo.

U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn liệu có đi vào vết xe đổ của U23 Thái Lan?- Ảnh 2.

Các cầu thủ U23 Việt Nam có tâm lý thoải mái trước cuộc đối đầu với U23 Iraq. Ảnh: VFF.

Thứ 2, chỉ có những đội bóng thực sự mạnh, họ hoàn toàn tự tin vào sức mạnh của mình, coi tất cả các đối thủ như nhau, chỉ là những chướng ngại phải vượt qua trên con đường đến chức vô địch, mới từ bỏ quyền lựa chọn đối thủ. U23 Việt Nam không nằm trong số đó, và HLV thực dụng như Hoàng Anh Tuấn càng không dại gì từ bỏ quyền đó. Trả lời câu hỏi về quyết tâm thi trước trận gặp U23 Uzbekistan của phóng viên, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nói rất khôn ngoan: "U23 Việt Nam đến với giải đấu này không phải để đi chơi, không phải cho vui, mà có mục đích và cố gắng đạt được mục đích đó". Tất nhiên mục đích đó mà ông Tuấn nói đến của U23 Việt Nam có phải là chiến thắng trước U23 Uzbekistan hay không thì ông không nói rõ.

Và lại nếu, nếu U23 Việt Nam lấy hết hơi hết sức đá với U23 Uzbekistan mà vẫn thua như trước đây, xong rồi tứ kết gặp U23 Iraq lại thua tiếp vì yếu hơn cả về chuyên môn, đương nhiên vì thua người ta tới gần 60 bậc trên bảng xếp hạng, yếu hơn cả về thể lực vì đã tiêu phí vô nghĩa trước U23 Uzbekistan, thì chắc chắn khi đó sẽ có người nghi ngờ sự tỉnh táo trong tư duy của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thật may mắn, nhu cầu giữ sức, giữ chân cho các cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam lại trùng khớp với tình thế bảng đấu, khớp với quyền lựa chọn đối thủ của U23 Việt Nam. Vừa tránh mất sức, bảo toàn lực lượng, vừa chọn được đối thủ mình cảm thấy dễ chịu hơn, đó là U23 Iraq. Một số người cho rằng, chính U23 Iraq lại vừa thắng U23 Saudi Arabia, chứng tỏ họ không yếu hơn. Nhưng nếu nhìn vào động lực thi đấu của trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Iraq, ta thấy U23 Saudi Arabia đã chắc suất vào tứ kết, họ sẽ đá thong dong với đội hình phụ. Còn phía bên kia, U23 Iraq phải sống chết để đá trận đó. Rõ ràng, động cơ khi vào sân đấu của 2 đội là khác nhau, kết quả cũng sẽ khác nhau.

Về mặt thống nhất ý chí trong đội bóng, chắc chắn tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ thống nhất với tinh thần nhập cuộc của đội bóng trước trận gặp U23 Uzbekistan vì tính hợp lý, phù hợp với tình thế của đội bóng. Nên dù chúng ta thua hay thắng, sẽ không có chuyện các cầu thủ mất tinh thần vì kết quả thua 0-3 trước U23 Uzbekistan khi đá trận tứ kết với U23 Iraq.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem