U23 Việt Nam – U23 Đông Timor: Trận đấu điển hình thời Covid-19!

Trần Oánh Thứ sáu, ngày 25/02/2022 15:10 PM (GMT+7)
Chúng ta đã từng chứng kiến bóng đá thời chiến tranh, nhưng trận đấu giữa U23 Việt Nam – U23 Đông Timor tối qua là điển hình cho bóng đá thời Covid-19.
Bình luận 0

Các cầu thủ trẻ, mật độ thi đấu dày, chỉ có 2 cầu thủ dự bị, với gần như toàn bộ đội hình lắp ghép mà không tập luyện với nhau, hiệp phụ phải thay thủ môn vào sân đá như tiền đạo ... Với ngần đó yếu tố, không thể tạo ra 1 trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, và theo quy luật, thật khó có thể tạo ra 1 trận đấu hấp dẫn. Vậy nhưng trận đấu này lại có sự thú vị riêng.

U23 Việt Nam – U23 Đông Timor: Trận đấu điển hình thời Covid-19! - Ảnh 1.

U23 Việt Nam – U23 Đông Timor tối qua là điển hình cho bóng đá thời Covid-19. Ảnh: VNE.

Bình thường, những pha tấn công của 1 đội bóng sẽ bao gồm cả những miếng phối hợp đã được luyện tập kỹ và những tình huống phối hợp nhóm ngẫu hứng, dựa vào tư duy chiến thuật được tích lũy qua quá trình đào tạo và thi đấu của mỗi cầu thủ. Tỷ lệ những miếng phối hợp thông qua luyện tập càng nhiều thì càng chứng tỏ đội bóng đó là đội bóng được chuẩn bị tốt, là đội bóng có kỷ luật.

Ở trận đấu với U23 Đông Timor đêm qua, các cầu thủ của đội U23 Việt Nam tổ chức tấn công hoàn toàn bằng những pha phối hợp ngẫu hứng, dựa trên nền tảng là khả năng quan sát, cảm giác không gian, tư duy chiến thuật cơ bản của mỗi cá nhân, vì gần như toàn bộ đội hình thi đấu chưa được tập luyện với nhau. Và đây là điều kiện hoàn hảo để đánh giá tư duy chiến thuật cơ bản của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Qua những gì thể hiện trên sân, có thể nói, tư duy chiến thuật cơ bản của các cầu thủ trẻ Việt Nam là khá tốt. Họ vẫn có những pha phối hợp hay, những đường chuyền thể hiện nhãn quan chiến thuật tốt. Điều đó nói lên, công tác đào tạo vận động viên trẻ của Việt Nam những năm gần đây đã có những tiến bộ rõ rệt.

Về phía ban huấn luyện, có lẽ cũng khó có cách tiếp cận trận đấu khác tốt hơn. Họ cần duy trì cho các cầu thủ có thể thi đấu tối thiểu là 90 phút, và thực tế đã là 120 phút. Khó khăn hơn, đó lại là những cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu, khả năng phân phối sức cho trận đấu chưa được hoàn thiện. Vào trận thận trọng, chắc chắn trong phòng ngự, không ham áp đảo đối phương, không nóng vội đẩy tốc độ trận đấu lên cao để tìm kiếm bàn thắng. Chỉ căng sức áp đặt, tấn công trong thời gian ngắn, sau đó lại chùng xuống để cho các cầu thủ hồi phục thể lực, bình tĩnh, rình rập chờ cơ hội. Đó là những gì đội U23 Việt Nam thực hiện trong trận này, và có lẽ khó có đấu pháp nào phù hợp hơn.

Rõ ràng, đây là 1 trận đấu đặc biệt. Bóng đá là một phần của cuộc sống, đôi khi, nó phản ánh các vấn đề của cuộc sống, như các vấn đề kinh tế, xã hội, hay có khi là cả chính trị. Chúng ta đã từng chứng kiến bóng đá thời chiến tranh, nhưng trận đấu ngày hôm nay là điển hình cho bóng đá thời Covid.

Ở khía cạnh cảm xúc, trận đấu này là một trận đấu tốt. Trận đấu có kịch tính, khán giả hồi hộp khi 2 đội phải phân thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Chúng ta được chứng kiến tinh thần thi đấu, nỗ lực đáng khen ngợi của các cầu thủ trẻ của đội U23 Việt Nam. Ta nhìn thấy các cầu thủ cố gắng chịu đau để tiếp tục thi đấu, thấy những pha rướn người rất dễ dẫn đến chấn thương của các cầu thủ. Ta được thấy nước mắt của người thất bại, được thấy nụ cười của người chiến thắng. Và thật tốt, khi nụ cười chiến thắng đó là của các cầu thủ Việt Nam.

Cảm ơn những nỗ lực của các cầu thủ trẻ, chúc cho đội bóng của HLV Đinh Thế Nam có đội hình đầy đặn hơn trong trận Chung kết gặp đội Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem