Vé xem U19 Việt Nam tăng 30 lần, fan cuồng thành... “phe vé“

Hà Minh Thứ sáu, ngày 12/09/2014 18:58 PM (GMT+7)
Sau chiến thắng tưng bừng 4-1 của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar, cư dân mạng đua nhau săn vé trận chung kết vào ngày 13.9 tới khiến dân phe được đà tăng tới 25 lần, thậm chí 30 lần so với giá gốc. Điều đó khiến nhiều cổ động viên sẵn sàng bỏ xuất xem trực tiếp trên sân, để bán lại vé cho người khác kiếm lời.
Bình luận 0

Giá vé trận chung kết U19 Việt Nam tăng “sốc”

Theo kế hoạch của VFF, vé xem ngày thi đấu 13.9.2014 (trận tranh giải 3 và trận chung kết) đã được bán hết vào sáng qua (11.9), trước thời điểm diễn ra trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar.

Vì chưa biết chắc đội nhà có được vào chung kết hay không nên tại thời điểm đó,  một số người phần vì tiếc tiền, phần vì ngại phải xếp hàng dài chờ đợi nên đã không mua vé cho trận chung kết.

imgMới hôm trước, nhiều người hâm mộ không ngại đội nắng xếp hàng dài cả ngày trời chỉ để mua bằng được tấm vé, ....
img ... thì hôm nay, nhiều người đã rao bán trên trang cá nhân. Thậm chí, nhiều fan không ngại nắng nóng quay lại trước cửa sân vận động để bán vé xem trận chung kết.

Tuy nhiên, chiến thắng tưng bừng 4-1 rong trận bán kết giữ U19 Việt Nam và U19 Myanmar tối 11.9 khiến nhiều người tiếc “hùi hụi” vì không có được cặp vé “vàng”. Người hâm mộ đua nhau “săn” vé, thậm chí nhiều người tuyên bố sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để có được tấm vé đó.

Theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, để sở hữu một tấm vé khán đài A-B mệnh giá gốc 100.000 đồng một chiếc, người hâm mộ có thể phải bỏ ra ba triệu đồng, tức là cao gấp 30 lần. Có người tuyên bố sẵn sàng rút túi 4 triệu đồng để có được cặp vé này. Riêng các vé ở khu trung tâm khán đài A và B được đẩy lên tới 5 triệu đồng/cặp.  Vé mệnh giá 70.000 đồng được dân phe “hét” lên hai triệu đồng, trong khi khán đài C-D giá gốc 40.000 đồng được đẩy lên 1,7 triệu đến hai triệu đồng.

Cổ động viên cuồng bỗng thành "phe vé"

Giá vé trận chung kết tăng cao không chỉ là miếng mồi ngon, cơ hội làm ăn béo bở cho dân phe chuyên nghiệp mà nhiều cổ động viên đang sở hữu tấm vé này cũng quay sang “nhượng” lại để kiếm tiền chênh lệch.

Mới hôm qua, nhiều người hâm mộ không ngại đội nắng xếp hàng dài cả ngày trời chỉ để mua bằng được tấm vé, thì hôm nay, cũng chính họ ra rả rao bán trên trang cá nhân. Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều cổ động viên rao bán vé chuyên nghiệp chẳng khác nào dân phe.

Thậm chí, nhiều cổ động viên còn không ngại nắng nóng quay lại trước cửa sân vận động Mỹ Đình, nơi hôm qua họ còn xếp hàng mua vé giá gốc, để bán lại chính tấm vé ấy với giá cao gấp nhiều lần.

Một điều đặc biệt nữa là các phe vé thứ thiệt bắt đầu tìm cách thu mua ngược những tấm vé đã bán ra với giá từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Nhiều khả năng, các phe vé đang muốn gom vé lại chờ tới thời điểm trước trận đấu mới tung ra thị trường. Khi đó, người hâm mộ sẽ không còn lựa chọn và họ sẽ thoải mái đưa ra mức giá mình muốn. Và khi đó, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu giá vé sẽ còn được đẩy cao hơn nữa trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem