Vì gái đẹp, giáo sư “đối đầu” với Mike Tyson và cái kết

PV Thứ năm, ngày 25/03/2021 21:10 PM (GMT+7)
Cuộc đối đầu không cân sức giữa vị giáo sư và võ sĩ Mike Tyson kết thúc với kết quả ngỡ ngàng.
Bình luận 0

Theo The Sun (Anh), câu chuyện trên diễn ra vào năm 1987, thời điểm Mike Tyson, 21 tuổi, đang là nhà vô địch hạng nặng thế giới. Trong một bữa tiệc được tổ chức bởi nhà thiết kế đồ lót Fernando Sanchez, Mike Tyson đã chạm trán với một giáo sư.

Vì gái đẹp, giáo sư “đối đầu” với Mike Tyson và cái kết - Ảnh 1.

Vị giáo sư bé nhỏ (ở ảnh giữa) đã ngăn cản thành công Mike Tyson đánh người đẹp Campbell năm 1987.

Khi đang tham dự sự kiện, ông A.J. Ayer nhận thấy có một vụ hỗn loạn trong căn phòng, ông lập tức tiến tới và phát hiện Mike Tyson đang chuẩn bị hành hung siêu mẫu Naomi Campbell. Dù biết rõ có thể sẽ gặp nguy hiểm khi tiến tới khuyên ngăn Mike "thép", song vị giáo sư vẫn cố gắng can ngan để tránh cho ẩu đả xảy ra.

Quá tức giận vì có người cản đường, Mike "thép" chỉ thẳng vào mặt người lạ kia và nói: "Ông có biết tôi là ai không? Tôi là nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới". Ông Ayer đáp lại: "Tôi cũng là một giáo sư ở Wykeham. Cả tôi và anh đều nổi tiếng trong lĩnh vực mình đang làm. Tôi đề nghị chúng ta hãy nói chuyện và để lý trí kiểm soát".

Chính những câu nói bình tĩnh, điềm đạm đó của Ayer đã giúp Mike "thép" nghĩ lại, cuộc ẩu đả giữa Mike Tyson và người mẫu đã không diễn ra. Ở thời điểm đó nhà quản lý cũ của Mike "thép", ông Rory Holloway đã mai mối cho nhà vô địch hạng nặng với siêu mẫu Naomi Campbell.

Cặp đôi đã trải qua nhiều lần hẹn hò, tuy nhiên do quá hung hăng lại còn có thói trăng hoa nên mối quan hệ giữa Tyson và cựu người đẹp (hiện nay 50 tuổi) đã kết thúc nhanh chóng.

Top 5 pha knock-out khủng khiếp nhất trong sự nghiệp của Mike Tyson.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem