Vì sao bác sĩ thời đại dịch Cái chết Đen mặc như sứ giả thần Chết?

Thứ hai, ngày 10/02/2020 18:32 PM (GMT+7)
Đại dịch Cái chết Đen là một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất thế giới khi cướp đi mạng sống của khoảng 100 triệu người ở châu Âu vào thế kỷ 14. Trước diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh, các bác sĩ ăn mặc như sứ giả thần chết để tránh lây nhiễm.
Bình luận 0

img

Trong lịch sử có nhiều đại dịch từng "càn quét" nhân loại gây thương vong lớn. Có lẽ dịch bệnh chết chóc nhất là đại dịch Cái chết Đen.

img

Nguyên do là bởi chỉ trong thế kỷ 14, đại dịch Cái chết Đen cướp đi mạng sống của khoảng 100 triệu người. Điều này cho thấy đại dịch này có tốc độ lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao.

img

Dịch hạch nguy hiểm này khiến dân số ở châu Âu cũng như thế giới thời kỳ trên suy giảm mạnh.

img

Trong diễn biến nguy hiểm của đại dịch Cái chết Đen, các bác sĩ thời ấy có nguy cơ nhiễm bệnh khi điều trị cho họ.

img

Để bảo vệ bản thân không lây nhiễm dịch hạch, các bác sĩ mặc "trang phục bảo hộ" vô cùng khác lạ.

img

Cụ thể, bác sĩ người Pháp Charle de Lorme sáng chế ra bộ đồ chuyên dụng cho các bác sĩ điều trị bệnh dịch hạch.

img

Bộ đồ dành cho bác sĩ có một mặt nạ hình mỏ chim, mũ rộng vành.

img

Tại phần mỏ chim, người ta trộn rơm, thảo dược, tinh dầu và một số loại thuốc. Họ khoác trên người áo choàng dài màu đen. Trên cơ thể có bôi dầu và sáp, hai tay đeo găng tay và cầm một cây gậy.

img

Bác sĩ sử dụng cây gậy như một cánh tay để thăm khám cho bệnh nhân, tránh tiếp xúc trực tiếp.

img

Theo đó, bác sĩ chữa trị bệnh dịch hạch mặc trang phục trên giống như sứ giả của thần chết mỗi khi xuất hiện trên đường phố.

Tâm Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem