Vĩnh biệt phóng viên Hải Đăng – CTV nhiệt huyết của Dân Việt

Lê Đức Thứ hai, ngày 23/08/2021 17:10 PM (GMT+7)
Đầu giờ chiều nay (23/8), làng báo thể thao bàng hoàng nhận tin phóng viên Vũ Hải Đăng qua đời ở tuổi 31. Anh em đang chờ Đăng trở lại mạnh mẽ sau cơn tai biến đầu năm nay, vậy mà…
Bình luận 0

Ấn tượng của tôi về Hải Đăng là một người em tốt bụng, vui tính, không nề hà giúp đỡ các anh chị phóng viên lớp trước. Mỗi khi tôi gọi: "Đăng ơi, chuyển cho anh xin tấm ảnh nhé" là lập tức có lời đáp: "Anh chờ em chút nhé, em đang gửi rồi".

Vĩnh biệt phóng viên ảnh Hải Đăng – CTV nhiệt huyết của Dân Việt - Ảnh 1.

Phóng viên ảnh Hải Đăng là CTV nhiệt huyết của báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt. Ảnh: facebook Ted Trần

Mới tháng 9 năm ngoái, Hải Đăng (bút danh trên báo Dân Việt là Hiền Anh) vẫn cùng tôi vào Trung tâm TDTT Quân Đội (Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội) viết bài về "hạt ngọc" karatedo Việt Nam Nguyễn Thị Ngoan. Sáng hôm đó, Đăng tranh thủ đi giao bánh cho vợ nhưng khi tôi gọi, em đã đến ngay để giúp tôi có được những tấm hình như ý. 

Tôi hỏi "Anh có làm phiền em quá không, đang mùa dịch thế này...?", cậu cười hiền đáp: "Anh không phải suy nghĩ gì đâu, đi làm em vui mà. Hàng ngày em chạy xe máy mấy chục km là chuyện bình thường".

Hoạt bát, nhanh nhẹn, chịu khó tìm tòi và không ngại khó, Hải Đăng với bộ đồ nghề cồng kềnh của phóng viên ảnh vẫn thường băng băng về đích để có những tấm ảnh đẹp ở mỗi trận bóng đá, mỗi kỳ SEA Games.

Nhớ hồi SEA Games 2015 ở Singapore khi anh em báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt còn lạ nước lạ cái, không biết di chuyển ra sao cho phù hợp thì Đăng – một phóng viên trẻ mới vào nghề chưa lâu của báo Thể thao Việt Nam khi đó mới sang trước vài hôm đã thuộc làu bản đồ tàu điện ngầm đảo quốc sư tử.

"Anh cứ đi theo em, vừa đỡ tốn kém, vừa được việc", Đăng vừa đi vừa nói, tay cầm miếng lương khô lót dạ chạy thông trưa từ địa điểm thi đấu này sang địa điểm thi đấu khác.

Anh em quen thân thấm thoát cũng đã 6 năm tính từ kỳ SEA Games đáng nhớ đó. Mỗi khi cần ảnh, tôi lại nhắn, lại gọi và thường Đăng sẽ chuyển tới tôi ngay hoặc làm cầu nối để anh em trong nghề hỗ trợ.

Đầu năm nay, tôi giật mình khi nghe tin Hải Đăng bị tai biến. Vào viện Xanh Pôn thăm em sau ca phẫu thuật não, Đăng khi đó còn chưa nói rõ được nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ lạc quan, cố gắng ăn cho vợ yên lòng, mấp máy môi chào "Đại ca về nhé!" (lời chào quen thuộc của Đăng với các anh trong nghề) khi tôi tạm biệt.

Anh chị em ai cũng yêu mến Đăng, mong ngày em trở lại. Đèn facebook của em vẫn sáng và chúng tôi vẫn cập nhật những trạng thái tích cực từ Đăng, vậy mà..

Bất ngờ chiều nay, mọi người chia sẻ nhau tin em ra đi mãi mãi. Anh bàng hoàng quá Hải Đăng ạ!  Khi viết những dòng này, anh vẫn không tin là em đã không còn nữa. Có cảm giác như đang viết mail cho em, chờ ngày em bình phục, ra sân tiếp tục "chiến đấu". ĐT Việt Nam cũng sắp bước vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 rồi mà!

Hải Đăng ơi…! Em ra đi thanh thản nhé!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem