Vợ của ông Zelensky kể lại buổi sáng đầu tiên khi chiến tranh bắt đầu

Tuấn Anh (Theo Telegraph) Chủ nhật, ngày 10/04/2022 06:26 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không gặp gia đình của mình kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Nga hơn một tháng trước, vợ của ông tiết lộ.
Bình luận 0
Vợ của ông Zelensky kể lại buổi sáng đầu tiên khi chiến tranh bắt đầu - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Telegraph.

Bà Olena Zelenska đã sơ tán đến một vùng không được tiết lộ của Ukraine cùng với các con của họ, 9 tuổi và 17 tuổi, ngay sau khi Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24/2 và dinh tổng thống được chuyển thành căn cứ quân sự.

 Olena Zelenska nói rằng, bà "không có thời gian cho cảm xúc" vào sáng hôm đó khi gia đình nhận ra chiến tranh đã bắt đầu.

"Nó đã bắt đầu. Đó là tất cả những gì anh ấy (ông Zelensky) nói", Olena Zelenska nói với tạp chí Vogue.

"Tôi sẽ không nói là có hoảng loạn, nhưng có lẽ là bối rối ", Olena Zelenska nói. Khi bà hỏi nên làm gì với lũ trẻ, ông Zelensky nói với bà rằng:" Để đề phòng, hãy thu thập những thứ cần thiết và tài liệu", sau đó ông Zelensky rời khỏi nhà.

Buổi sáng đầu tiên của chiến sự là lần cuối cùng bà Zelenska nhìn thấy tổng thống mặc bộ đồ công sở thường ngày của mình.

"Trong những ngày đầu tiên, tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể ở lại với anh ấy", bà Zelenska nói. "Chúng tôi được lệnh phải di chuyển đến một nơi an toàn".

Vợ của ông Zelensky kể lại buổi sáng đầu tiên khi chiến tranh bắt đầu - Ảnh 2.

Olena Zelenska và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh Getty

Kể từ đó bà Olena Zelenska chỉ liên lạc với chồng qua điện thoại. "Cần phải chăm sóc những đứa trẻ, trạng thái cảm xúc của chúng là vô cùng quan trọng", bà Olena Zelenska nói. "Vì vậy, tôi cố tỏ ra tự tin, tươi cười, tràn đầy năng lượng, giải thích với bọn trẻ rằng, cần phải đi xuống tầng hầm và đây là lý do tại sao con không thể bật đèn".

Bà Zelenska cho biết phụ nữ ở Ukraine đã phải đối mặt với "hoàn toàn bất an, nguy cơ bạo lực" kể từ khi chiến sự bắt đầu.

"Có hàng chục nghìn phụ nữ có con trong đống đổ nát của Mariupol. Và người ta chỉ có thể tưởng tượng họ đang trải qua cơn ác mộng như thế nào. Tôi có thể kể hàng tá câu chuyện như vậy về kinh nghiệm của họ", bà Olena Zelenska nói thêm.

Zelenska kể lại thử thách mà Iryna Yazova, một bác sĩ ở lại Bucha phải đối mặt. Bác sĩ Yazova đã đỡ đẻ cho một phụ nữ trong điều kiện "không có ánh sáng, nước và khí đốt sưởi ấm, trong một ngôi nhà bị cháy", giải cứu những người hàng xóm và người lạ khỏi tiếng súng, chăm sóc vết thương cho họ.

Sau đó, Olena Zelenska cũng chia sẻ câu chuyện về một giáo viên ở trại trẻ mồ côi Chernihiv tên là Natalia, người đã che chở cho 30 đứa trẻ trong một tầng hầm.

Đệ nhất phu nhân hiện sống "giống như những người Ukraine khác", với "một mong muốn lớn lao: Được thấy hòa bình".

"Và tôi cũng như mọi người mẹ, người vợ khác, thường xuyên lo lắng cho chồng và làm mọi cách để giữ an toàn cho con mình", bà Olena Zelenska nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem