Vợ đầu tóc luộm thuộm khiến tôi chẳng còn hứng “lên giường”

Thứ sáu, ngày 24/08/2018 16:55 PM (GMT+7)
Nhìn vợ quần ống thấp ống cao, tóc tai luộm thuộm, nói chuyện cộc lốc khiến tôi chẳng còn hứng thú.
Bình luận 0

Tôi 37 tuổi, vợ 35 tuổi, cùng làm nhà nước, cuộc sống cơ bản, ổn định, có hai đứa con, gia đình không hạnh phúc vì không còn nhu cầu chăn gối. Nguyên nhân do vợ tôi lên cân, không chăm chút ngoại hình, không còn gìn giữ vẻ e thẹn, lãng mạn thời yêu nhau, thay vào đó là quần ống thấp ống cao, luề xuề, tóc tai luộm thuộm, nói chuyện cộc lốc.

img

Mỗi lần nhìn vợ lôi thôi tôi chẳng có chút hứng thú nào. Ảnh minh họa

Lúc chúng tôi gần gũi vợ thụ động, chẳng có cảm xúc, vì thế tôi dần chán vợ. Tôi không thích tìm vui bên ngoài nên vẫn chung thủy với vợ, nhưng đời sống chăn gối ngày càng thưa thớt, nhạt nhẽo. Tôi đã vài lần nói chuyện để vợ thay đổi nhưng đâu lại vào đấy. Giờ tôi phải làm sao, chẳng lẽ bỏ vợ con chỉ vì chuyện đó; còn nếu tiếp tục thì không hạnh phúc, nhất là chuyện chăn gối. Giờ tôi mới 37 tuổi mà đã không còn ham muốn với vợ. Tôi vẫn còn gắn bó với vợ cho đến thời điểm này cũng chỉ vì con, không để chúng thiếu cha. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Kiên (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem