Vỡ òa cảm xúc khi giành HCV sau 5 năm chờ đợi, nữ VĐV Wushu làm điều đặc biệt

Hoàng Thành Chủ nhật, ngày 15/05/2022 15:37 PM (GMT+7)
Sau khi được trao HCV SEA Games 31, Hoàng Thị Phương Giang chạy lên khán đài tặng linh vật sao la SEA Games 31 cho người cháu của mình. "Bác tặng cháu". Thấy cháu từ chối, Phương Giang bảo: "Bác còn con nữa"... Vậy là người cháu của cô vui vẻ cầm lấy.
Bình luận 0

Sáng nay (15/5), các nội dung biểu diễn (taolu) của môn Wushu tại SEA Games 31 bước vào ngày thi đấu cuối cùng.

Vỡ òa cảm xúc khi giành HCV sau 5 năm chờ đợi nữ VĐV Wushu chạy lên khán đài tặng linh vật cho cháu trai - Ảnh 1.

Hoàng Thị Phương Giang xúc động sau khi giành HCV SEA Games 31 môn Wushu. Ảnh: Hoàng Thành.

Đáng chú ý, đội tuyển Wushu Việt Nam giành thêm 1 HCV ở nội dung trường quyền của Hoàng Thị Phương Giang với điểm số 9,71, HCB thuộc về Nanhira Mauriskha của Indonesia với 9,70 điểm, Dương Thúy Vi giành HCĐ với 9,68 điểm.

VĐV Wushu Hoàng Thị Phương Giang: "Tôi đã chờ đợi tấm HCV này suốt 5 năm qua". Video: Hoàng Thành.

Chia sẻ với PV Dân Việt sau khi giành tấm HCV, Hoàng Thị Phương Giang bày tỏ hạnh phúc: "Đây đã là ngày thi cuối cùng, tôi chỉ còn một cơ hội nữa thôi và đã làm được. Tôi thực sự rất vui, tấm HCV này khiến tôi như vỡ òa cảm xúc vì nó rất ý nghĩa với bản thân, bởi có lẽ đây là kỳ đại hội cuối cùng tôi góp mặt vì đã không còn trẻ nữa, lại được vàng ngay trên sân nhà thì còn gì tuyệt bằng".

"Suốt 5 năm qua (từ SEA Games 29 tại Maylaysia-PV) tôi đã chuẩn bị rất kỹ và chỉ chờ đợi tới ngày thi đấu để thể hiện mình. Tôi đã cố hết sức, còn những sai sót nhỏ sẽ là kinh nghiệm cho các giải tiếp theo", Phương Giang chia sẻ thêm..

Vỡ òa cảm xúc khi giành HCV sau 5 năm chờ đợi nữ VĐV Wushu chạy lên khán đài tặng linh vật cho cháu trai - Ảnh 3.

Màn biểu diễn của Hoàng Thị Phương Giang đã đã các trọng tài chấm điểm cao nhất trong 9 vận động viên thi nội dung trường quyền nữ sáng 15/5 để giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Thành.

Hoàng Thị Phương Giang chỉ giành được HCĐ ở ngày thi đấu hôm qua (14/5), dù đã dẫn đầu ở bài thi côn thuật, nhưng Phương Giang lại thi đấu không tốt ở bài thi đao thuật. Nữ VĐV sắp bước qua tuổi 30 nói: "Tôi cảm thấy tiếc nuối nhất ở nội dung ngày hôm qua, nếu tôi thể hiện tốt hơn thì chắc chắn thành tích không chỉ dừng lại ở tấm HCĐ".

Quả thực, như tiếc nuối của nữ VĐV này, nếu thi đấu tốt ở bài thi đao thuật, có lẽ Phương Giang đã sớm giành chiếc HCV từ ngày thi đấu hôm qua, vì trước đó ở nội cung côn thuật cô đã giành điểm rất cao đến 9,71 điểm. Do nội dung côn thuật và và đao thuật phải cộng lại mới trao một bộ huy chương, nhưng ngày thi hôm qua Phương Giang đã thi đấu không tốt, vì thế cô chỉ giành được chiếc HCĐ rất đáng tiếc.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của mình, hôm nay Hoàng Thị Phương Giang đã giành được HCV ở nội dung trường quyền nữ rất xứng đáng. Khi biết mình giành HCV với số điểm cao nhất 9,71 điểm sau khi các trọng tài công bố kết quả, Hoàng Thị Phương Giang đã vỡ òa và ôm chầm lấy Dương Thúy Vi - người cùng thi với mình và giành được HCĐ để chia vui.

Vỡ òa cảm xúc khi giành HCV sau 5 năm chờ đợi nữ VĐV Wushu chạy lên khán đài tặng linh vật cho cháu trai - Ảnh 4.

Hoàng Thị Phương Giang và Dương Thúy Vi trên bục nhận huy chương SEA Games 31 nội dung trường quyền. Ảnh: Hoàng Thành.

Vỡ òa cảm xúc khi giành HCV sau 5 năm chờ đợi nữ VĐV Wushu chạy lên khán đài tặng linh vật cho cháu trai - Ảnh 5.

Nhận HCV, Hoàng Thị Phương Giang quay sang ôm Dương Thúy Vi trên bục nhận huy chương SEA Games 31 nội dung trường quyền đầy cảm xúc. Ảnh: Hoàng Thành.

Bày tỏ cảm ơn đến người hâm mộ đã có mặt tại Nhà thi đấu Cầu Giấy cũng như những người động viên ở xa, theo dõi qua nhiều kênh thông tin, Hoàng Thị Phương Giang muốn dành tấm HCV giành được tại SEA Games 31 này cho "tất cả người dân Việt Nam", những người đã cổ vũ cho cô trong những ngày qua và thời gian tới.

"Có được thành công của tôi ngày hôm nay có sự góp sức và hỗ trợ của rất nhiều người, từ gia đình đến thầy cô, bạn bè và người hâm mộ... Cho tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người", Phương Giang nói và cho rằng ngoài mọi người ở đội tuyển và người dân Việt Nam thì gia đình là điểm tựa rất vững chắc cho cô nỗ lực và giành được thành công.

Sau khi giành được HCV, Phương Giang đã dành tặng linh vật rất xúc động với người cháu của mình. Hành động này đã tạo ra cảm xúc lớn lao với người hâm mộ và truyền thông tại nhà thi đấu.

Vỡ òa cảm xúc khi giành HCV sau 5 năm chờ đợi nữ VĐV Wushu chạy lên khán đài tặng linh vật cho cháu trai - Ảnh 6.

Hoàng Thị Phương Giang chạy lên khán đài tặng linh vật sao la của SEA Games 31 cho người cháu của mình. "Bác tặng cháu" khi cháu từ chối, Phương Giang bảo "Bác còn con nữa"... Vậy là người cháu của cô vui vẻ cầm lấy. Ảnh: Hoàng Thành.

Kết lại phần chia sẻ của mình, Phương Giang cho hay, sau khi kết thúc SEA Games 31 này, nữ vận động viên cho biết sẽ phải quay lại tập luyện luôn và bắt đầu từ tháng 7 này cô phải tham dự giải thế giới.

Bài thi giành HCV môn Wushu nội dung trường quyền nữ của Hoàng Thị Phương Giang tại SEA Games 31. Video: Hoàng Thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem