Vợ Phổ Nghi "đầu ấp má kề" cả đời nhưng nhất thiết không chôn cạnh - 3 lý do bất ngờ!

Thứ ba, ngày 07/12/2021 09:30 AM (GMT+7)
Nguyên cớ gì khiến Lý Thục Hiền nhất quyết không muốn hợp táng cùng chồng? Liệu Phổ Nghi đã làm điều gì có lỗi?
Bình luận 0

VUA PHỔ NGHI TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Phổ Nghi là vị hoàng đế đặc biệt nhất của vương triều nhà Thanh (Trung Quốc) với 3 lần thoái vị. Ấn tượng của hậu thế với ông là một hoàng đế bù nhìn từ khi ngồi trên ngai vàng Đại Thanh đến giai đoạn là vua của nước Mãn Châu.

Sau một loạt biến cố trong cuộc đời, năm 1962, Phổ Nghi chính thức được thả tự do. Trong thời gian này, ông đã được bạn bè giới thiệu và làm quen với một nữ y tá tên Lý Thục Hiền. Qua một khoảng thời gian tìm hiểu, 2 người đã dần nảy sinh tình cảm và tiến đến hôn nhân.

Phổ Nghi từng nói, lúc trước khi còn là hoàng đế, ông không hiểu tình cảm phu thê là như thế nào. Khi ấy, ông coi phi tử như những người giúp ông giải tỏa tinh thần, lúc vui thì đến bên vui đùa, không vui thì bỏ mặc lạnh nhạt. Cho đến khi gặp Lý Thục Hiền, Phổ Nghi mới biết mùi vị thật sự của tình yêu.

Vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh vô cùng yêu và trân quý người vợ hiện tại. Vào một ngày của mùa hè năm 1963, Bắc Kinh đổ một trận tuyết lớn, giao thông bị cản trở. Khi ấy, Phổ Nghi vừa tan làm liền lấy 1 chiếc ô đi đón Lý Thục Hiền.

Vợ Phổ Nghi "đầu ấp má kề" cả đời nhưng nhất thiết không chôn cạnh - 3 lý do bất ngờ! - Ảnh 1.

Phổ Nghi và vợ, bà Lý Thục Hiền. (Ảnh: Baidu)

Thế nhưng, ông đợi rất lâu mà vẫn không thấy hình bóng vợ và đành về nhà một mình. Trên đường về, Phổ Nghi phát hiện miệng một cống thoát nước không có nắp đậy, sợ vợ mình khi trên đường trở về sẽ vô tình bước vào nên ông cứ đứng ở vị trí đó và chờ đợi.

Có thể trong mắt nhiều người, hành động này của ông khá ngốc nghếch và khó hiểu. Nhưng đặt vào vị trí là một người từng là hoàng đế lại phải trải qua cả trăm ngàn biến cố trong đời như Phổ Nghi, có một người vợ cùng bầu bạn, yêu thương vào cuối đời là một chuyện có mơ cũng không ngờ được.

Cuộc sống phu thê của Phổ Nghi, Lý Thục Hiền cứ thế trôi qua cho đến năm 1967, Phổ Nghi qua đời vì bệnh. Lý Thục Hiền đã hết lòng lo toan hậu sự cho chồng. 30 năm sau, tức năm 1997, người vợ cuối cùng của Phổ Nghi cũng từ giã cuộc đời.

Nhưng điều khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên là nguyện vọng trước khi nhắm mắt xuôi tay của bà: Không muốn chôn cất cùng khu mộ của Phổ Nghi.

3 NGUYÊN NHÂN VỢ PHỔ NGHI KHÔNG MUỐN HỢP TÁNG

Một số nhà sử học đã lý giải nguyện vọng của bà Lý Thục Hiền theo 3 nguyên nhân sau:

Nguyên nhân thứ nhất đến từ việc Phổ Nghi từng là hoàng đế. Mặc dù sau đó ông đã thoái vị nhưng những tư tưởng phong kiến đã ăn sâu vào tâm trí của ông. Điều này đã khiến cho cuộc sống vợ chồng của Phổ Nghi và Lý Thục Hiền thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Theo lời kể của một người bạn thân của Lý Thục Hiền tên Tống Bá Lan, người vợ cuối cùng của Phổ Nghi đã từng hối hận với cuộc hôn nhân này. Trong thời gian Phổ Nghi mắc bạo bệnh, mọi sinh hoạt thường ngày ông đều không thể tự làm nên đều phó thác cho vợ làm giúp.

Vợ Phổ Nghi "đầu ấp má kề" cả đời nhưng nhất thiết không chôn cạnh - 3 lý do bất ngờ! - Ảnh 2.

Bà Lý Thục Hiền là tình yêu đích thực đối với Phổ Nghi. (Ảnh: Baidu)

Mỗi ngày Phổ Nghi đều phải đến bệnh viện và uống thuốc, vì tuổi cao và bệnh nặng nên ông không còn sức lực để quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh, cũng không thể trò chuyện với vợ nhiều như trước nữa. Trong thời gian đó, Phổ Nghi như một đứa trẻ, ngày ngày ở trong bệnh viện chơi đùa với những con kiến nhỏ. Những thứ này đã khiến bà Lý Thục Hiền cảm thấy không bằng lòng.

Nguyên nhân thứ 2 đến từ việc sức khỏe sinh lý của Phổ Nghi. Vua Phổ Nghi từ nhỏ đã bị các cung nữ và thái giám trong cung hại đến mất đi khả năng sinh lý. Do đó, dù có đến mấy người vợ nhưng ông không có một mụn con.

Vì không có con, chồng lại qua đời từ lâu nên bà Lý Thục Hiền đã phải trải qua quãng đời còn lại trong sự dị nghị của những con người của xã hội bảo thủ khi ấy. Điều này đã khiến phần đời còn lại của bà trở lên ảm đạm, khốn khổ và làm cho nỗi hận trong lòng bà càng dâng lên cao.

Nguyên nhân thứ 3 đến từ tư tưởng muốn được tự do của bà Lý Thục Hiền. Bà cho rằng, chồng bà nửa cuộc đời trước là một hoàng đế bù nhìn, sau khi qua đời tro cốt lại được đặt ở một nghĩa trang hoàng gia. Do đó, sau khi mất đi, bà muốn thuộc về chính mình, muốn có mộ phần tại khoảng trời của riêng bản thân chứ không phải là một "bảng hiệu" tại khu vực mộ phần của chồng.

Vợ Phổ Nghi "đầu ấp má kề" cả đời nhưng nhất thiết không chôn cạnh - 3 lý do bất ngờ! - Ảnh 3.

Phổ Nghi rất trân quý người vợ cuối cùng. (Ảnh: Baidu)

Cuộc sống luôn biến đổi vô thường và tình cảm của con người cũng vậy. Có thể vì những nguyên nhân trên, Lý Thục Hiền đã hối hận khi kết hôn với Phổ Nghi cũng có thể hiểu. Đáng tiếc, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh vẫn không hay biết chuyện này. Cho đến giờ phút qua đời, ông vẫn nghĩ rằng bản thân cuối cùng đã tìm được tình yêu đích thực.

PV (Theo Pháp luật và Bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem