Đồng Nai: 158 ca nhập viện sau khi ăn bánh mì

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 25/06/2021 12:31 PM (GMT+7)
Ngày 25/6, ông Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (TP.Long Khánh, Đồng Nai) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho gần 160 trường hợp có biểu hiện nôn ói, sốt, tiêu chảy...
Bình luận 0

Tất cả những trường hợp này đều có chung biểu hiện các triệu chứng trên sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì K. (TP.Long Khánh).

 Vụ 158 ca nhập viện sau ăn bánh mì: Nhiều gia đình cả nhà phải đi cấp cứu - Ảnh 1.

Nhiều người vẫn nằm viện sau nhiều ngày điều trị (Ảnh: Nha Mẫn)

Trong ngày 22/6, chỉ có khoảng hơn 50 ca nhập viện, nhưng sau đó số ca nhập viện tăng dần theo ngày và tính đến nay 158 ca. Hiện tại, đã có một số ca được xuất viện nhưng vẫn còn một số ca khác đang điều trị do còn sốt và nôn ói.

 Vụ 158 ca nhập viện sau ăn bánh mì: Nhiều gia đình cả nhà phải đi cấp cứu - Ảnh 2.

Y tá thăm hỏi các bệnh nhân (Ảnh: Nha Mẫn)

Anh Nguyễn Quốc Huy, ngụ phường Phú Bình, TP.Long Khánh cho biết, đêm 21/6, cha anh đi làm về đã mua theo 5 ổ bánh mì. Cả nhà 3 người chia nhau ăn bánh, trong đó anh Huy ăn 3 ổ. Đến khoảng 2h sáng ngày 22/6, cha anh Huy bị đau bụng dữ dội phải nhập viện cấp cứu. Còn anh Huy và mẹ đến ngày 23/6 mới xuất hiện đau bụng nên nhập viện sau.

"Xưa giờ nhà tôi toàn mua bánh mì K. để ăn vì tiệm bánh mì này nổi tiếng lắm. Không hiểu sao lần này lại bị như vậy. Bên tiệm bánh họ cũng có ghé bệnh viện để xin lỗi mọi người rồi. Hi vọng cả nhà sớm được xuất viện để về đi làm vì dịch khó khăn lắm", anh Huy nói.

 Vụ 158 ca nhập viện sau ăn bánh mì: Nhiều gia đình cả nhà phải đi cấp cứu - Ảnh 4.

Anh Huy vẫn bị đau bụng sau nhiều ngày nhập viện (Ảnh: Nha Mẫn)

Ông Nguyễn Quốc Dũng (cha anh Huy) vẫn đang bị đau bụng và lo lắng "chưa biết ngày về". Ông Dũng cho biết, đêm 21/6 do bị cúp điện nên nhiều gia đình tại TP.Long Khánh đã đến tiệm K. để mua bánh mì ăn, sau đó rất nhiều người nhập viện cấp cứu. 

"Nhà tôi cúp điện, lười nấu cơm nên đi mua bánh mì ăn. Ra mua bánh mì mà đông nghẹt, phải xếp hàng dài mới mua được. Ai ngờ về ăn xong cả nhà kéo nhau vô viện nằm. Tôi nghĩ chắc pate có vấn đề chứ tiệm đó làm ăn uy tín lắm" ông Huy thở dài chia sẻ.

Còn anh Lê Thanh Tâm ngụ xã Bảo Quang, TP. Long Khánh nói rằng, ngày 21/6, anh tăng ca nên được người trong công ty chia cho một ổ bánh mì (mua tiệm K.). Tuy nhiên do ít ăn bánh mì nên anh Tâm chỉ ăn hết nửa ổ, phần còn lại anh chia cho đồng nghiệp khác ăn. Sau đó, đến 2h sáng, anh đau bụng quằn quại và được đưa đi cấp cứu. Đến nay, anh vẫn đang bị đau bụng, mệt mỏi phải tiếp tục truyền nước.

Cũng theo ông Huyên, liên quan đến các ca nhập viện sau ăn bánh mì đến nay, Chi cục vệ sinh an toàn đã lấy mẫu bánh mì tại tiệm K. để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm vẫn chưa được công bố. Bước đầu đã xác định trong ngày 21/6 tiệm K. bán ra 1.400 ổ bánh mì. Trong thời gian này, tiệm K. đang tạm đóng cửa để chờ kết quả xét nghiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem