Vụ 39 người thiệt mạng: Cảnh sát Anh kêu gọi không suy đoán danh tính nạn nhân

26/10/2019 17:25 GMT+7
Liên quan đến vụ 39 người chết trong container tại Anh, Phó cảnh sát trưởng hạt Essex, Pippa Mills vừa gửi đi thông cáo kêu gọi báo chí và mạng xã hội ngừng suy đoán về quốc tịch và danh tính của các nạn nhân trong thảm kịch này.

"Chúng ta nợ những nạn nhân một cuộc điều tra chính xác và những suy đoán hiện không giúp ích được nhiều. Chúng thậm chí còn có thể cản trở sự tiến hành của cuộc điều tra", thông cáo viết.

Để hỗ trợ cho việc điều tra, cảnh sát Anh kêu gọi bất cứ ai đang sống bất hợp pháp ở Anh hãy liên hệ trực tiếp với cảnh sát và cam kết những người này sẽ không bị truy tố.

"Đừng ngần ngại nói chuyện trực tiếp với chúng tôi. Tôi có thể đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ được tiếp nhận một cách cẩn trọng nhất và bạn sẽ không phải đối mặt với bất kì hình thức truy tố nào. Bạn có thể trình báo mà không cần tiết lộ danh tính với tổ chức Crimestoppers theo số +44 800 555 111", thông cáo của cảnh sát cho biết.

Vụ 39 người thiệt mạng: Cảnh sát Anh kêu gọi không suy đoán danh tính nạn nhân - Ảnh 1.

Hiện trường tại Khu công nghiệp Waterglade đã đựơc cảnh sát phong toả ngay khi phát hiện sự việc.

Phó cảnh sát trưởng hạt Essex - nơi phát hiện vụ việc, nói "đây là một cuộc điều tra diễn biến nhanh, đòi hỏi một lực lượng cảnh sát rất quy mô để tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra với 39 người thiệt mạng trong chiếc xe tải hôm thứ Tư (23/10)".

Ông Pippa Mills nhấn mạnh "lực lượng chức năng sẽ không bình luận về bất cứ suy đoán nào về quốc tịch của những người đã không may qua đời".

"Tôi rất mong các nhà báo và mọi người trên mạng xã hội không suy đoán về danh tính của những người liên quan hoặc những hoàn cảnh xoay quanh cuộc điều tra này.

Hành trình di chuyển của chiếc container đông lạnh chứa 39 thi thể.

"Chúng tôi đã đưa ra một nhận định ban đầu hôm thứ Năm về quốc tịch của những người này, tuy nhiên hiện tại bức tranh toàn cảnh đang dịch chuyển. Vì vậy, tôi sẽ không đưa ra thêm thông tin gì cho tới khi quá trình xác định danh tính chính thức hoàn thành và được phê duyệt bởi cán bộ điều tra Hoàng gia", Phó cảnh sát trưởng hạt Essex nhấn mạnh và cho biết thêm cảnh sát Anh đang làm việc ngày đêm và đã bắt giữ nghi phạm thứ tư.

Nghi phạm thứ tư này là một người đàn ông 48 tuổi đến từ Bắc Ai-len, bị bắt tại sân bay Stansted vào ngày 25/10 vì bị tình nghi có âm mưu buôn người và ngộ sát.

Vào ngày 24/10, lúc 10 giờ 40 sáng (giờ địa phương Anh), Đại sứ quán Trung Quốc nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát nói rằng người chết được cho là quốc tịch Trung Quốc. Đại sứ quán đã ngay lập tức cử các quan chức thu thập thông tin và yêu cầu phía Anh xác nhận tất cả danh tính của nạn nhân càng sớm càng tốt và để cập nhật cho phía Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ cũng yêu cầu cảnh sát Bỉ và các bộ phận liên quan tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Một viên chức lãnh sự Trung Quốc từ Đại sứ quán ở Anh đã đến Essex và liên lạc với cảnh sát địa phương vào chiều 24.10. Cảnh sát Anh cho biết họ vẫn đang xác minh danh tính của các nạn nhân và không thể xác nhận tại thời điểm đó liệu họ có phải là công dân Trung Quốc hay không".

Thời báo Hoàn Cầu (Global Times), tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc, mới đây đã yêu cầu Anh và các nước châu Âu phải chịu trách nhiệm về cái chết của 39 người trong vụ việc trên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là quan điểm của Thời báo Hoàn cầu. Còn nói nó có phải là quan điểm của chính phủ Trung Quốc thì câu trả lời là "không".

Trước đó, đêm 24/10, cảnh sát Anh đã bắt giữ một người đàn ông và một người phụ nữ cùng 38 tuổi từ Warrington cũng vì hai nghi vấn âm mưu buôn người và ngộ sát.

Ngoài ra, một người đàn ông 25 tuổi đã bị bắt hôm 23/10 vì nghi vấn giết người vẫn đang bị tạm giam.

Cảnh sát Anh cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Cục Bảo vệ biên giới và Cục Thực thi xuất nhập cảnh.

"Chúng tôi đã bắt đầu quá trình chuyển các nạn nhân từ cảng Tilbury tới nhà xác ở bệnh viện Broomfield, nơi quá trình xác nhận danh tính và khám nghiệm tử thi sẽ diễn ra để xác định nguyên nhân tử vong. Quá trình này có khả năng sẽ tốn nhiều thời gian nhưng nó rất quan trọng và chúng tôi đang làm việc với cán bộ điều tra Hoàng gia để đảm bảo rằng nhân phẩm của các nạn nhân và sự tôn trọng với những người thân của họ là ưu tiên hàng đầu của cuộc điều tra này", thông cáo cho biết.

Ngoài ra, hiện trường tại khu công nghiệp Waterglade ở Đại lộ phía Đông đã được cảnh sát phong toả ngay khi phát hiện sự việc hôm 23/10.

Cảnh sát Anh cho biết họ nhận thức rõ về mối quan tâm quốc tế cũng như mong muốn có thêm thông tin về vụ việc này và khẳng định sẽ cung cấp thêm cập nhật khi có thể.

"Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ trực tiếp với bất cứ ai nghĩ rằng người thân của họ có thể đã ở trong chiếc xe tải này. Tôi biết mọi người có thể đang lo lắng về việc nói chuyện với cảnh sát. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi chỉ mong muốn có thể đưa ra câu trả lời cho gia đình các nạn nhân về những gì đã xảy ra. Tôi không thể hình dung được cảm xúc và những gì mọi người đang phải trải qua trong lúc này. Tôi muốn cam đoan rằng cảnh sát Essex sẽ làm việc không mệt mỏi để có thể hiểu toàn bộ bức tranh về thảm kịch này", Phó cảnh sát trưởng hạt Essex chia sẻ.

Rạng sáng 23/10, tài xế người Bắc Ireland Mo Robinson, 25 tuổi, phát hiện 39 người đã chết khi mở cửa container tại khu công nghiệp Waterglade (Anh). Ngay sau đó, người này liền báo cáo tới cơ quan chức năng.

Qua điều tra ban đầu được biết, các thi thể ở giai đoạn đầu co cứng, hầu hết nạn nhân đã chết khi tài xế Robinson nhận container tại cảng Purfleet lúc 1h05 ngày 23/10.

Trước đó, container đã được đưa đi từ cảng Bỉ Zeebrugge bằng phà Clementine vào lúc 15h ngày 22/10. Nó cập cảng Purfleet ở Anh lúc 0h30 ngày 23/10.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

An Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục