Vụ ngã chết khi cứu người: Cha ra đi khi con còn bú sữa

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 29/08/2019 09:37 AM (GMT+7)
Anh Khải ra đi bỏ lại vợ và hai con nhỏ, trong đó, đứa con út chỉ mới hơn 1 tuổi, còn đang bú sữa. Lời hứa mang quà Trung thu về cho hai con của anh Khải không bao giờ thực hiện được nữa.
Bình luận 0

Sáng 29/8, trong căn nhà cấp bốn ở vùng biển bãi ngang nghèo thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang (Gio Linh, Quảng Trị), nước mắt người thân không ngừng chảy bên linh cữu anh Trần Long Khải (30 tuổi), người tử vong khi tham gia cứu người trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng vào hôm 27/8.

Ngoài trời mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 dự báo sắp đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc miền Trung càng khiến cảnh tang gia thêm buồn da diết.

img

Chị Ly (vợ anh Khải) gào khóc bên linh cữu chồng, nhưng đứa con của chị (cháu Linh Đan) còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu hết nỗi mất mát của gia đình. Ảnh: Đất Lửa

Gạt dòng nước mắt, ông Trần Khởi (52 tuổi, bố anh Khải) cho biết, anh Khải là con đầu nên mọi việc trong nhà anh đều cáng đáng, lo liệu. Học xong lớp 12, anh Khải đã phải bươn chải nhiều nghề để phụ giúp cha mẹ nuôi các em ăn học.

Năm 2014, anh Khải kết duyên với chị Nguyễn Thị Ly (29 tuổi) và sinh lần lượt hai người con là Linh Đan (4 tuổi) và con trai út mới 13 tháng tuổi, nay còn đang bú sữa mẹ.

Ở quê khó kiếm việc làm, nên khi đứa con út mới 6 tháng tuổi, vợ chồng anh Khải, chị Ly đã phải gửi gắm cho ông bà nội chăm sóc để khăn gói vào Đà Nẵng thuê trọ, rồi làm công nhân.

Ban ngày đi làm, ban đêm anh Khải tranh thủ đi câu cá ở các vực nước trên núi Sơn Trà để kiếm thêm thu nhập.

Tuy buồn vì không thể ở bên chăm sóc con, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vợ chồng anh Khải, chị Ly đành nén nỗi buồn mà chấp nhận. Chỉ khi nào nghỉ lễ dài ngày, họ mới có thể về quê thăm con. Những lúc anh chị phải trở lại Đà Nẵng, hai con của anh chị cứ khóc đòi cha mẹ.

Ông Khởi cho hay, vợ chồng anh Khải dự định tranh thủ dịp lễ 2/9 này sẽ về quê thăm con, mang cả quà Trung thu về tặng trước, vì dịp đó bận làm. Nhưng giờ anh Khải không thể thực hiện được dự định ấy nữa.

Ngồi bệt bên linh cữu của chồng, chị Ly ôm bé Linh Đan vào lòng, gào khóc gọi tên chồng. Chị đau đớn vì mất chồng, con chị mất cha, cuộc sống gia đình chị rồi đây không biết sẽ ra sao.

img

Anh Khải ra đi bỏ lại vợ và hai đứa con thơ, trong đó, con út mới 13 tháng, còn đang bú sữa mẹ. Ảnh: Đất Lửa

Đứa con út của chị Ly chỉ về nhà nhìn mặt cha lần cuối trước khi làm lễ khâm liệm, bởi bé còn quá nhỏ, không thể ở nơi đông người, khói hương ngột ngạt. Sợ bé khóc, bà con chòm xóm phải thay nhau bồng bế, dỗ dành. Còn bé Linh Đan thấy mẹ khóc có khi khóc theo, nhưng có lúc lại vui đùa bên đám bạn, đôi mắt thơ ngây chẳng hiểu nổi sự mất mát quá lớn bỗng ập đến với gia đình.

Có người hỏi: "Cha con đâu?", Linh Đan vừa chỉ vào quan tài vừa trả lời: “Cha con đi cứu người bị trượt ngã chết rồi! Cha nằm trong đó, ai gọi cũng không dậy”. Câu nói hồn nhiên của Linh Đan càng khiến người chứng kiến quặn thắt lòng mình.

Hôm nay (29/8), xóm giềng, người thân không quản trời mưa đều tập trung đến viếng anh Khải, để 16h chiều nay cùng tiễn anh về với đất mẹ vĩnh hằng.

Chúng tôi tin rằng, hành động dũng cảm của anh Khải sẽ được mọi người nhớ mãi. Và hi vọng sẽ có nhiều tấm lòng sẻ chia, đùm bọc vợ con của anh trong hành trình tiếp theo khi mất đi trụ cột của gia đình.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 27/8, một nhóm 4 khách phượt gồm anh Trần Hữu Minh Sang (26 tuổi), anh Lê Nguyễn Tú (24 tuổi), chị Đinh Ngọc Minh (27 tuổi) cùng trú TP.HCM và chị Bùi Thị Thảo Nhi (19 tuổi, trú TP.Huế) đi lạc trong rừng giữa mưa lớn. Anh Tú bị rơi xuống vực chấn thương đầu, gãy chân, 3 người còn lại phát đèn pin và kêu cứu.

img

Hi vọng rằng, trong hành trình tiếp theo, vợ con anh Khải sẽ được mọi người sẻ chia, đùm bọc. Ảnh: Đất Lửa

Lúc này, anh Mai Xuân Minh (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và anh Trần Long Khải đang câu cá ở phía dưới ghềnh đá nghe thấy, nên tìm cách giải cứu. Tuy nhiên, khi trèo lên vách núi, anh Khải bị rơi xuống vực và tử vong. Thấy vậy, anh Minh cố gắng trèo lên vách núi và liên lạc với cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Ngày 28/8, thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng), cho biết đơn vị này đã viết báo cáo để gửi lên Ban Thường vụ Quận ủy về vụ việc anh Trần Long Khải cùng người bạn đi câu vì cứu nhóm du khách đi lạc trên bán đảo Sơn Trà mà bị rơi xuống vực tử vong.

“Rất đáng khen ngợi, biểu dương tinh thần lăn xả cứu người của hai công nhân đi câu là anh Minh và anh Khải”, thượng tá Mẫn cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem