Vụ tên cướp 23 tuổi cứa cổ nữ chủ tiệm quần áo: Từng giết người ở tuổi 14

A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 22/05/2023 00:00 AM (GMT+7)
Sống trong cảnh nghèo khó, chứng kiến gia đình tan vỡ, nhưng Huỳnh Trung Thoại (SN 2000, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) lại sa vào ăn chơi từ khi tuổi còn niên thiếu. Để rồi, năm 14 tuổi, Thoại đã 2 lần dùng dao sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Ra tù, Thoại lại tiếp tục con đường cũ...
Bình luận 0

Ngày 20/5, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã dùng phương tiện truy đuổi, bắn chỉ thiên và khống chế đối tượng cướp tài sản manh động - theo CAND.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 19/5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khi đang lập chốt trên QL56 (xã Kim Long, huyện Châu Đức) thì nghe tiếng tri hô cướp từ quần chúng nhân dân.

Khi xác định nghi phạm chạy theo hướng TP.Bà Rịa đi TP.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), tổ công tác đã tiến hành truy đuổi.

Đại úy Bùi Tuấn Anh khi phát hiện đối tượng bỏ chạy bằng xe máy đã yêu cầu dừng phương tiện và bắn súng chỉ thiên, nhưng kẻ này vẫn tăng ga bỏ trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đại úy Bùi Tuấn Anh đã áp sát, đạp ngã xe và cùng các đồng đội khống chế đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Huỳnh Trung Thoại (SN 2000, ngụ TP.Vũng Tàu).

img

Đối tượng Huỳnh Trung Thoại (SN 2000, ngụ TP.Vũng Tàu) bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nguồn: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu


Thông tin vụ việc từ Báo Bà Rịa-Vũng Tàu: Trước đó, theo cơ quan công an, vào ngày 19/5, Thoại mang dao đến cửa hàng bán quần áo của bà B.T (SN 1978) tại huyện Châu Đức đe dọa và kéo nạn nhân vào trong nhà vệ sinh yêu cầu đưa tài sản. Nạn nhân trong quá trình chống trả và tri hô đã bị dao của Thoại cứa vào cổ gây thương tích.

Vụ tên cướp 23 tuổi cứa cổ nữ chủ tiệm quần áo: Từng giết người ở tuổi 14 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ "cướp tài sản". Nguồn: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Lần lại hồ sơ của Thoại, cuộc đời đầy án tích từ khi còn niên thiếu của Thoại khiến ai cũng không khỏi rùng mình.

Huỳnh Trung Thoại (ngụ thôn 4, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) từ bé đã sống trong cảnh nghèo khó, đến năm thoại 11 tuổi thì chứng kiến hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Thoại sau đó về ở với mẹ tại tỉnh Bạc Liêu và cũng nghỉ học sớm để mưu sinh.

Đến tháng 8/2014, do cần tiền tiêu xài và ăn chơi, Thoại đã dùng dao sát hại chị N.T.T.D (SN 1994) tại một cửa tiệm tạp hóa ở tỉnh Bạc Liêu và cướp đi điện thoại di động.

Sau 3 tháng gây án, Thoại liên lạc với ông H.T.H (cha ruột của Thoại, ngụ tại TP.Vũng Tàu) nói nhớ cha  nên ghé thăm nhà ở xã Long Sơn. Tại đây, Thoại tiếp tục nảy sinh ý định sát hại, cướp điện thoại di động của chị V.T.T.N (SN 1994).

Ngày 29/12/2014, Thoại đến nhà chị N. giả vờ mua thẻ cào điện thoại. Lợi dụng sơ hở, hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát vào đầu và cổ nạn nhân nhưng bị chống trả quyết liệt. Hung thủ bỏ trốn và bị Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ ngay sau đó. Chị N. do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Đến ngày 29/5/2015, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Long Sơn xét xử Huỳnh Trung Thoại phạm tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tại phiên tòa, Thoại khai nhận mọi tội lỗi đồng thời xin các bị hại và gia đình bị hại tha thứ tội lỗi của mình, hứa sẽ cải tạo tốt. TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Thoại 9 năm tù về tội giết người và cướp tài sản. Tuy nhiên khi vừa ra tù, tên sát thủ đã không giữ được lời hứa ăn năn hối cải mà vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản như đã kể trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem